HLV Loew “đau đầu” vì tiền đạo nào cũng ghi bàn!

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/6/2012 | 1:15:27 PM

Tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đã lên tiếng cho rằng việc tuyển Đức sở hữu cả anh lẫn Mario Gomez trong đội hình là “một món quà” chứ không phải là một cơn đau đầu cho huấn luyện viên Joachim Loew.

Loew không biết nên chọn Klose hay Gomez.
Loew không biết nên chọn Klose hay Gomez.

Trong tất cả các trận đấu vòng bảng của tuyển Đức, tiền đạo 34 tuổi này đều không góp mặt trong đội hình xuất phát, song tới trận tứ kết anh lại bất ngờ được đá chính và đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 trước Hy Lạp. Đó là bàn thắng thứ 64 của anh trong tổng số 120 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Điều đáng chú ý hơn nữa là khi Loew bất ngờ loại bỏ tiền đạo cắm đang có phong độ rất cao Mario Gomez để lấy chỗ cho Klose. Với 3 bàn thắng đã ghi được tại Euro 2012 tính đến thời điểm này, Gomez và Ronaldo của Bồ Đào Nha đang cùng nhau dẫn đầu ngôi Vua phá lưới.

Tại vòng bán kết, Đức sẽ gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Italy tại Warsaw. Klose cho biết rằng cả anh lẫn Gomez đều đang tập luyện chăm chỉ để được Loew chú ý.

Trả lời tạp chí bóng đá Kicker của Đức, Klose tiết lộ: “Huấn luyện viên có thể lựa chọn giữa hai tiền đạo đẳng cấp cao nhất. Đó là một món quà cho ông ấy và cả đội tuyển.”

Klose cũng khẳng định rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương đùi gặp phải trong màu áo Lazio tại Italy cuối mùa giải qua và sẵn sàng lâm trận. “Những bài tập hàng ngày đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã sẵn sàng 100% và hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này. Giờ mọi việc chỉ tùy thuộc vào huấn luyện viên mà thôi.”

Về phần huấn luyện viên Loew, hẳn ông cũng đang rất băn khoăn trong việc chọn ai giữa hai tiền đạo cắm tài năng này.

Gomez năm nay 26 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ. Sau những màn trình diễn tệ hại tại đội tuyển nhiều năm qua, cuối cùng anh cũng đã có thể mang phong độ ghi bàn hủy diệt từ màu áo Bayern Munich lên tuyển Đức. Trong khi đó, Klose đang ngày càng gần hơn với kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển là 68 bàn do Gerd Mueller đang nắm giữ.

Hai cầu thủ này từng là đồng đội trong màu áo Bayern và đá cặp nhiều lần khi lên tuyển khi Loew còn ưa thích sơ đồ 4-4-2. Song mới đây ông đã chuyển sang sơ đồ mới 4-2-3-1, khiến cho sự cạnh tranh tăng lên rất cao do cả Gomez lẫn Klose đều không quen với vị trí trên băng ghế dự bị.



Klose khẳng định: “Tôi không phải một cầu thủ dự bị. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, sung sức và có thể theo kịp tốc độ cũng như những thay đổi chiến thuật. Mục tiêu của tôi là giữ chỗ trong đội tuyển.”

Anh còn có lợi thế lớn khi sở hữu mối quan hệ rất tốt với ông Loew. “Tôi và huấn luyện viên đã có nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn. Tôi không bao giờ đặt cái tôi lên trên đội tuyển. Tôi chưa và sẽ không bao giờ làm điều đó.”

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Có tiền vệ Pirlo (21), đội tuyển Italia có thêm động lực chiến thắng trong trận bán kết EURO 2012 với đội tuyển Đức.

Andrea Pirlo còn đó, nghĩa là những nỗi ám ảnh về thất bại cay đắng trong trận bán kết World Cup 2006 vẫn sẽ còn đè nặng lên tâm trí HLV ĐT Đức - Joachim Loew…

Fabregas thực hiện thành công cút sút ở loạt đá penalty cuối cùng và đem về chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết EURO 2012 sau khi bại đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha 4-2 ở loạt đấu súng định mệnh (hòa 0-0 sau 120 phút).

Khi tuyển Bồ Đào Nha di chuyển tới Donetsk chuẩn bị cho trận bán kết với kình địch Tây Ban Nha, hàng trăm CĐV Tây Ban Nha đã tụ tập trước khách sạn Victoria của tuyển Bồ Đào Nha và tìm cách đánh vào tâm lý của Ronaldo bằng cách hô vang “Messi, Messi”, đối thủ chính của Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng châu Âu.

Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, cuộc chiến của những trái tim dũng cảm.

Hai người anh em bên bán đảo Iberia quyết tử tại Donbass Arena lúc 1h45 phút ngày 28/6 (giờ Việt Nam) để tìm kiếm tấm vé có mặt tại chung kết Euro 2012. Một cuộc chiến không khoan nhượng, thử thách bản lĩnh, trái tim dũng cảm của hai đội bóng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục