“Mưa” kỷ lục chào đón các tuyển thủ Tây Ban Nha
- Cập nhật: Thứ hai, 2/7/2012 | 8:15:22 AM
Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Euro 2012, khá nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đã lập nên kỷ lục của riêng mình như Casillas, Xavi, Torres…đánh dấu kỷ nguyên đại thành công của bóng đá Tây Ban Nha.
![]() |
Casillas trở thành cầu thủ đầu tiên giành 100 chiến thắng cùng ĐTQG.
|
Với chiến thắng trong trận chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha không chỉ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro mà các cầu thủ của họ cũng xác lập những kỷ lục của riêng mình.
Casillas đã trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành 100 chiến thắng trong màu áo ĐTQG, bên cạnh đó, với thành tích giữ sạch lưới 509 phút ở giải đấu này, “thánh Iker” cũng vượt qua huyền thoại người Italia, Dino Zoff, người đã sở hữu thành tích 494 phút không phải vào lưới nhặt bóng.
Với bàn thắng vào lưới ĐT Italia, Torres không chỉ đăng quang danh hiệu vua phá lưới giải đấu mà anh cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 2 trận chung kết Euro.
Xavi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn trong trận chung kết Euro. Trong khi đó, với 2 bàn thắng, 3 đường kiến tạo, D.Silva đã đặt dấu giày trong 5 bàn thắng của Tây Ban Nha, nhiều nhất trong số cầu thủ tham dự Euro 2012.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới HLV Del Bosque, với chiến tích đưa Tây Ban Nha lần thứ 2 đăng quang Euro, ông đã trở thành chiến lược gia đầu tiên trên thế giới giành được 3 danh hiệu cao quý: Champions League, Euro, World Cup.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 trong trận chung kết với tuyển Ý, tiền đạo Fernando Torres đã giành danh hiệu Vua phá lưới Euro 2012.

Tuyển Tây Ban Nha lại lên ngôi ở châu Âu sau khi đã có một trận chung kết dễ dàng. Thầy trò HLV Del Bosque đã đè bẹp tuyển Ý đến 4-0 để lần thứ 3 vô địch Euro và hơn nữa, xác lập một kỷ lục mới cho bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha đã đoạt ngôi vô địch EURO 2012 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Italia với tỷ số 4 - 0, trong trận chung kết, diễn ra trên sân Olimpiyskyi (thủ đô Kiev - Ukraine) vào rạng sáng 2-7.

Giới truyền thông trên thế giới đang dùng những từ đẹp nhất để nói về trận chung kết rạng sáng mai (2/7) ở Kiev.