Tuyển Lào gây ngạc nhiên trước Indonesia

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/11/2012 | 7:57:24 AM

Bị đánh giá thấp hơn Indonesia, tuyển Lào vẫn giữ lối đá tự tin và bản lĩnh. Tiếc rằng thầy trò Kokichi Kimura đã bỏ phí hai lần ghi bàn dẫn trước và chỉ có 1 điểm trước ứng viên Indonesia.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) gây thất vọng với lối chơi vô hồn, thiếu sáng tạo, còn tuyển Lào (áo xanh) đã thể hiện bước tiến bộ vượt bậc trong tâm lý và lối đá
Tuyển Indonesia (áo đỏ) gây thất vọng với lối chơi vô hồn, thiếu sáng tạo, còn tuyển Lào (áo xanh) đã thể hiện bước tiến bộ vượt bậc trong tâm lý và lối đá

Tối 25-11, các trận đấu ở bảng B AFF Cup 2012 bắt đầu tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Trước đối thủ bị xem yếu nhất là Lào, Indonesia tự tin hướng đến 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, tham vọng đội bón xứ vạn đảo sớm bị tạt một gáo nước lạnh. Sau tình huống đồng đội mất bóng, thủ môn Prestsaya đã bị buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Indonesia không chỉ chơi với 10 người từ phút thứ 26, khi Pretsaya bị truất quyền thi đấu. Nhưng thủ môn vào thay Nugroho đã không thể ngăn cản tiền đạo Lào, Sayavuthi ghi bàn từ chấm 11m. Chơi hơn người lại có bàn dẫn trước, Lào càng tấn công dồn dập.

Chỉ có điều đội bóng xứ Triệu Voi lại sớm vứt đi lợi thế, khi tiền vệ Saysana phạm lỗi thô bạo và rời sân từ phút thứ 31. Khi đôi bên đã cân bằng quân số, Indonesia bắt đầu đẩy cao tốc độ. Với chân sút nhập tịch Crussell, các pha bấm bóng bổng liên tục được thực hiện. Phải đến phút 43, từ pha kèm người không tốt của hậu vệ Lào, cầu thủ Maitimo đã bay người đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Lào vẫn tiếp tục là đội bóng kiểm soát được thế trận trên sân. Indonesia thực sự gây thất vọng khi không tổ chức tấn công mạch lạc. Trái lại, đội bóng xứ vạn đảo lại rơi cảnh chống đỡ vất vả. Hai chân sút Bambang Pamukas và Crussell đều quá lạc lạc lõng, hàng tiền vệ lép vế hoàn toàn so với đội bóng chiếu dưới.

Những pha bắn phá liên tiếp của Sayavutthi, Keoviengphet, Visay... liên tục hướn về cầu môn của thủ thành Nugroho.Sau khi bàn thắng của Keoviengphet bị từ chối do chạm tay trong vòng cấm, chính cầu thủ này đã có pha cướp bóng rồi dứt điểm quyết đoán, giúp Lào lần thứ hai vượt lên dẫn trước ở phút thứ 79.

Về cuối trận, Sayavutthi lẫn Keoviengphet đều bỏ lỡ tình huống có thể nới rộng khoảng cách. Đúng phút cuối trận, cú sút của Vermansha bên phía Indonesia không quá hiểm, song thủ môn Bounthisay lại không ôm gọn. Tiền vệ Mofu đã lao vào đá bồi, mang lại trận hòa quý giá cho Indonesia.

Tiếc nuối vì mất chiến thắng phút cuối, Lào vẫn tự hào vì đã gây ra ngạc nhiên cực lớn ở bảng B, dù bị coi là đội bóng "lót đường". 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Fernando Torres (trái, Chelsea) cố gắng vượt qua trung vệ Vincent Kompany của Man.City.

Đêm 25, rạng sáng 26-11 (theo giờ Việt Nam), ở trận cầu tâm điểm của vòng 13 Giải Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viện Rafael Benitez đã hòa Manchester City với tỷ số 0 - 0.

22g30 ngày 24-11, VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đã bất ngờ giành HCV nội dung nhảy chống tại Giải thể dục dụng cụ cúp thế giới 2012 đang diễn ra tại Cộng hòa Czech với 13.950 điểm.

Phút 80, sau khi Philippines có bàn rút ngắn tỷ số 1-2, HLV Michael Weiss đã nhặt bóng ngoài đường biên và ném vào trúng vào mông Anucha Kitpongsri - cầu thủ của đội Thái Lan - đang nằm trên sân.

Tiến Minh thua tiếc nuối.

Nguyễn Tiến Minh đã phải chia tay giải Hong Kong open sau khi để thua sát nút 18-21, 19-21 trước tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục