Sau kì thi

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/2/2014 | 3:44:35 PM

Có ai hay đằng sau bộ dạng vui vẻ, nhắng nhít, nghịch ngợm hàng ngày của tôi lại là một cuộc sống nội tâm, buồn tủi...

Đúng! Tôi buồn, buồn vì sau kì thi chọn học sinh giỏi, tôi biết khả năng thực sự của tôi như thế nào. Trong tôi luôn tồn tại một cái gì đó gọi là sự thất vọng về bản thân. Tôi buồn nhưng tôi biết không một ai có thể hiểu và chia sẻ cũng như tâm sự với tôi hết được những lúc như thế này. Tôi chỉ biết núp mình sau những bài báo để ai đó thân quen đọc được và hiểu được những gì tôi luôn che giấu.

Thi xong, tôi vẫn vui vẻ và mong vào sự may mắn, tuy rằng tôi làm bài không được như ý muốn, tôi biết khả năng của mình chỉ được như vậy nhưng vẫn hi vọng vào một điều kì diệu sẽ đến. Khi nghe danh sách các bạn được đi thi cấp tỉnh mà không có tên mình, tôi hụt hẫng vô cùng, biết nói sao với bố đây? Nhưng bố đã biết trước, bố an ủi tôi nhiều lắm song tôi biết bố cũng thất vọng rất nhiều. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn khóc to lên, nhưng tôi đã cố kìm nén và đi sinh nhật bạn.

Tôi thoáng nghe thầy giáo nói rằng cô dạy văn chúng tôi cũng khóc vì tiếc cho học sinh. Thực sự lúc đó tôi không thể ngăn lại nước mắt mình nữa, vừa thấy có lỗi với cô lại vừa tủi thân, ghen tị khi hai trong số bốn đứa chơi thân được đi mà mình lại không. Từ lúc ấy, hễ ai hỏi han, an ủi là tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Tối hôm ấy, sau buổi chiều cười nói mừng sinh nhật đứa bạn, không hiểu sao khi về nhà tôi lại khóc òa như một đứa trẻ nhỏ, bao nhiêu tin nhắn, cùng với những cuộc gọi an ủi tôi khiến tôi lại khóc nhiều hơn...

Rõ ràng xung quanh mình có biết bao người ở bên, vậy mà tôi luôn cảm thấy trống trải và thực sự thấy chưa ai hiểu mình. Bỗng một cuộc gọi từ một người quen: “Chị khóc à? Em không biết làm sao chị khóc, chị cứ khóc đi, khóc nữa là em cũng khóc thật đấy!".

Tuy những câu nói ấy có thể không là gì với mọi người nhưng đối với tôi nó lại là tất cả. Không khóc nữa, không muốn thấy em ấy khóc vì mình một lần nữa, vậy là tôi đã tìm thấy một lời an ủi to lớn nhất khiến nỗi buồn của tôi vơi đi phần nào. Thật lạ! Tôi đã coi đây là một lần thử thách và phía trước của tôi còn nhiều cơ hội để khẳng định lại mình.

Cao Hoài Linh (Trường PTDT Nội trú THCS Mù Cang Chải)

Các tin khác
Ngày 13/3/1954, ngày mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, đạn pháo của ta đã bắn trúng nhiều vị trí của địch trên đồi Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo.

Tỉnh Điện Biên đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, khẩn trương hoàn thành các công việc phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014).

Biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Hôm nay (11/2), Bộ VH-TT&DL và UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ đón bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát túi lương cho các đại biểu dự lễ hội Trần Thương năm 2012.

Ông Kiều Minh Sáng, Chủ tịch xã Nhân Đạo, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phát lương Đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết: Năm nay, Ban tổ chức đã chuẩn bị 100.000 túi lương để phát tại 29 điểm vào đêm 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức đêm 13/2/2014), nhiều hơn năm trước 20.000 túi lương.

YBĐT - Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đã sưu tầm, bảo tồn và lưu giữ hơn 400 cuốn sách chữ Hán Nôm và chữ Thái cổ và một số bộ tranh cổ như tranh thờ, tranh treo tường. Đây là những tài liệu quý hiếm có giá trị về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ học, dân tộc học, văn học cổ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục