Juventus hiên ngang vào tứ kết với tổng tỷ số 5-0

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2013 | 7:46:58 AM

Juventus đã không quá khó khăn để đánh bại Celtic 2-0 ở lượt về, qua đó hiên ngang giành vé vào vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-0. Alessandro Matri và Fabio Quagliarella là những người lập công cho Juventus trong trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Juventus thẳng tiến tứ kết.
Juventus thẳng tiến tứ kết.

Chiến thắng này giúp "bà đầm già" giải tỏa cơn khát 7 năm không được góp mặt trong danh sách 8 đội bóng xuất sắc ở giải đấu danh giá nhất châu lục.

Với cách biệt 3 bàn sau lượt đi, cơ hội đi tiếp của Celtic gần như là không còn. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Neil Lennon không vì thế mà chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Cũng chính vì lý do này mà khi trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, Aydinus nổi còi cho trận lượt về diễn ra vào rạng sáng nay bắt đầu, đại diện của bóng đá Scotland đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những tình huống chạm bóng đầu tiên.

Tuy nhiên đứng trước một trong những đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn nhất thế giới hiện nay, quả thật số cơ hội để các cầu thủ áo đen Celtic có thể tiếp cận được với khu vực 16m50 của đội chủ nhà trong những phút đầu tiên là không nhiều.

Tấn công mà không ghi được bàn thắng, Celtic đã phải nhận gáo nước lạnh từ chính Juventus. Phút 24 sau một tình huống tổ chức lên bóng rất hay của đội chủ nhà, Matri đã dễ dàng có được bàn thắng mở tỷ số sau pha lao vào đá bồi.

Bàn thua này dường như khiến quyết tâm phải có bàn thắng, dù là danh dự, của Celtic tăng thêm một bậc, và họ đã khiến khung thành của Juventus phải chao đảo thật sự trong những phút còn lại của hiệp một.

Sang hiệp 2, Celtic tiếp tục tấn công nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, với những pha phản công sắc như dao cạo, Bà đầm già một lần nữa thành công với bàn thắng ấn định tỷ số của Quagliarella từ đường chuyền dọn cỗ của Vidal ở phút 65.

Với chiến thắng này, Juventus đã nối tiếp Real Madrid và Dortmund ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League mùa giài này.

Đội hình ra sân:

Juventus: Gianluigi Buffon - Andrea Barzagli, Luca Marrone, Leonardo Bonucci - Andrea Pirlo (Emanuele Giaccherini 69) - Simone Padoin, Arturo Vidal (Mauricio Isla 67), Paul Pogba, Federico Peluso (Kwadwo Asamoah 59) Alessandro Matri, Fabio Quagliarella
 
Celtic: Fraser Forster - Adam Matthews (James Forrest 52), Kelvin Wilson, Beram Kayal, Emilio Izaguirre - Victor Wanyama (Efe Ambrose 46), Joe Ledley, Charlie Mulgrew - Kris Commons (Lassad Nouioui 73), Giorgos Samaras - Gary Hooper.
 
Bàn thắng: Alessandro Matri 24, Fabio Quagliarella 65.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Nhờ có thành tích vượt trội trong năm 2012 (1 HCV, 1 HCB Cúp Thế giới; 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Thể dục dụng cụ vô địch Châu Á…), Nguyễn Hà Thanh (Hà Nội) là VĐV duy nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam được mời tham dự Cúp Thế giới hạng A - diễn ra tại Pháp từ ngày 13 đến 18-3.

Giải Ngoại hạng Anh luôn hấp dẫn với fan Việt Nam.

Ngày 5/3, Ban điều hành đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2013-2016 vừa có công văn gửi tới Canal Plus Overseas.

Trọng tài Cuneyt Cakir truất quyền thi đấu Nani khiến Man.United gặp bất lợi lớn.

Rạng sáng 6/3 (theo giờ Việt Nam), trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã để thua 1 - 2 trước đối thủ Real Madrid trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League 2012-2013.

Barca đang đi xuống một cách đáng ngạc nhiên trong khi HLV trưởng Tito Vilanova vắng mặt.

Lần đầu tiên trong vòng hai năm nhà vô địch Champions League 2011 để mất vị trí số một trên bảng tổng sắp của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục