Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OIL năm 2013 tại Yên Bái:

Những chuyện bên lề

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2013 | 8:53:54 AM

YBĐT - Vòng I, bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OIL năm 2013 tại Yên Bái đã đi đến những ngày thi đấu cuối cùng. Trong suốt quá trình diễn ra, giải đấu đã mang đến cho khán giả rất nhiều niềm vui, trong đó phải kể đến những câu chuyện bên lề nghiễm nhiên trở thành những chủ đề được nhiều người hâm mộ bàn tán sôi nổi trước mỗi trận đấu...

Pha bóng đẹp trong trấn đấu giữa 2 đội nam: Sacombank Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí quốc gia.
Pha bóng đẹp trong trấn đấu giữa 2 đội nam: Sacombank Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

Cô "Tây" họ Vũ

Trước khi Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OIL năm 2013 diễn ra, người hâm mộ đều đã được tiếp cận với thông tin Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã quyết định loại hết cầu thủ ngoại ra khỏi thành phần các đội bóng tham dự Giải nhằm mục đích đánh giá và từng bước chỉnh đốn lại nguồn nhân lực bóng chuyền nội địa. Ấy vậy mà trong những ngày thi đấu vừa qua, người hâm mộ tỉnh Yên Bái không khỏi thắc mắc với câu hỏi: "Tại sao lại xuất hiện một cô gái "Tây" da trắng, tóc vàng, mắt xanh... tham gia thi đấu tại Nhà thi đấu trung tâm tỉnh trong thành phần đội bóng nữ Vietsorpetro?".

Tìm hiểu ra mới biết cố gái ấy có tên thật là Katya, người Nga. Cô là cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam và đã tham gia nhiều giải đấu cho đội bóng chuyền nữ Vietsorpetro với tên mới rất dễ thương: Vũ Maika. Cô hiện đang là một trong những trụ cột của đội bóng chuyền nữ Vietsorpetro với những pha phát bóng tấn công uy lực và những pha đập bóng ghi điểm cực kỳ hiệu quả. Mới đây, Vũ Maika đã nhận được danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải tại Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV Bình Điền lần VII - 2013 diễn ra tại tỉnh Long An.

Cứ thắng là "thưởng luôn"

Có lẽ đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất cho đông đảo khán giả Yên Bái chính là đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương. Người hâm mộ ấn tượng với họ bởi lẽ đội họ sở hữu cầu thủ Phạm Kim Huệ - người đã từng được bầu chọn là hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam. Dù đã bước qua tuổi 31 Kim Huệ vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà và phong độ thi đấu tốt. Họ còn có huấn luyện viên Hà Thu Dậu - người con của quê hương Yên Bái đã trở thành một trong những tượng đài chói sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam...

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao, giành chiến thắng vang dội trong tất cả các trận đã đấu từ đầu Giải và một ấn tượng đặc biệt nữa là sau mỗi trận thắng của họ, đơn vị chủ sở hữu đội bóng là Ngân hàng Công thương Việt Nam đều có đại diện trực tiếp thưởng "nóng" luôn cho đội tại sân với trị giá 40 triệu đồng/trận thắng.

Vé rẻ như "cho"

Nghe câu chuyện trước đây "1 triệu đồng 1 cặp vé xem thi đấu bóng chuyền tại tỉnh Long An", hay chuyện 600 nghìn đồng mới mua nổi 2 vé vào nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình xem VTV Cup (tất nhiên đây là giá vé "chợ đen" khi "cháy vé" - PV)... khiến nhiều người hâm mộ tỉnh Yên Bái không khỏi ngỡ ngàng với "cái giá" mà họ đang bỏ ra để theo dõi các trận thi đấu của vòng I bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OIL năm 2013.

Theo nhận xét của đại đa số người hâm mộ đến xem các đội bóng thi đấu thì chỉ 30 nghìn đồng/buổi chiều và 40 nghìn đồng/buổi tối (mỗi buổi xem 2 trận thi đấu liền nhau - PV) là giá vé quá "bèo" đối với nhu cầu thưởng thức thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Có người còn mạnh dạn phát biểu: "Với những trận đấu của các đội bóng mạnh, sở hữu các cầu thủ có trình độ chuyên môn cao như giải này thì giá vé có cao lên gấp rưỡi, thậm chí cao gấp đôi thì tôi cũng sẵn sàng mua vé vào sân".

