U23 Việt Nam thắng lớn trước Hà Nội T&T
- Cập nhật: Chủ nhật, 16/10/2011 | 8:57:20 AM
Dù giành chiến thắng tưng bừng, nhưng vẫn có thể thấy rõ những điểm yếu của đội tuyển U23 Việt Nam ở khâu bọc lót, hỗ trợ phòng ngự.
![]() |
U23 Việt Nam trong một buổi tập luyện tại Mỹ Đình.
|
Trước Hà Nội T&T chỉ tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ trẻ, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4 – 0 trong trận đấu giao hữu, nhằm cọ xát trước giải VFF cúp Eximbank 2011 sắp tới.
Bước vào trận đấu, HLV Falko Goetz đã tung vào sân đội hình với nhiều gương mặt quen thuộc, khi xếp Tuấn Mạnh bắt chính trong khung gỗ, trong khi hàng thủ là sự kết hợp của Huỳnh Phú và Anh Quang ở giữa và hai biên là sự góp mặt của Ngọc Anh (trái) và Tấn Đạt (phải).
Ở khu trung tuyến, Trọng Hoàng và Văn Bình hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm trong khi Thanh Trung đá trái và Thành Lương án ngữ biên phải. Ông thầy người Đức cũng tung vào sân ngay từ đầu 2 tiền đạo xuất sắc nhất ở thời điểm này của đội tuyển U23 Việt Nam, là Văn Quyết và Đình Tùng.
Trong khi đó, Hà Nội T&T chủ yếu đưa ra sân các cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu, dưới sự dẫn dắt lối chơi của 2 cầu thủ dày dạn là Cao Sỹ Cường và Ngọc Duy. Trước sự non kém về kinh nghiệm, hàng thủ đội bóng Hà Nội liên tiếp bị quấy đảo bởi sự cơ động của hàng tiền vệ U23 Việt Nam.
Thành Lương đã có bàn thắng mở tỷ số khi trận đấu mới bắt đầu được vài phút trong khi Đình Tùng, Văn Quyết lần lượt lập công nâng tỷ số lên 3 – 0 ngay trong hiệp 1. Hiệp 2, HLV Falko Goetz tung vào sân đội hình hoàn toàn mới, nhưng U23 Việt Nam vẫn có bàn thắng ấn định chiến thắng 4 – 0 nhờ công của trung vệ Thanh Hào.
Dù giành chiến thắng tưng bừng, nhưng vẫn có thể thấy rõ những điểm yếu của đội tuyển U23 Việt Nam ở khâu bọc lót, hỗ trợ phòng ngự. Được đánh giá khá tốt nhưng Huỳnh Phú và Anh Quang vẫn còn khá nhiều tình huống phối hợp không ăn ý trước khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Trong khi Anh Ngọc đã chơi khá chững chạc ở hành lang trái, thì Tấn Đạt lại thi đấu kém thuyết phục và bị thay ra sân chỉ sau gần nửa giờ thi đấu.
Lối chơi tấn công biên tạt cánh của U23 Việt Nam dù đã khá nhuần nhuyễn nhưng vẫn thiếu tính đột biến cần thiết để có thể tạo nên cơ hội ghi bàn. HLV Falko Goetz cũng thừa nhận những điểm yếu cần khắc phục của các học trò và tự tin sẽ hoàn tất trong 1 tháng tới trước khi chính thức tham dự SEA Games 26 tại Indonesia.
Điều đáng tiếc nhất trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giải đấu tiền SEA Games 26 là VFF cúp Eximbank sắp tới, chính là chấn thương của Thanh Hào. Theo các bác sĩ, trung vệ của Đồng Tháp đã bị trật cổ chân trong một pha lên tham gia không chiến của đội tuyển U23 Việt Nam.
(Theo VOV)
Các tin khác

Nhờ hai bàn của Perisic và Owomoyela, đương kim vô địch Borussia Dortmund giành chiến thắng ngay trên sân của Bremen trong trận đấu sáng thứ bảy, đồng thời vươn lên xếp thứ hai sau Bayern Munich.
Do SEA Games 26 không có môn bóng đá nữ nên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2010. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25-10 tại Lào. Trước ngày lên đường, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại sân chơi hàng đầu khu vực.

Sau khi có được 1 HCB và 1 HCĐ, chiều 14-10 Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên do Võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng mang về ở nội dung thái cực quyền tại giải Vô địch thế giới đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Thượng Hải Masters, Rafael Nadal đã bất ngờ phải nói lời chia tay sau khi để thua Florian Mayer với tỷ số 6-7, 3-6 tại vòng 3.