Dạt dào xúc cảm đêm thơ Nguyên tiêu
- Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2014 | 8:58:35 AM
YBĐT - Ngày thơ Giáp Ngọ với chủ đề “Xuân đất nước - từ Điện Biên đến Trường Sa” năm nay của tỉnh được tổ chức tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ đã hội tụ những nhà thơ từ chuyên nghiệp tới không chuyên trong tỉnh tham dự với những dòng cảm xúc dạt dào, đã làm nên một đêm thơ Nguyên tiêu ấn tượng.
|
Trước giờ khai mạc đêm thơ, các nhà thơ, văn nghệ sĩ đã cùng lên dâng hương viếng Bác như một sự tưởng nhớ tới Bác - một hồn thơ lớn của dân tộc. Trong không gian linh thiêng trang trọng ấy, các nhà thơ và những người yêu thơ thị xã Nghĩa Lộ cùng nghe lại bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt và bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự nhắc nhở ấy như tiếp thêm lửa, cảm hứng sáng tác cho các nhà thơ tỉnh nhà. Nhà thơ Hoàng Trung Tuyến - người có nhiều đóng góp trong phong trào sáng tác thơ của thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: “Ai cũng thuộc bài thơ Nguyên tiêu của Bác nhưng giữa đêm rằm Nguyên tiêu này, tại không gian này, thật xúc động biết bao khi cùng nghe lại bài thơ ấy. Nó như tiếp thêm nguồn năng lượng cho chúng tôi tiếp tục sáng tác”.
Những áng thơ cứ tiếp nối, mỗi câu thơ chứa chan cảm xúc dạt dào của các nhà thơ với thiên nhiên, đất nước, con người. Đặc biệt, đêm thơ được tổ chức giữa Mường Lò - nơi cội nguồn của dân tộc Thái càng cho các nhà thơ thêm cảm xúc với Mường Lò, với Tây Bắc với: “Tôi chìm trong tiếng hát ngòi Thia/ Chảy da diết trên cánh đồng thổ cẩm/ Lúa đã chín thung chiều vàng óng/ Đồng mênh mang tôi lạc giữa bãi bờ” của Ngọc Chấn hay “Đêm nhà sàn bập bùng lửa gọi/ Tính tẩu ngân điệu nhạc xứ Mường/ Câu khắp ngân trắng ngần câu hát/ Nửa điệu xòe đâu đủ hết cuộc vui” của Đặng Phương Lan; “Mỗi bước đi mỗi bước bồi hồi/ Ôi! Áo cỏm khăn piêu/ Cái duyên thầm Nghĩa Lộ/ Chẳng ai buộc vào mà gỡ mãi không ra” của Hiền Lương; “Nghĩa Lộ quê mình như một bài thơ/ Bởi vẻ đẹp của trăng ngàn gió núi/ Dòng suối thì thầm nước trong mời gọi/ Chiều tháng ba em tắm gội dưới chân cầu” của Nguyễn Văn Tuy...
Những câu thơ ấy chẳng những khiến người phương xa xúc động mà ngay cả những người dân địa phương cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của quê hương mình trong những áng thơ. Chị Lồng Thị Xơ - phường Tân An chia sẻ: “Tôi rất thích được nghe thơ. Trong buổi tối hôm nay, tôi thấy quê hương, người Thái của mình thật đẹp trong thơ”.
Trong đêm thơ có cả những nhà thơ “già” và những nhà thơ trẻ về tuổi đời lẫn tuổi thơ, nó làm nên sự tiếp nối trường tồn của thơ ca Việt Nam nói chung, của làng thơ Yên Bái nói riêng. Tác giả Thu Phong, một hồn thơ bay bổng còn rất trẻ.
Thu Phong quan niệm thơ đơn giản là bộc lộ nên cảm xúc, vì vậy những bài thơ của Thu Phong vừa gần gũi thân quen lại mang nhiều cảm xúc của một cô gái trẻ trước tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người, trước miền quê mới như cô đã từng viết “Đêm Mường Lò trinh trắng thuở hồng hoang/ Trời thăm thẳm đại ngàn đang vẫy gọi/ Lòng còn trẻ người ơi xin vào hội/ Câu khắp em mời – Hạn khuống trao duyên”.
Trong đêm rằm Nguyên tiêu Mường Lò, cô đã làm tất cả những người tham dự đều xúc động với những dòng cảm xúc: “Lên đây rồi ta gửi lại yêu thương/ Nơi ngõ nhỏ mẹ trông chờ ngày tết/ Trong gió lạnh mẹ và đêm vẫn thức/ Đợi mùa xuân mang những đứa con về”.
Trong không gian tĩnh mịch thoáng đạt chỉ có những giọng thơ ngân lên trên nền nhạc réo rắt, mỗi bông hoa, mỗi cây cỏ trong vườn Bác như đượm những áng thơ, không gian Khu tưởng niệm bỗng chốc hóa thành không gian thơ đêm rằm. Bỗng mọi người lặng đi với bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên ngân lên với giọng đọc trầm ấm của vị giáo già Hán Trung Châu và cũng là một nhà nghiên cứu phê bình văn học: “Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt/ Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi/ Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất/ Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai”. Câu thơ cuối cùng dứt, tất cả mọi người dường như bừng tỉnh thầm cảm ơn Người đã mang độc lập cho quê hương, đất nước.
Em Trần Thị Thu Thủy - lớp 9A, Trường THCS Liên Sơn chia sẻ: “Em đã được học bài thơ này, cô giáo cũng đã giảng cho chúng em nghe. Hôm nay, được nghe ông Hán Trung Châu đọc, em càng hiểu hơn, thêm yêu hơn những vần thơ ấy. Đây là lần đầu tiên em được tham dự Ngày thơ, em rất vui, rất vinh dự. Đặc biệt em biết nhiều hơn về thơ ca của tỉnh. Em mong muốn được tham gia nhiều hoạt động như thế này”.
Đêm thơ kết thúc trong sự tiếc nuối của cả những nhà thơ và những khán giả yêu thơ. Những câu thơ ấp ủ chưa được thể hiện, những cảm xúc chưa kịp tuôn trào. Mỗi nhà thơ ra về mang theo hoài niệm về đêm thơ Nguyên tiêu Giáp Ngọ như một động lực, một khởi đầu cho một năm sáng tác. Người yêu thơ ra về mang theo những câu thơ nói thay cảm xúc để trở về cuộc sống hiện thực với khí thế mới cho một năm thành công.
Thanh Ba
Các tin khác
Mới đây, ngôi sao phim hành động Thành Long đã được chọn là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong – một tổ chức phi lợi nhuận kết nối làng nghệ sĩ Hong Kong.
Trong khuôn khổ ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với công chúng Thủ đô và du khách đã diễn ra chiều 16-2.
Chiều 15-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành Bia lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1917, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến làng Hòa An, Cao Lãnh.
Bộ phim của Campuchia - “The Missing Picture” (Bức hình đánh mất) - hiện đang tràn đầy hy vọng sẽ giành giải ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải thưởng điện ảnh uy tín nhất hành tinh - giải Oscar.