Barcelona thua trận thứ 2 liên tiếp

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/3/2008 | 12:00:00 AM

Cơ hội cạnh tranh ngôi với địch với Real Madrid đang ngày càng tuột khỏi tầm tay thầy trò HLV Frank Rijkaard sau khi họ để thua trận thứ 2 liên tiếp trước Villarreal trên sân nhà.

Niềm vui của Senna (trái) sau khi ghi bàn vào lưới Barca.
Niềm vui của Senna (trái) sau khi ghi bàn vào lưới Barca.

Thi đấu muộn nên Barcelona phải chịu áp lực lớn nhất là sau khi đội đầu bảng Real Madrid giành được chiến thắng trước Espanyol. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và cùng với đội hình gần như mạnh nhất của mình (chỉ thiếu mỗi Messi), Barcelona cũng tỏ ra vượt trội so với đội khách Villarreal và mục tiêu giành trọn 3 điểm hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò HLV Frank Rijkaard.

Vì thế, ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Barcelona đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công và họ đã tạo được một thế trận hoàn toàn lấn lướt so với các cầu thủ đội khách Villarreal. Tuy nhiên, trong khi hàng tấn công của Barcelona vẫn còn đang loay hoay tìm được vào khung thành thủ môn Diego López thì từ một pha phản công nhanh, Villarreal.đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số.

Phút 31, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Guillermo Franco đi bóng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của trung vệ Milito và tiền vệ Yaya Toure trước khi bị thủ môn Valdes đốn ngã trái phép trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Marcos Senna đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Villarreal vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm chính xác vào góc trái khung thành.

Bị thủng lưới, Barcelona càng tấn công quyết liệt hơn nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức mình, hàng tấn công của họ dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Ronaldinho đã thi đấu rất mờ nhạt và hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự số đông của đội khách Villarreal.

Trong khi Barcelona tỏ ra bế tắc thì đội khách Villarreal lại thi đấu mỗi lúc một hay, đặc biệt là trong những pha phản công nhanh. Phút 60, Villarreal lại khiến các CĐV Barcelona phải thót tim với pha đánh đầu vọt xà trong gang tấc của Diego Godin sau tình huống đá phạt góc của tiền vệ Fernandes.

Bế tắc trong tấn công, HLV Rijkaard liền rút Henry ra nghỉ để đưa Bojan Krkic vào sân. Với sự điều chỉnh này, hàng tấn công của Barcelona đã thi đấu khởi sắc hơn và từ đó họ cũng có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Villarreal.

Phút 67, sau rất nhiều những nỗ lực, Barcelona cuối cùng cũng đã tìm được bàn thắng quân bình tỷ số với pha lập công của tiền vệ Xavi. Ở tình huống này, tiền vệ Andres Iniesta là người góp công lớn với pha độ phá dũng mãnh bên hành lang cánh trái làm náo loạn hàng phòng ngự Villarreal trước khi trả bóng về cho Xavi băng lên dứt điểm. Và trong tư thế không người kèm, đội phó của Barcelona đã dễ dàng quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng xứ Catalan với một pha dứt điểm chính xác vào góc gần khung thành.

Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ Barcelona tiếp tục dồn lên và họ đã tạo được sức ép đang kể lên phần sân của Villarreal. Tuy nhiên, cũng giống như ở đầu trận, khi hàng tấn công của Barcelona vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì họ lại phải vào lưới nhặt bóng do sự lỏng lẽo của hàng phòng ngự.

Phút 81, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Santi Cazorla đã có tỉa bóng cực kì thông minh cho Sebastian Eguren dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Zambrotta. Và trong tư thế rất trống trải, tiền vệ này đã thực hiện đường chuyền do Tomasson băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Valdes, nâng tỷ số lên 2-1 cho Villarreal.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Barcelona dồn toàn lực lên tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được cũng chỉ là pha dứt điểm trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành của tiền vệ Ronaldinho ở những phút cuối của trận đấu.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Barcelona đành ngậm ngùi nhìn đối thủ hân hoan ra về. Không chỉ có vậy, với trận thua bẽ mặt ngay trên sân nhà, Barcelona cũng đã để đội đầu bảng Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm và qua đó ngày càng xa vời mục tiêu phế truất đối thủ này vào cuối mùa giải.          

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Barcelona: Valdés; Zambrotta, Milito, Thuram, Abidal, Touré Yayá (Giovani 85'), Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o, Henry (Bojan 65').

Villarreal: Diego López; Javi Venta, Gonzalo, Godín, Capdevila, Senna, Eguren, Cazorla, Matías Fernández (Nihat 86'), Pires (Bruno 77'), Guille Franco (Tomasson 64').

(Theo TTO)

Các tin khác
Portsmouth (trái) thành công với lối chơi phòng ngự phản công tối 8/3.

Chơi tấn công áp đảo và tạo được vô khối cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút trứ danh của MU không một lần thành công. Để rồi, từ cú "hồi mã thương" cực sắc của Portsmouth, họ phải trả giá bằng một chiếc thẻ đỏ, một bàn thua và bị loại khỏi tứ kết.

E-sport (thể thao điện tử) vừa được Ủy ban Olympic Việt Nam đồng ý đưa vào thi đấu tại Asian Indoor Games 3 tổ chức ở Việt Nam sau một cuộc họp với Hội Thể thao điện tử và giải trí Việt Nam.

Thi đấu với sự cổ vũ của khán giả là... trọng tại Giải vô địch bóng bàn tỉnh Yên Bái năm 2007.

YBĐT - Tại Giải vô địch bóng bàn tỉnh Yên Bái năm 2007, là giải cầu có sự “lên ngôi” của các vận động viên có thành tích cao, nhưng buồn thay lại chỉ được sự chứng kiến của... Ban tổ chức, đội ngũ trọng tài, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Yên Bái và số ít những người thân trong gia đình vận động viên.

Kim Chi trong buổi tập chiều 6-3, trên sân Thành Long

Ba ngày sau khi vào TPHCM chuẩn bị cho vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2008, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được tin vui: Quả bóng vàng nữ 2007 Đoàn Thị Kim Chi đồng ý trở lại đội tuyển. Sáng ngày 6-3, cô có mặt tại Trung tâm TDTT Thành Long (Bình Chánh) để trình diện ban huấn luyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục