Giải Man Booker 2014 vinh danh tiểu thuyết gia Richard Flanagan

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/10/2014 | 2:02:37 PM

Với cuốn tiểu thuyết ''The Narrow Road to the Deep North'' (Con đường hẹp tới miền Bắc xa xôi), tiểu thuyết gia người Australia Richard Flanagan ngày 14/10 đã vinh dự nhận giải thưởng Man Booker 2014 trong lễ trao giải ở thủ đô London (Anh).

Richard Flanagan.
Richard Flanagan.

Man Booker là giải thưởng văn học nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh và một trong những giải uy tín nhất trên thế giới.

Tác giả cho biết cuốn tiểu thuyết được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm của chính người cha của ông khi bị bắt làm tù nhân chiến tranh ở Nhật Bản. Nội dung cuốn sách kể về câu chuyện của Dorrigo Evans - một bác sỹ phẫu thuật bị giam cầm trong một trại lao động Nhật Bản và cùng những tù binh người Australia khác bị ép lao động khổ sai cho công trình xây dựng "tuyến đường sắt tử thần" Thái Lan-Miến Điện (Burma) trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cuốn tiểu thuyết của Flanagan được ví như "một cuộc điều tra vĩ đại" về sự biểu hiện giữa người tốt và kẻ xấu bằng xương bằng thịt và trên tất cả là niềm khát khao được sống của con người, sẵn sàng đấu tranh với gian khổ, nguy hiểm để tồn tại và sống tốt đẹp hơn.

Học giả người Anh AC Grayling, Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải Man Booker 2014, nhận định hai đề tài lớn khơi nguồn cho văn học chính là tình yêu và chiến tranh và ''The Narrow Road to the Deep North'' thực sự là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời chứa đựng cả hai nội dung lớn.

Tác phẩm của Flanagan được viết bằng lối văn xuôi đặc biệt thanh thoát nhưng hết sức mạnh mẽ và giàu tính thuyết phục, là chiếc cầu nối Đông và Tây, quá khứ và hiện tại.

Tiểu thuyết gia Flanagan (53 tuổi) đã trở thành người Australia thứ ba giành giải Man Booker. Giải thưởng cao quý này bao gồm một chiếc cúp kỷ niệm và khoản tiền thưởng trị giá 50.000 bảng (80.000 USD).

Chủ nhân giải Man Booker 2013 là nữ nhà văn người Mỹ Lydia Davis, tác giả một loạt truyện ngắn nổi tiếng, trong đó có tác phẩm nổi bật nhất ''The End of the Story''.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chiều Mù Cang Chải.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Núi cứ núi, đèo cứ đèo. Nắng lại đan mưa, mưa lại vờn nắng. Gió núi miên man không ngừng và những nấc thang vàng cứ dần xuất hiện cao mãi, cao mãi như lên tận trời... Ấy là xứ “Mù Cang”.

Tác phẩm “Ô Quan Chưởng” được thể hiện qua tranh thêu len.

Nhằm giới thiệu, quảng bá Hà Nội dưới một góc nhìn mới lạ của nghệ thuật thêu len, chiều 14-10, tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, họa sĩ trẻ Nguyễn Hồng Vân đã tổ chức triển lãm “Sắc màu 2 – Thêu dệt cảm xúc” trưng bày, giới thiệu gần 30 tác phẩm nghệ thuật tới công chúng Thủ đô.

Búp bê ma ám Annabelle bất ngờ vượt mặt người anh em của mình để lập kỷ lục doanh thu mới cho dòng phim kinh dị đang rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.

Bức chân dung trước tiên sẽ được ra mắt công chúng ở London, Anh trong tuần này.

Một bức chân dung tự họa của danh họa người Tây Ban Nha - Pablo Picasso (1881-1973) được thực hiện hồi năm 1901 sắp được đem trưng bày ra mắt công chúng lần đầu tiên. Trước nay, bức chân dung này chưa từng được trưng bày rộng rãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục