03h00 ngày 12/1, PSG - Ajaccio (lượt đi 0-0): Cơ hội tách tốp là đây, PSG!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/1/2013 | 1:35:14 PM

Được thi đấu sớm, PSG có cơ hội tách tốp, gây áp lực lên Lyon và Marseille, 2 đối thủ đang bám đuổi quyết liệt phía sau.

Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã kết thúc lượt đi với vị trí dẫn đầu. Nhưng trên thực tế, họ chỉ hơn Lyon và Marseille nhờ hiệu số bàn thắng bại. Bởi vậy, PSG cần tiếp tục giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu cũng như gây sức ép lên 2 kẻ bám đuổi.

PSG vừa gây thất vọng ở cúp Quốc gia khi bị đội nghiệp dư Arras ghi tới 3 bàn nhưng khi trở lại Ligue 1, có thể CLB này sẽ trình diễn 1 bộ mặt khác. Về nhân sự, PSG sẽ đón chào sự trở lại của nhiều chuyên gia phòng ngự đẳng cấp như bộ đôi Thiago Silva và Motta. Tiền vệ trung tâm Motta hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa của PSG thi đấu chắc chắn hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Còn chốt chặn Silva sẽ chỉnh đốn lại hàng thủ cũng như giải vây khi cần thiết. Ở vòng 19, trung vệ người Brazil đã có một pha cứu thua xuất thần khi bay người đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trên hàng công, bên cạnh Ezequiel Lavezzi đang thi đấu lên chân (lập cú đúp ở trận gặp Arras), HLV Ancelotti cũng sẽ có sự phục vụ của Ibrahimovic, người đã vắng mặt ở cúp Quốc gia do dính chấn thương. Sự trở lại kịp thời của Ibra đã giúp ông thầy người Italia thở phào bởi ở lượt đi, PSG đã phải vật lộn trước hàng thủ kín kẽ của Ajaccio. Ngoài ra, tân binh 45 triệu euro Lucas Moura đã có khoảng 2 tuần tập luyện cùng PSG nên hoàn toàn đủ sức xung trận. Trong chuyến tập huấn tại Qatar, Moura đã gây ấn tượng mạnh và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ tại Ligue 1.

Ajaccio không đủ sức chống "bão"

Đối thủ của PSG, Ajaccio, cũng không có phong độ tốt. CLB này chỉ xếp thứ 16, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm. Trong 8 trận gần nhất, Ajaccio đã thua tới 6, chỉ thắng được 1. Cuối tuần qua, CLB này còn gây thất vọng lớn khi bị đội nghiệp dư Rouen hạ gục ở vòng 3 cúp Quốc gia. Trong lịch sử, Ajaccio mới thắng được 1 trận trên sân Parc des Princes hồi năm 2006. Nhưng trong trận đấu đêm nay, đoàn quân của HLV Albert Emon sẽ khó tái lập kỳ tích này bởi sẽ vắng khoảng 5 cầu thủ do dự CAN 2013 tổ chức tại Nam Phi.

Niềm hy vọng lớn nhất của Ajaccio lúc này chỉ là tiền đạo khét tiếng 1 thời Adrian Mutu. Nhưng chân sút người Romania nay đã 34 tuổi, cả lượt đi mới ghi được 4 bàn, liệu có thể bất ngờ hồi sinh giải cứu Ajaccio trước PSG đang hừng hực khí thế? Nói chung, PSG đang nắm giữ mọi lợi thế và chỉ cần không chủ quan như trận gặp Arras, 3 điểm sẽ khó thoát khỏi tay thầy trò ông Ancelotti. PSG đã đánh rơi chức vô địch mùa trước một phần vì thái độ chủ quan và mùa này, họ sẽ không được rơi vào vết xe đổ, nhất là khi Lyon và Marseille đã phả hơi nóng ngay phía sau.

(Theo TT&VH)

Các tin khác
Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) từng bị rúng động vì dàn xếp tỉ số.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định mở rộng án phạt cấm cấm thi đấu suốt đời trên toàn thế giới với 41 cầu thủ Hàn Quốc do dính líu đến dàn xếp tỉ số.

Không có Messi, Villa thực sự tỏa sáng.

Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Cordora, Barca đã chính thức đi tiếp vào vòng trong Cúp Nhà Vua.

CĐV Hungary đả kích đội khách Israel trong trận đấu vòng loại World Cup 2014.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định phạt hai đội Bulgaria và Hungary phải đá tại các khán đài trống khi bộ đôi Đông Âu bước vào các trận đấu ở vòng loại World Cup tháng 3 tới.

Thất bại trong cuộc đua đến danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA nhưng Mourinho đã được đền đáp xứng đáng cho những thành công rực rỡ trong năm 2012 với danh hiệu HLV xuất sắc nhất cấp độ CLB của IFFHS.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục