Coentrao và 10 hậu vệ đắt giá nhất thế giới
- Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2011 | 1:49:01 PM
Real Madrid vừa cho thấy quyết tâm tìm lại vinh quang với việc vung 30 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ sáng giá Fabio Coentrao. Tuy nhiên họ không phải đội duy nhất chấp nhận chi đậm để củng cố hàng thủ…
![]() |
|
10. Dmytro Chygrynskiy (Shakhtar Donetsk tới Barcelona năm 2009) – 25 triệu euro
Tiếc rằng đây lại là một thương vụ mua hớ của đội bóng TBN. Dù phải chi đến 25 triệu euro để có Chygrynskiy nhưng hậu vệ này chỉ có 14 lần ra sân vì không cạnh tranh nổi vị trí chính thức. Và sau 1 năm Barca chấp nhận bán lỗ cho chính Shakhtar với giá 15 triệu euro.
David Luiz đã sớm chứng tỏ được giá trị tại Chelsea
9. David Luiz (Benfica tới Chelsea năm 2011) - 25 triệu euro
Bản hợp đồng 25 triệu euro của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua đã thực sự khẳng định được giá trị của mình. Hòa nhập rất nhanh ngay sau khi về Stamford Bridge, Luiz không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn có một bàn thắng đẹp mắt vào lưới MU. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là thủ lĩnh hàng thủ của the Blues trong những năm tới.
8. Ricardo Carvalho (Porto tới Chelsea năm 2004) – 27 triệu euro
Cách đây 7 năm khi Chelsea vung ra đến 27 triệu euro để đưa Carvalho về từ Porto, không ít người cho rằng ông chủ Abramovich đã “mua hớ”. Tuy nhiên suốt trong những mùa sau đó, tuyển thủ người BĐN đã chứng tỏ anh đáng giá đến từng xu khi cùng đồng đội đem về 3 chức VĐ Premier Leagues, 3 cúp FA, 2 League Cup và 1 lần vào đến CK Champions League. Đến trước khi chuyển sang Real, anh vẫn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.
7. Joleon Lescott (Everton tới Manchester City năm 2009) - 27,5 triệu euro
Có thể nói đây là một trong những thương vụ hời nhất của Everton khi họ buộc “Man xanh” phải chi tới 24 triệu bảng để có Lescott. Bởi trong 2 mùa vừa qua trung vệ người Anh không thể giành được vị trí chính thức tại City of Manchester. Chỉ đến khi Kolo Toure bị cấm thi đấu vì dùng chấn cấm cái tên Lescott mới thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát.
6. Dani Alves (Sevilla tới Barcelona năm 2008) – 29,5 triệu euro
Nổi lên tại Sevilla trong chiến tích giành 2 cúp UEFA liên tiếp, Alves đã khiến Barcelona phải chi một trong những số tiền lớn nhất cho một hậu vệ. Tuy nhiên từ đó đến nay anh chưa một lần khiến đội bóng TBN phải thất vọng khi chứng tỏ mình là hậu vệ phải xuất sắc bậc nhất thế giới. Hiện Alves đã có trong tay đến 2 chức VĐ Champions League chỉ sau 3 năm tại Nou Camp.

5. Lilian Thuram (Parma tới Juventus năm 2001) – 30 triệu euro
Cách đây đến 10 năm Juventus vẫn sẵn sàng chi tới 30 triệu euro. Khi ấy không ít người cho rằng “Bà đầm già” quá hoang phí bởi trong tay có đến 70 triệu euro từ thương vụ bán Zinedine Zidane sang Real Madrid. Tuy nhiên hậu vệ người Pháp chứng minh anh hoàn toàn xứng với giá đó bằng phong độ tuyệt vời trong 5 năm tại đây. Anh đã giúp Juve 4 lần VĐ Serie A trước khi sang Barcelona.
4. Alessandro Nesta (Lazio tới AC Milan năm 2002) – 30 triệu euro
9 năm sau khi chuyển từ Rome tới Milan, đến nay Nesta vẫn là một phần không thể thiếu của nhà VĐ Serie A. Với sự góp mặt của anh, Rosonerri 2 lần nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Mùa qua cùng với sự có mặt của Thiago Silva, AC Milan có trong tay cặp trung vệ xuất sắc nhất Italia và chắc chắn họ vẫn sẽ là tấm lá chắn vững chắc cho đội chủ sân San Siro trong mùa tới.
3. Pepe (Porto tới Real Madrid năm 2007) – 30 triệu euro
Kể từ khi về Porto cách đây 4 năm, Pepe đã trở thành một phần thiết yếu của Real Madrid. Cũng giống như Coentrao, “Kền kền trắng” phải bỏ ra 30 triệu euro mới có được hậu vệ này. Dù vậy đây là một khỏan đầu tư đáng giá. Trong mùa giải vừa qua, ngoại trừ chiếc thẻ đỏ trong trận El Clasico với Barca tại Champions League, Pepe đã có phong độ đặc biệt nổi bật.

2. Fabio Coentrao (Benfica tới Real Madrid năm 2011) - 30 triệu euro
Trong màu áo Benfica, Coentrao đã thực sự tạo dựng được tên tuổi cho mình bằng một loạt màn trình diễn xuất sắc. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là phong độ của anh cùng ĐT BĐN tại World Cup 2010. Tiếp tục giữ vững phong độ ấy trong mùa 2010/11, anh đã khiến nhiều “đại gia” mê mệt và cuối cùng Real Madrid chấp nhận móc hầu bao đến 30 triệu euro. Không ít CĐV của “Kền kền trắng” đang cho rằng đây là thương vụ mua hớ nhưng có lẽ hãy để mùa giải tới kiểm chứng điều đó.
1. Rio Ferdinand (Leeds United tới Manchester United năm 2001) – 46,8 triệu euro
Trong 10 năm gắn bó với sân Old Trafford, Ferdinand đã thực sự trở thành thủ lĩnh của bầy Quỷ đỏ khi kế thừa thành công chiếc băng thủ quân từ Roy Keane. Không những vậy anh còn trở thành một phần không thể thay thế của ĐT Anh. Bởi vậy có lẽ không có gì để phàn nàn về mức giá 33,1 triệu bảng cho một trung vệ xuất sắc đến vậy.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Messi tiếp tục gây thất vọng dù được đặt bao nhiêu kì vọng lớn lao. Chân sút từng hai lần liên tiếp giành Quả bóng và và ghi được 53 bàn cho Barcelona ở mùa giải này đã không thể tìm thấy mành lưới đối phương ở hai trận liên tiếp khiến Argentina tiếp tục bị chỉ trích khi để Colombia cầm hòa 0-0.

Người Hàn Quốc khắp nơi đã vô cùng vui sướng khi Ủy ban Olympic quốc tế thông báo thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc sẽ là địa điểm tổ chức Olympic mùa đông 2018.

Đội tuyển Australia đã chính thức giành quyền vào vòng tứ kết sau khi có trận thắng 2 - 1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Na Uy tại lượt trận cuối của bảng C - Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2011, diễn ra trên sân BayArena (Leverkusen - nước Đức) rạng sáng 7-7.

Với 3 điểm giành được trước Nhật Bản trong trận đấu đêm 5/6, Tam Sư vươn lên ngôi đầu bảng B, cùng chính Nhật Bản vào tứ kết.