Ngày 13-9, khởi tranh giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012: Tuyển Việt Nam phơi phới niềm tin
- Cập nhật: Thứ năm, 13/9/2012 | 2:01:02 PM
Thái Lan đang giữ cúp, Myanmar muốn nhân cơ hội này tạo đà tâm lý cho SEA Games 27, trong khi Việt Nam có ưu thế của một đội chủ nhà, danh hiệu lần này không thuộc về 1 trong 3 cái tên kể trên thì thuộc về ai khác? Cuộc chiến tay ba vì thế sẽ hấp dẫn cho đến phút cuối cùng…
![]() |
Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vô địch trên sân nhà.
|
Ông Trần Vân Phát thường rất tiết kiệm lời nói trước giới truyền thông. Nhưng trước khi giải lần này khởi tranh, việc ông thầy ngoại tuyên bố rằng đội bóng không vô địch thì coi như thất bại, là điều rất đáng quan tâm. Chắc chắn, với bản tính kỹ lưỡng và thận trọng của mình, ông Phát đã không lỡ lời. Phải dựa vào cơ sở nhân lực cũng như thời cơ của đội tuyển Việt Nam ra sao, ông thầy này mới dám mạnh miệng như thế.
Thận trọng là cần thiết, nhưng có thể nhận thấy “đòn tâm lý” mà ông Phát tung ra trước thời điểm xuất trận là nhằm kích thích tối đa tinh thần của các học trò. Đá trên sân nhà thì phải giữ vai vế của đội chủ nhà. Thái Lan và Myanmar dẫu mạnh thật, nhưng suy cho cùng cả 2 cũng chỉ tương đồng về trình độ hoặc kém hơn đôi chút so với Việt Nam, nhất là khi họ đưa đến TPHCM đội hình khá trẻ trung (chủ trương chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 2013).
|
Thành ra, điều mà ông Trần Vân Phát tin tưởng thì những ai quan tâm đến cuộc hành trình của đội tuyển nữ cũng nên tin tưởng. Ông thầy ngoại là người trong cuộc, nắm rõ thực lực và phân tích cụ thể cơ hội của đội tuyển trước các đối thủ, đương nhiên lời nói có trọng lượng hơn bất kỳ ai. Điều còn lại, tức là màn trình diễn của các tuyển thủ sẽ ra sao, hăng hái hay nhạt nhòa mà thôi.
Kiểu gì thì ông Phát cũng hướng các học trò đến mục tiêu gần, nghĩa là thắng cả 3 trận vòng bảng, trước khi hướng đến mục tiêu xa là vào đến chung kết và chiến thắng. Việt Nam sẽ đá để “né” Thái Lan (bảng B) ở bán kết, giống như chủ ý của Myanmar, nên lượt đấu cuối ở bảng A vào ngày 17-9 mới là tâm điểm thực sự.
Sự trở lại của 2 gương mặt kỳ cựu là trung vệ Ngọc Anh cùng tiền vệ biên Kim Hồng càng giúp ông Phát tin vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hơn. Ở bảng A, ngoài Myanmar là đối trọng tranh ngôi nhất bảng, 2 đội bóng còn lại là Philippines và Singapore chỉ được đánh giá là để “lót đường” cho thầy trò ông Trần Vân Phát.
Dừng bước tại bán kết và để vuột ngôi hậu ở AFF Cup 2011, đây chính là thời cơ để tuyển Việt Nam tìm lại vinh quang và nhiều người đang trông đợi sẽ được chứng kiến các học trò ông Trần Vân Phát đụng độ với Thái Lan ở trận chung kết vào ngày 22-9.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Barcelona đang lo lắng cho thể lực của các cầu thủ khi có tới 17 cầu thủ Barcelona thi đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2014 vừa qua.

Trước đối thủ đá dưới sức, tuyển Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay tại Malaysia, trong ngày HLV Phan Thanh Hùng ra mắt.

Rạng sáng 12-9, tại châu Âu đã diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014. Sau đây là kết quả các trận đấu: