Bóng đá Anh: Khi Arsenal trả tiền khán giả vì đá dở...
- Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2011 | 2:02:17 PM
Arsenal vừa thông báo chính thức rằng 3.000 cổ động viên đã lặn lội sang Manchester để rồi tan nát cõi lòng khi Arsenal thua M.U. 2-8 tại sân Old Trafford sẽ được miễn phí vé vào sân xem trận đấu trên sân khách tiếp theo của các Pháo thủ.
![]() |
|
Website của Arsenal viết: "Kết quả hôm chủ nhật rõ ràng làm thất vọng những ai yêu thích đội bóng. Chúng tôi muốn bày tỏ tấm lòng với sự ủng hộ của những cổ động viên đã đi theo đội bóng hôm chủ nhật vừa qua".
Đối với ngân sách của Arsenal, 3.000 tấm vé chẳng thấm tháp vào đâu nhưng nó hẳn sẽ khiến các cổ động viên không bao giờ quay lưng với họ, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang gặp khủng hoảng nặng và cần lắm sự ủng hộ từ khán đài.
Từ việc Arsenal tặng vé miễn phí cho cổ động viên trận tiếp theo sau một trận thua nhục nhã cho thấy cách họ tôn trọng những người đã ủng hộ đội bóng như thế nào. Arsenal hiểu rằng mục đích cuối cùng của màn trình diễn trên sân hay những chiếc cúp họ đoạt được, đều dành cho những cổ động viên, những người đã bỏ tiền ra để vào sân hoặc trả tiền truyền hình để xem các cầu thủ thi đấu.
Không phải ngẫu nhiên Premier League là giải đấu mạnh nhất nhì thế giới. Premier League đã quy tụ được những ngôi sao hàng đầu thế giới. Và tiếp theo, đến phiên những ngôi sao này, chịu cống hiến hết mình - bất chấp thân xác - để khán giả có được những pha bóng hay. Hãy nhớ lại cảnh Cisse bị gãy chân hay mới nhất là Drogba bất tỉnh, máu me đầm đìa trên sân mới thấy rằng đồng lương ngất ngưỡng họ nhận thật không uổng phí chút nào.
Và hơn nữa, khi làm bóng đá hay tổ chức giải, những người trong cuộc luôn nhắm đến đối tượng chính là khán giả. Lịch thi đấu và giờ thi đấu luôn ưu tiên làm sao cho khán giả thuận lợi nhất trong việc đến sân, bất chấp nó có thể hành xác cầu thủ với mật độ chưa đến 3 ngày một trận.
Và năm nào cũng vậy, vào dịp lễ giáng sinh hay nắm mới, những cầu thủ tại Anh đã phải ra sân thi đấu trong điều kiện trời lạnh và mặt sân rất cứng, trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình.
(Theo TTO)
Các tin khác

YBĐT - Một ngày mùa thu, chúng tôi đến thăm Câu lạc bộ Bóng bàn 19 - 8 của phường Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái). Đây là một địa chỉ dành cho những người cao tuổi yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn.

HLV người Đức và VFF đã chốt lại danh sách triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung vào trung tuần tháng 9 tới để chuẩn bị cho SEA Games 26.

Không cần chờ đến ván đấu tiebreak của vòng một diễn ra vào ngày mai, cả hai đại kiện tướng quốc tế Việt Nam đã nhanh chóng giành quyền vào vòng 2 sau ván đấu diễn ra chiều 29/8.

Rạng sáng 30-8 (theo giờ Việt Nam), tại sân Nou Camp, đương kim vô địch Barcelona đã nhấn chìm "Tàu ngầm vàng" Villarreal bằng tỷ số đậm đà 5 - 0, trong trận đấu muộn nhất của vòng 1 Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2011-2012.