Bầu chọn Trưởng BTC V-League : So bó đũa chọn... cột bê tông

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2011 | 8:12:26 AM

Tìm trong bó đũa ra cột cờ đã khó, tìm trong vài chiếc đũa ra cái cột bê tông là việc khó gấp trăm lần, và đó chính là cách người ta sắp chọn ra chức Trưởng giải.

Ông Trưởng giải mới phải làm tốt hơn những gì ông Dương Nghiệp Khôi đã làm được.
Ông Trưởng giải mới phải làm tốt hơn những gì ông Dương Nghiệp Khôi đã làm được.

Trưởng giải – ông là ai?

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chức trưởng giải là chiếc ghế nóng, làm trưởng giải ở một cái giải đấu như V-League là rất dễ tổn thọ. Chẳng thế mà nguyên Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi từng vài lần đưa máy cầm tay ra và nói rất thật lòng: “Đây này, vợ tôi nhắn tin nhất quyết không cho làm nữa đây này”. Ông Khôi còn đọc lên vài tin nhắn an ủi động viên của bạn bè ông rằng: “Khôi ơi cố lên”.

Sau buổi họp tổng kết mùa giải, ông Dương Nghiệp Khôi đã nói luôn rằng: tôi rất vui mừng nếu như mùa giải mới có một Trưởng giải mới có đủ năng lực đảm đương công việc.

Nói một cách khách quan, việc đổ hết trách nhiệm cho một mùa giải có thành công hay không, về đích an toàn hay không lên hết đầu ông Trưởng giải là một điều bất công. Chê bai thì dễ, nhưng liệu có ai đủ khả năng nhảy vào mà ngồi chiếc ghế bỏng rãy này, chiếc ghế “quan trên trông xuống, người ta trông vào”.

Làm Trưởng giải đòi hỏi đủ các yếu tố, các phẩm chất, cái tâm phải sáng, năng lực phải cao, đủ khả năng để điều hành giải đấu gồm 14 đội bóng, hàng trăm trận đấu với vô số những vấn đề phát sinh từ nhỏ đến lớn.

Trong một cái hệ thống còn vô số vấn đề như hệ thống của bóng đá hiện đại, thì việc bầu chọn và tìm ra một ông Trưởng giải tốt và từ đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết, cả giải đấu sẽ vận hành trơn tru là một điều không thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó là cả bộ máy lãnh đạo, điều hành của bóng đá Việt Nam mà ông Trưởng giải chỉ là một mắt xích trong đó, chỉ đóng vai trò là người tổ chức thi đấu của V-League mà không có tiếng nói chủ chốt và có quyền đưa ra những quyết sách quan trọng, thì dù Trưởng giải có là ai cũng khó lòng mà có thể làm hài lòng cả trăm họ. Ông Dương Nghiệp Khôi chẳng đã từng nói làm trưởng giải không chỉ là làm dâu trăm họ mà còn là làm dâu cả triệu họ.

Trong bó đũa liệu có cọc bê tông?

Sau bài phát biểu của bầu Kiên, sau khi các ông bầu đồng loạt lên tiếng thì lần đầu tiên, việc tiến hành chọn Trưởng giải sẽ thông qua hình thức bỏ phiếu bầu, chứ không phải hình thức chỉ định như những mùa giải khác.

Chuyện bỏ phiếu này ngay lập tức đã lộ ra rất nhiều bất cập về hình thức, như chuyện nhiều đội bóng chẳng mấy mặn mà khi có trong tay cái quyền bầu cử này. 28 đội bóng chuyên nghiệp và hạng Nhất được gửi phiếu đề cử cho VFF, nhưng trong bản danh sách đề cử cũng chẳng có mấy ứng cử viên sáng giá.

Bầu Kiên ngay trong bài phát biểu đã đề cử ông Phạm Ngọc Viễn, một người rất có năng lực chuyên môn, nhưng ứng cử viên sáng giá lập tức từ chối luôn sau khi được đề cử.

Hàng loạt các cái tên khác được nêu ra, ông Dương Vũ Lâm, Nguyễn Hữu Bàng, Phan Anh Tú, Mai Đức Chung hoặc TTK VFF Trần Quốc Tuấn…Nhiều người còn nói vui rằng giá ông Kiên không bận làm giám đốc vài ngân hàng và điều hành đội bóng thì mời luôn bầu Kiên lên làm trưởng giải có khi lại hay.

Điểm trong số những ứng cử viên này, chúng tôi thấy rất khó tìm ra người phù hợp. Ông Tuấn “tổng” nhận được nhiều đề cử thì quá bận bịu với vai trò Tổng thư kí VFF.

Ông giáo Bàng, người có cái tâm sáng, sống nhân nghĩa thì có vẻ như quá già để chịu đựng được áp lực khi ngồi vào ghế nóng. Chiếc ghế Trưởng giải cũng cần đến một người cá tính, dám làm dám quyết, không phù hợp với những người có phần lành tính và “khôn” như ông Mai Đức Chung và Phan Anh Tú.

Dù thế nào thì nhân vật Trưởng giải không thể không có, và cuộc bầu chọn của các đội bóng sắp tới sẽ cho ra kết quả. Ông Trưởng giải mới sẽ phải làm được, làm tốt hơn những gì mà ông Trưởng giải cũ đã làm được. Biết đâu trong bó đũa sẽ có một cái cột bê tông, hãy cùng hi vọng như vậy, bởi người Việt chúng ta vốn là những người luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Sergio Aguero (áo xanh) trong vòng vây của hai cầu thủ Bayern Munich Luiz Gustavo (phải) và Bastian Schweinsteiger.

Rạng sáng nay, 28-9, đã diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng A, B, C và D Champions League 2011-2012. Tại bảng A, trên sân nhà Allianz-Arena, Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2 - 0 trước Manchester City.

Các đoàn dự Giải nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

YBĐT - Ngày 27/9, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch đã tổ chức khai mạc Giải vô địch Bóng bàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX năm 2011.

Younis Mahmoud và đồng đội sẽ gặp khó vì lệnh cấm của FIFA.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa đưa ra án phạt buộc đội tuyển quốc gia Iraq phải thi đấu trên sân trung lập trong các trận đấu được tổ chức trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012.

Điều kì cục trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia của VFF là cho Công Vinh thuộc CLB Hà Nội, một đội bóng mà bầu Kiên chỉ mới dự định thành lập và trên thực tế cái tên đó thuộc về bầu Hiển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục