Olympic London 2012 hiện vẫn còn ế tới 700.000 vé
- Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2012 | 1:19:45 PM
Ngày 17/7, Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog) cho biết hiện vẫn còn khoảng 700.000 vé chưa bán được trong khi chỉ còn 10 ngày nữa là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc.
![]() |
Thời tiết ẩm ướt ở London là thách thức lớn đối với ban tổ chức Olympic.
|
Theo Locog, hiện có 250.000 vé xem các trận bóng đá và khoảng 50.000 vé xem các môn thể thao khác vẫn đang được chào bán. Ngoài ra, 200.000 vé xem bóng đá và 200.000 vé xem các môn khác, do ủy ban Olympic của các nước trên thế giới trả lại, sẽ được đưa ra bán.
Các nhà tổ chức cho biết vẫn còn khoảng 1 triệu vé xem bóng đá chưa bán được. Một phát ngôn viên của Locog cho biết họ đang lên kế hoạch giảm sức chứa ở các điểm thi đấu bằng cách hủy bỏ 500.000 vé và việc này có thể sẽ được áp dụng với môn bóng đá nam và bóng đá nữ nếu thấy cần thiết.
Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên tại Công viên Olympic, Chủ tịch Locog, Lord Coe, cho rằng việc bán vé Olympic không đến mức tồi tệ và cho đến giờ họ vẫn bán được nhiều vé xem bóng đá hơn so với vé xem các bộ môn khác. Ông Câu cũng cho biết thêm khoảng 150.000 vé bóng đá nữa sẽ được bán thông qua hệ thống Ticketshare trong những ngày tới.
Theo Chủ tịch Locog, thời tiết ẩm ướt cũng là "một vấn đề và đang tạo thêm thách thức", đặc biệt ở những điểm thi đấu như trường đua ngựa Greenwich Park, đua thuyền và canô ở Eton Dorney.
Thế vận hội Olympic London 2012 sẽ bắt đầu với các trận bóng đá vòng loại diễn ra ngày 25/7, trong đó có trận đấu bóng đá nữ giữa đội tuyển Anh và đội tuyển New Zealand.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Man United tiếp tục là CLB có giá trị thương hiệu lớn nhất làng thể thao thế giới với tổng giá trị tài sản là 2,23 tỷ USD, tăng 19% so với năm ngoái (1,86 tỷ USD), theo xếp hạng của tạp chí danh tiếng Forbes.

Tiền vệ Thorgan Hazard, em ruột của tân binh trị giá 32 triệu bảng Anh - Eden Hazard, vừa bày tỏ mong muốn được chuyển sang thi đấu cho Chelsea để đoàn tụ với anh trai.

Tính tới thời điểm này, Jordi Alba là bản hợp đồng đắt giá nhất của Barca với mức giá 14 triệu Euro. Real và Barca không tỏ ra nóng vội trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Tiền đạo 25 tuổi Cavani vừa đánh tiếng muốn chuyển sang thi đấu tại sân Stamford Bridge. Người đại diện biết anh sẽ rời bỏ Napoli để khoác áo Chelsea nếu The Blues chi ra mức lương 150.000 bảng Anh/tuần, ngang bằng với John Terry, Frank Lampard và Fernando Torres.