Dư âm vòng 25 V-League 2011: Chiều chủ nhật buồn…
- Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2011 | 11:56:29 AM
Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước ứng cử viên vô địch SLNA chiều chủ nhật 14-8, Hà Nội ACB chỉ có được 25 điểm sau 25 vòng đấu, chính thức trở thành đội đầu tiên nhận vé xuống chơi giải hạng nhất mùa tới.
![]() |
Hòa Phát vui như mở hội khi quật ngã Đồng Tâm Long An 3-2.
|
Chiếc vé còn lại đang là cuộc chạy đua giữa Hải Phòng (29 điểm), Hòa Phát 29 điểm và Đồng Tâm Long An (27 điểm).
Ở vòng đấu cuối, Hải Phòng có lợi thế rất lớn khi tiếp đối thủ đã rớt hạng là Hà Nội ACB. Ba điểm cho Hải Phòng là điều dự báo trước. Hòa Phát trở lại thủ đô để tiếp Khánh Hòa - thừa điểm trụ hạng, cho nên thêm một chiến thắng nữa cho Hòa Phát là không quá bất ngờ.
Đồng Tâm Long An làm khách trên sân Thanh Hóa trước đội chủ nhà thừa điểm trụ hạng và không còn khát vọng vươn lên, ba điểm cho Đồng Tâm Long An là điều có thể hiểu được. Nếu mọi dự đoán nói trên trở thành sự thật thì Đồng Tâm Long An nối gót Hà Nội ACB xuống đá giải hạng nhất mùa sau.
Tuy nhiên, đội bóng của bầu Thắng vẫn còn cửa trụ hạng với điều kiện đi kèm là: Hải Phòng lẫn Hòa Phát cùng không thắng được vòng đấu chót, khi ấy Hòa Phát và Hải Phòng cùng điểm và sẽ so kết quả đối kháng hai lượt đi và về để tính xem đội nào rớt hạng.
Về lý thuyết là vậy, nhưng coi như Đồng Tâm Long An đã “chết lâm sàng” sau trận thua 2-3 trước Hòa Phát. Một khi quyền tự quyết nằm trong tay mình, nhưng lại không giải quyết được thì đừng mong cậy nhờ hoặc sống bằng hơi thở của đội khác.
Từ lúc xuất hiện ở làng bóng đá nước nhà tới nay, Đồng Tâm Long An nổi tiếng là đội chơi sạch, không liên kết với bất kỳ ai để tồn tại và phát triển. Không người thân thuộc, không bè bạn, giờ thì họa là có trời cứu may ra họ mới ở lại hạng. Như vậy, không quá sớm để nói lời giã biệt cựu vô địch V-League 2005 và 2006 ở giải chuyên nghiệp sang năm.
Không vượt qua được Bình Dương (hòa 1-1) xem như Đà Nẵng hết cửa tranh chấp ngôi vô địch mùa này, và chắc chắn rằng họ sẽ đứng hạng ba chung cuộc với 43 điểm kể cả khi thất bại ở trận cuối trước Navibank Sài Gòn. Thậm chí là thầy trò Lê Huỳnh Đức có thể chiếm ngôi á quân nếu họ thắng Navibank Sài Gòn, cùng lúc đó Hà Nội T&T thúc thủ trước SLNA ở vòng 26.
Trước khi giải kết thúc một vòng đấu, tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) chạm một tay vào danh hiệu Vua phá lưới với 21 bàn thắng (Evaldo của Hoàng Anh Gia Lai ghi được 20 bàn tháng, nhưng đã nghỉ đá vì gãy chân. Samson được Đồng Tháp thanh lý hợp đồng sớm nên dừng lại với 17 bàn thắng. Do đó, gần như không còn chân sút nào có thể đuổi kịp Merlo ở giải thưởng cá nhân này.
Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, chân sút người Argentina dẫn đầu danh sách dội bom ở V-League. Một chút an ủi cuối mùa bóng cho SHB Đà Nẵng.
Với ba điểm trội hơn Hà Nội T&T, đội bóng xứ Nghệ đang tiến sát đến ngôi vô địch sau tròn chục năm chờ đợi. Ở trận cuối, họ quay về sân Vinh để tiếp Hà Nội T&T. Chỉ cần thủ hòa ở vòng 26, SLNA sẽ tiễn đương kim vô địch thành cựu vương, còn mình chính thức trở thành nhà vô địch V-League 2011.
Đó cũng là trận chung kết trong mơ mà nhiều người đang chờ đợi vào chủ nhật tới.
(Theo TTO)
Các tin khác

Cựu vô địch không gặp nhiều khó khăn khi kết thúc trận đấu nhanh chóng sau 2 séc với các tỉ số cách biệt 6-4 và 6-2.

YBĐT - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, chiều ngày 14/8, Giải bóng đá truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2011 đã chính thức khép lại. >>>7 đội tham dự Giải bóng đá truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

YBĐT - Trong 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động thể dục, thể thao của tỉnh Yên Bái được đẩy mạnh cả về công tác tổ chức, thể thao phong trào và thể thao thành tích cao.

Đêm 13-8, Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) 2011-2012 đã chính thức được khởi tranh. Trên sân Anfield, chủ nhà Liverpool có trận mở màn khá thất vọng khi để cho đội bóng "chiếu dưới" Sunderland cầm hòa với tỷ số 1 - 1.