Nỗi lo kinh phí

Chuyện thu tiền từ bán vé cũng là nỗi lo của Ban tổ chức khi "tính sơ sơ", tổng kinh phí bỏ ra để tổ chức Giải tại tỉnh nhà (gồm tiền trả cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và các khoản tiền chi trả cho công tác bảo vệ, trọng tài, đội ngũ phục vụ, thuê máy phát điện dự phòng...) lên tới 450 triệu đồng. Thêm nữa, mặc dù lượng khán giả đến sân cũng vẫn đông như những ngày đầu nhưng họ đã có sự tính toán hơn và lựa chọn những trận đấu hấp dẫn để mua vé vào. Vì vậy, có những trận đấu đông kín các khán đài và cũng có những trận đấu trống nhiều hàng ghế.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phóng - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh cho biết: "Đến thời điểm này, dự toán về kinh phí thì chắc chắn sẽ không có lãi, thậm chí còn phải bù lỗ. Nhưng cái được của chúng ta khi đăng cai tổ chức giải đấu là nguồn lợi thu cho tỉnh từ phía các dịch vụ lưu trú, ăn uống... Và quan trọng nhất, nguồn lợi lớn nhất chính là ý nghĩa về mặt chính trị, người dân Yên Bái đã được hưởng trọn vẹn niềm vui từ Giải đấu, họ được sống trong bầu không khí sôi động của thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao"...

Người con xuất chúng của Yên Bái

Sự xuất hiện của Hà Thu Dậu - vận động viên đẳng cấp, trụ cột một thời của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, giờ đây với vai trò là huấn luyện viên cho đội nữ Ngân hàng Công thương tham dự Giải khiến cho những câu chuyện bên lề của chúng tôi thêm phần sinh động bởi chị là người được sinh ra, lớn lên tại quê hương Yên Bái.

Bước chân vào làng bóng chuyền Việt Nam một cách tình cờ sau khi tốt nghiệp Trường THPT Lý Thường Kiệt (thành phố Yên Bái) và thi trượt Đại học Luật Hà Nội. Khi anh trai chị là Hà Khắc Hùng (vận động viên bóng chuyền của đội Xi măng Thanh Ba, Vĩnh Phúc) "rủ" xuống chơi bóng cho đội Cảng Việt Trì (Phú Thọ) chị còn chưa biết… đánh bóng như thế nào. Thế mà chỉ vài tháng tập luyện, tiềm năng và sự nhanh nhẹn của cô gái có chiều cao 1m76 nhanh chóng phát lộ.

Chơi cho đội Cảng Việt Trì 5 năm thì chị được gọi sang đội Bưu điện Hà Nội. Năm 1993, chị được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam và trở thành một trong những vận động viên nòng cốt của đội tuyển. Trong sự nghiệp của mình, chị là chủ công đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, lần lượt giành Huy chương đồng SEA Games năm 1997, Huy chương bạc SEA Games năm 2001 và vô địch quốc gia từ năm 1995-1999 trong màu áo Bưu điện Hà Nội...

Giờ đây về thăm quê hương với cương vị là huấn luyện viên cho đội nữ Ngân hàng Công thương, chị tâm sự: "Dù ở đâu thì Yên Bái cũng vẫn là quê hương của mình và mình luôn luôn hướng về đây.

 Mong rằng quê mình sẽ ngày càng phát triển để người dân có cơ hội tiếp cận với những giá trị văn hóa, văn minh tiến bộ nhất, đặc biệt là thỏa mãn nhu cầu được thưởng thức thể thao chuyên nghiệp". 

Hình ảnh và khoảnh khắc ấn tượng


 Vận động viên Vũ Maika của đội Vietsorpetro với những pha phát bóng tấn công đầy uy lực.


 Đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam thưởng “nóng” 40 triệu đồng cho đội nữ Ngân Hàng Công thương sau mỗi trận thắng.


Pha bóng đẹp trong trận đấu giữa hai đội nữ Tập đoàn Dầu khí quốc gia và Bia Sài Gòn TBD.


 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ đội nam Thể Công Binh đoàn 15.


 Đông đảo khán giả hâm mộ đã đến nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh cổ vũ, động viên các đội bóng.

 Thiên Cầm

Các tin khác
Hà Thanh sẽ cùng thể dục dụng cụ vắng bóng ở sân chơi SEA Games.

Việt Nam sẽ mất gần 1/4 tổng số HCV (96 chiếc) đã giành được tại SEA Games 2 năm trước do chủ nhà Myanmar đã chính thức cắt giảm những nội dung mang lại nhiều hy vọng cho chúng ta.

Sau khi Minh Quân giải nghệ, dường như Hoàng Thiên đã trở thành đối tác ăn ý của Quốc Khánh ở nội dung đánh đôi.

Dù thi đấu không thành công ở nội dung đánh đơn nhưng cặp đôi Hoàng Thiên - Quốc Khánh đã thi đấu xuất thần ở nội dung đánh đôi để có vé vào bán kết.

Rooney là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton.

Trưởng thành từ những vỉa hè ở Croxteth, Wayne Rooney hoàn thiện kỹ năng của mình trên đường phố trước khi tỏa sáng ở đỉnh cao.

Chưa bình phục chấn thương nhưng Lionel Messi buộc phải vào sân sau khi đội nhà bị dẫn bàn. Trong ảnh: Messi tăng tốc trước Thiago Silva của Paris Saint Germain.

Rạng sáng nay, 11-4 (theo giờ Việt Nam), Champions League 2012-2013 tiếp diễn với hai trận tứ kết lượt về còn lại. Không có bất ngờ nào xảy ra khi hai đội Barcelona và Bayern Munich giành quyền vào bán kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục