Arsenal đè bẹp Man City trên đất Phần Lan

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/8/2013 | 8:04:43 AM

Vượt qua kình địch Man City 3-1, Arsenal đã có được bước chạy đà hoàn hảo trước mùa giải mới

Walcott ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh Getty)
Walcott ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh Getty)

Sau những tháng ngày đẹp tại châu Á, thầy trò Wenger trở lại với lục địa già và ngay lập tức những vấn đề của họ lại bị phơi bày, để thua cả Napoli và Galatasaray trong hai trận giao hữu gần đây, người hâm mộ Pháo thủ giật mình nhận ra rằng đội bóng họ yêu thích cho đến giờ phút này vẫn chưa có một sự bổ sung lực lượng nào đáng giá.

70 triệu Bảng và lời hứa sẽ tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng của giáo sư Wenger vẫn còn đó khi mà chỉ còn một tuần nữa là mùa giải mới bắt đầu, với nỗi lo đó, Arsenal gặp Man City tại Phần Lan như là một bước chạy đà cuối cùng trước mùa giải mới, không có nhiều hi vọng được đặt vào Arsenal nhưng thật bất ngờ khi Pháo thủ đã thi đấu thăng hoa.

Sau những phút đầu tẻ nhạt khi cả hai đội chủ động đá chậm để thăm dò, phút thứ 9,  Ramsey chọc khe cho Theo Walcott thoát xuống đối mặt với Joe Hart, và bằng một cú bấm bóng đơn giản Walcott đã mở tỷ số cho trận đấu, một khởi đầu không thể thuận lợi hơn.

Bị dẫn bàn từ sớm, các chân sút của Man City chủ động đẩy cao đội hình, sự xông xáo của tân binh Negredo đã tạo ra những pha sóng gió trước khung thành Szczesny. Phút 16, từ quả treo bóng Zabaleta, tân binh người Tây Ban Nha vượt qua thủ thành Arsenal và tung cú volley dứt điểm nhưng đáng tiếc lại bị Koscielny cản phá ngay trên vạch vôi. Phút 28, cơ hội lại đến với Man City, sau hàng loạt các pha phối hợp, bóng đến chân Dzeko, anh băng xuống đối mặt với Szczesny nhưng lại không thể chiến thắng thủ thành người Ba Lan.

Những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, sự tập trung của hàng thủ Arsenal đã bảo toàn cách biệt mà họ có được từ đầu trận đấu. Bước sang hiệp hai, cả hai CLB có khá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Man City vẫn là đội tấn công nhiều hơn, liên tiếp trong các phút 50 và 55, Negredo được trao hai cơ hội gỡ hòa ngon ăn nhưng anh lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.  

 
Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Wenger có được sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào mùa giải mới (ảnh Getty)


Mải mê tìm kiếm bàn thắng, Man City lơ là phòng thủ và ngay lập tức họ đã phải trả giá. Phút 58, Theo Walcott có đường chuyền bóng thuận lợi cho Ramsey phá bẫy việt vị băng xuống và hạ gục Hart nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Hưng phấn sau bàn thắng của Ramsey, các chân sút Arsenal tiếp tục khiến cho Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng lầm thứ ba, phút 61, một lần nữa Walcott lại có đường chuyền thuận lợi cho Giroud vừa vào sân hiệp hai ghi bàn. 3-0 cho Arsenal, Pháo thủ đang hoàn toàn làm chủ thế trận. 

Phút thứ 80, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Man City mới có được bàn thắng danh dự,  Alvaro Negredo đi bóng dũng mãnh loại bỏ Koscielny rồi dứt điểm qua háng Fabianski, ấn định tỉ số cho trận đấu./.

Đội hình ra sân

Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Wilshere, Ramsey; Oxlade-Chamberlain, Walcott, Podolski.

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Fernandinho, Toure, Milner; Silva, Dzeko, Negredo.

(Theo VOV)

Các tin khác

Niềm hy vọng số 1 của Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh lỡ cơ hội vàng để lập sâu kỷ lục, khi phải đón nhận thất bại 17-21, 15-21 trước tượng đài Lin Dan của Trung Quốc ở vòng bán kết giải cầu lông vô địch thế giới (BWF World Championships 2013).

Đắc Tiến gây bất ngờ khi loại Hồ Huỳnh Đan Mạch.

Tại giải Quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc đang diễn ra ở Huế, tay vợt mới 14 tuổi của Hà Nội Nguyễn Đắc Tiến đã bất ngờ chơi rất hay ở nội dung dành cho U.18 khi lọt vào bán kết sau khi thắng rất đẹp trước đàn anh từng là thành viên đội tuyển trẻ QG Hồ Huỳnh Đan Mạch (Quân đội) sau 3 séc “marathon” rất gay go và căng thẳng (6/7, 7/6, 6/4).

Công Vinh chơi tốt trong tháng 7 nhưng Samson còn chơi hay hơn.

Chơi khá hay trong màu áo SLNA ở tháng 7 vừa qua nhưng theo kết quả bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng thì tiền đạo xứ Nghệ vẫn phải đứng sau chân sút Samson Kayode.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) cho rằng họ thường bị thua thiệt vì các quyết định của trọng tài.

LĐBĐVN (VFF) vừa ra quyết định kỷ luật đội bóng của bầu Đệ do những lùm xùm sau trận đấu với CLB XMXT.Sài Gòn tại lượt trận 17, diễn ra ngày 28/7 trên sân Thanh Hoá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục