Champions League (rạng sáng 10-4): Dortmund và Real Madrid vào bán kết

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/4/2013 | 7:51:06 AM

Rạng sáng 10-4 (theo giờ Việt Nam), đã diễn ra hai trận tứ kết lượt về Champions League 2012-2013. Qua đó, xác định được hai đội Borussia Dortmund và Real Madrid giành quyền vào bán kết.

Hậu vệ Santana trở thành người hùng sau pha đệm lòng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3 - 2 cho Dortmund.
Hậu vệ Santana trở thành người hùng sau pha đệm lòng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3 - 2 cho Dortmund.

Tại sân Signal Iduna Park, chủ nhà Borussia Dortmund giành chiến thắng nghẹt thở và đầy kịch tính với tỷ số 3 - 2 trước đối thủ Malaga. Dortmund đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của một đội bóng Đức bởi đến phút 90, họ vẫn bị Malaga dẫn 2 - 1. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút bù giờ, lần lượt tiền đạo M.Reus và hậu vệ Santana Augusto lập công, ấn định chiến thắng 3 - 2 cho đội chủ nhà.

Trước đó, dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng các cầu thủ Dortmund nhập cuộc không tốt và tỏ ra khá nặng nề. Phút 25, Malaga bất ngờ vượt lên dẫn 1 - 0 sau cú sút căng của tiền vệ Joaquin ngay sát vòng cấm hạ thủ môn Weidenfeller.

Sau bàn thua, đội chủ nhà vùng lên tấn công mạnh mẽ và đến phút 40, họ có bàn quân bình tỷ số 1 - 1 nhờ pha lập công của tiền đạo R. Lewandowski vào lưới thủ môn Willy.

Trong phần lớn thời gian ở hiệp hai, Dortmund liên tục gia tăng sức ép nhưng đã vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của Malaga, đặc biệt là thủ môn Willy chơi khá xuất sắc. Đến phút 82, từ pha phản công nhanh, chính Malaga lại là đội vượt lên dẫn 2 - 1 sau bàn thắng của Eliseu.

Thắng chung cuộc 3 - 2 sau hai lượt đi và về (lượt đi hòa 0 - 0), Dortmund xứng đáng vào bán kết.

* Cùng lúc đó, tại sân Turk Telekom Arena, các cầu thủ Galatasaray đã có một trận đấu đầy cố gắng và vượt qua Real Madrid cũng với tỷ số 3 - 2.

Ba bàn thắng của Galatasaray được ghi do công của E. Eboue (phút 57),  W. Sneijder (phút 71) và D. Drogba (phút 72). Trong khi đó, cả hai bàn thắng của Real Madrid đều do tiền đạo Ronaldo ghi ở phút thứ 8 và 90+2.

Với kết quả này, Real Madrid giành quyền vào bán kết bằng tổng tỷ số 5 - 3 sau hai lượt đấu (lượt đi Real thắng 3 - 0).

Sami Khedira (phải, Real Madrid) tranh bóng với Wesley Sneijder của Galatasaray.

* Rạng sáng mai, 11-4, diễn ra hai trận tứ kết lượt về còn lại giữa Barcelona gặp Paris Saint Germain (lượt đi 2 - 2) và Juventus tiếp Bayern Munich (lượt đi 0 - 2).

(Theo SGGP)

Các tin khác

Trận derby della Capitale chưa bao giờ mất đi sức nóng. Đêm qua, trong bối cảnh cả hai đội đều cần chiến thắng để đoạt vé dự cúp châu Âu, cuộc chiến ấy càng trở nên “nóng” hơn. Ngay trước thềm trận đấu đã diễn ra bạo loạn kinh hoàng giữa CĐV hai đội.

Trận đấu giữa 2 đội nữ: Ngân hàng Công thương và Bia Sài Gòn TBD.

YBĐT - Không vui sao được khi từ ngày khai mạc đến nay, người hâm mộ môn bóng chuyền tỉnh Yên Bái luôn được chứng kiến những trận thi đấu nảy lửa với chất lượng chuyên môn đạt “đỉnh” của các đội bóng mạnh nhất cả nước.

Tuyển Việt Nam thi đấu sân nhà khán giả sẽ rất đông nhưng cũng đầy áp lực.

VFF sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ cùng một vài bộ ngành có liên quan để sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị AFF Cup 2014.

Trung vệ Ngọc Anh (giữa) đã bình phục chấn thương để có mặt ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là những cầu thủ đã chơi nổi bật ở lượt đi giải bóng đá nữ - Thái Sơn Bắc 2013 tại Hà Nam vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục