Xôn xao "người đẹp bí ẩn" dẫn đầu đoàn Olympic Ấn Độ

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/7/2012 | 2:12:16 PM

Các quan chức Ấn Độ đang vô cùng hoang mang và bất ngờ khi phát hiện một người đẹp “bí ẩn”, không rõ danh tính đi đầu trong đoàn diễu hành của các VĐV nước này trong đêm khai mạc Olympic London 2012.

Những hình ảnh từ buổi lễ khai mạc đêm 27-7 cho thấy một người phụ nữ trẻ trong trang phục khác quần jean xanh và áo khoác đỏ, khác hẳn với trang phục truyền thống màu vàng của các VĐV Ấn Độ, đi ngang hàng với VĐV cầm cờ Sushil Kumar dẫn đầu đoàn diễu hành 40 người của nước này.

Tùy viên Harpal Singh Bedi của Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Làm thế nào mà một người hoàn toàn không có phận sự gì lại có thể đi cùng đoàn diễu hành của Ấn Độ”.
 
“Cô ấy không có phận sự gì trong đoàn, chúng tôi sẽ hỏi lại ban tổ chức. Chúng tôi không biết người phụ nữ này là ai và tại sao cô ấy lại được đi cùng đoàn. Thật không thể hiểu được khi cô này lại được diễu hành bên cạnh các VĐV ở lễ khai mạc. Chắc hẳn ở đây có một sai sót” - Singh Bedi nói thêm.
 
Trưởng ban tổ chức Olympic London Sebastian Coe cho biết: “Người phụ nữ này có lẽ là tình nguyện viên, tham gia buổi trình diễn và cô ấy dường như đã đi quá giới hạn của mình. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các quan chức thể thao Ấn Độ về vấn đề này”.
 
Sau khi tìm hiểu, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã xác định được danh tính cô gái “bí ẩn” này là Madhura Nagendra, một sinh viên tốt nghiệp đại học Bangalore (Ấn Độ), hiện đang sống ở London.
 
Cha của Madhura Nagendra – ông K. Nagendra cho biết rằng con gái ông được chọn biểu diễn trong tiết mục của đạo diễn Danny Boyle và là một tình nguyện viên có nhiệm vụ trợ giúp đoàn đại diện của Ấn Độ.
 
Madhura Nagendra
 
Vụ việc “người phụ nữ bí ẩn” khiến nhiều người Ấn Độ bất ngờ và phẫn nộ. Tuy nhiên, ông Sebastian Coe khẳng định cô gái này đã không có hành động nào mang tính chất phá hoại buổi lễ khai mạc và đoàn diễu hành của Ấn Độ, chỉ là một hành động vô tổ chức mà thôi.
 
Khoảng hơn 10.000 tình nguyện viên cùng các nhạc công chuyên nghiệp, diễn viên và vũ công tham gia màn trình diễn ngoạn mục của đạo diễn Boyle. Ông Coe nhấn mạnh các tình nguyện viên đã được sàng lọc kĩ lưỡng nên không có mối đe dọa an ninh từ họ cả.

Việc một cô gái vô danh đi cùng đoàn VĐV Olympic Ấn Độ khiến cho dư luận xôn xao do vụ bê bối gần đây của làng thể thao nước này. Tòa án Ấn Độ đã cấm Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này Suresh Kalmadi tới dự lễ khai mạc ở London với lý do “lợi ích quốc gia”. Ông Suresh Kalmadi vướng vào vụ bê bối tham nhũng ở Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung “Commonwealth Games 2010”.
 
Tùy viên Harpal Singh Bedi nhấn mạnh: “Việc cô gái lạ xuất hiện trong đoàn Ấn Độ không phản ánh sự yếu kém trong công tác quản lý của Ấn Độ. Đây chỉ là lỗi của ban tổ chức”.
 
(Theo NLĐO)

Các tin khác
Cặp vận động viên Wu Minxia và He Zi đã giành HCV ở nội dung nhảy cầu 3m dành cho nữ.

Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng huy chương Olympic trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic London 2012, trong khi các kình ngư Pháp đã làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục trên đường đua xanh.

Một buổi tập luyện của câu lạc bộ Bóng chuyền Hồng Hà.

YBĐT - Mỗi người một nghề, một nghiệp, tuổi tác cũng không bằng nhau, có người đã ngoài 60 cũng có người mới chỉ 20-22 tuổi đời nhưng họ lại có cùng một niềm đam mê là chơi môn bóng chuyền.

Bộ Nội vụ Anh đã cấp gần 20 nghìn visa đặc biệt có giá trị 6 tháng cho các huấn luyện viên và thành viên đoàn đại biểu các nước tham gia Olympic London nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU).

* Bóng đá nam: Ở lượt đấu thứ 2 bảng C, ngôi sao trẻ Neymar tiếp tục là nguồn cảm hứng của Olympic Brazil khi sút phạt tuyệt đẹp (phút 65) giúp đội nhà ngược dòng thắng lại Belarus 2-1 trước khi Oscar ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục