AC Milan 2-0 Barcelona:

Milan khiến Barca thua tâm phục khẩu phục

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2013 | 8:05:04 AM

AC Milan đã chơi một trận đấu có thể coi là hay nhất của mùa giải trước đối thủ đáng sợ nhất châu Âu Barcelona. Dù bàn mở tỷ số của đội chủ nhà có phần may mắn và nhờ công lớn của trọng tài, nhưng chiến thắng cách biệt 2-0 vẫn là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn xuất thần của các chàng trai Rossoneri.

Milan giành được lợi thế rất lớn sau lượt đi.
Milan giành được lợi thế rất lớn sau lượt đi.

HLV Massimiliano Allegri gần như copy đội hình của Celtic từng khiến Barca nếm thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này. Mỗi khi không có bóng, tất cả các cầu thủ của Milan đều tập trung quanh vòng cấm địa đội nhà để bảo vệ cho khung thành Abbiati.

Nhưng điều đáng nói hơn là những pha phản công của họ thực sự đáng sợ nhờ tốc độ và sức mạnh của El Shaarawy và Kevin-Prince Boateng. Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ trong hiệp 1, Milan đã biết chắt chiu và không còn phung phí nữa sau giờ nghỉ giải lao. Lần lượt Boateng và Muntari lập công để giúp họ lần đầu tiên đả bại Barca kể từ năm 2004.

Đội bóng đến từ Tây Ban Nha có thể đổ lỗi cho trọng tài ở bàn thua đầu tiên (Zapata gần như “chơi bóng chuyền” trước khi Boateng mở tỷ số), nhưng thất bại là điều khó tránh khỏi với những gì Messi cùng các đồng đội thể hiện. Không có bất cứ cơ hội ấn tượng nào được Barca tạo ra và suốt cả trận họ dường như chỉ biết chuyền, chuyền và chuyền. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (73% so với 27%) một lần nữa trở thành vô nghĩa. Đêm qua, Messi không thể xóa dớp và tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi mỗi khi phải đối đầu với các CLB Italia. Ngôi sao người Argentina bị bộ đôi Montolivo và Ambrosini đeo bám như hình với bóng.

2-0 là lợi thế rất lớn nhưng chưa thể nói trước điều gì khi 3 tuần nữa Milan sẽ làm khách tại chảo lửa Nou Camp. Chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng 90 phút (có thể hơn) lượt về sẽ vô cùng hấp dẫn.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Theo công bố mới nhất của AP, Lionel Messi tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1. Tuy nhiên, ngôi vị này sắp bị lật đổ bởi tiền vệ tài năng của câu lạc bộ Borussia Dortmund Marco Reus.

Đúng như lo lắng của các đài, K+ đang tiến hành các bước thương lượng giá với IMG để có bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh (EPL).

Bắn súng vẫn là thế mạnh của Việt Nam ở đấu trường thể thao thế giới.

“Năm 2013 là năm bản lề của thể thao VN và buộc lãnh đạo ngành phải có sự thay đổi một cách quyết liệt để có sự chuẩn bị dài hơi, hiệu quả thực sự cho một loạt những sự kiện trọng đại trong tương lai gần và xa”, ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, quả quyết.

Thủ môn Wojciech Szczesny (áo vàng, Arsenal) bất lực nhìn bóng đi vào lưới sau pha dứt điểm cận thành của Mario Mandzukic.

* Sân Dragao: Chủ nhà Porto thắng Malaga 1 - 0 (SGGPO).- Hùm xám Bayern Munich đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức mạnh của mình khi giành chiến thắng 3 - 1 trước chủ nhà Arsenal ngay tại sân Emirates, ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League 2012-2013, diễn ra rạng ráng nay, 20-2 (theo giờ Việt Nam)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục