Nhà Trắng ngày 19/1 công bố video phát biểu của Tổng thống Donald Trump gửi lời chia tay trong ngày cuối cùng trọn vẹn trong nhiệm kỳ của mình.
Ông Trump dành phần lớn bài phát biểu để ca ngợi những thành tựu mà chính quyền của ông làm được trong nhiệm kỳ sắp kết thúc. "Hỡi những người dân Mỹ, cách đây 4 năm, chúng ta đã bắt đầu một nỗ lực toàn quốc nhằm xây dựng lại đất nước, xốc lại tinh thần và khôi phục sự tận tụy của chính phủ với người dân", ông Trump nói.
Ông nhắc đến những thành tựu như bình thường hóa quan hệ với Trung Đông, phát triển vắc xin ngừa Covid-19 và lập Lực lượng không gian. "Chúng tôi đã làm những thứ mà chúng tôi đến đây để làm và nhiều điều nữa. Nói một cách ngắn gọn, chúng tôi đã thực hiện sứ mệnh đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cho tất cả người Mỹ", ông nhấn mạnh.
Tổng thống sắp mãn nhiệm cho biết thêm: "Tôi đặc biệt tự hào trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều thập niên không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến mới nào". Ông cũng đề cập đến sự cứng rắn đối với Trung Quốc: "Chúng tôi đã khôi phục các quan hệ đồng minh và tập hợp các quốc gia để gây sức ép chưa từng có lên Trung Quốc".
Lời chúc đến chính quyền kế nhiệm
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng gửi gắm lời chúc đến chính quyền kế nhiệm. "Trong tuần này, chính quyền mới sẽ tuyên thệ nhậm chức, và chúng ta chúc họ thành công trong việc duy trì một nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi muốn gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng chúc họ may mắn. Một từ rất quan trọng", ông Trump nói trong bài phát biểu chia tay gần 20 phút.
"Hiện giờ khi tôi chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một chính quyền mới vào trưa ngày 20/1, tôi muốn các bạn biết rằng sứ mệnh chúng tôi theo đuổi mới chỉ bắt đầu", ông nói. Ông Trump nhắc đến "chính quyền kế nhiệm" nhưng không trực tiếp nêu đích danh Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Đây là những bình luận hiếm hoi của ông Trump xác nhận chính quyền mới sắp tiếp quản Nhà Trắng sau khi ông và đồng minh theo đuổi hàng loạt vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử.
Nhiệm kỳ của ông Trump sẽ chính thức kết thúc vào trưa 20/1 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, theo kế hoạch, ông Trump sẽ tổ chức một lễ chia tay tại căn cứ không quân Andrews trước khi lên chuyên cơ Không Lực Một bay đến khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Florida. Ông Trump sẽ trở thành tổng thống mãn nhiệm đầu tiên trong hơn 100 năm qua không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Cấp phó của ông, Phó tổng thống sắp mãn nhiệm Mike Pence dự định sẽ dự lễ nhậm chức của ông Biden, trong khi vắng mặt tại lễ chia tay của ông Trump.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Joe Biden chiều 19/1 đã đặt chân đến thủ đô Washington, tham gia vào các sự kiện trước thềm lễ nhậm chức vào ngày 20/1.
* Ông Biden tạm biệt quê nhà, đến Washington bắt đầu các nghi thức nhậm chức
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã xúc động và rơi nước mắt khi nhắc về con trai quá cố Beau Biden trong bài phát biểu tạm biệt bang quê nhà Delaware, trước khi bay tới thủ đô Washington nhậm chức.
Ông Biden tạm biệt quê nhà, đến Washington bắt đầu các nghi thức nhậm chức
Ngày 19/1, ông Biden đã có bài phát biểu tại trung tâm quân sự mang tên con trai quá cố Beau Biden, trong buổi lễ chia tay bang quê nhà Delaware. Ông Biden sau đó đã lên máy bay đi tới Washington DC để chuẩn bị nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ vào ngày 20/1.
Trong bài phát biểu tại trung tâm vệ binh quốc gia dự bị Major Joseph R. "Beau" Biden III, ông Biden nói về tình cảm của ông dành cho con trai qua đời năm 2015 vì ung thư não và bang Delaware.
"Tôi chỉ có một tiếc nuối duy nhất rằng Beau không ở đây", ông Biden nói và lấy tay gạt nước mắt.
Ông Biden xúc động trong bài phát biểu ở bang Delaware trước khi tới Washington DC
Ông Biden cũng nhắc về thời kỳ cha mẹ ông tới Delaware lập nghiệp khi họ đối mặt với khó khăn tài chính. Ông cũng kể về việc lần đầu trúng cử vào Hội đồng hạt New castle, trước khi trở thành thượng nghị sĩ Mỹ đại diện bang Delaware trong hàng chục năm.
"Tôi thực sự xúc động. Nhưng hãy nhìn xem, quý vị đã đồng hành với tôi cả sự nghiệp. Tôi muốn cảm ơn quý vị vì tất cả, tới những người dân Delaware ở đây hôm nay", ông Biden nói.
Cuộc đời của ông Biden ở Delaware đánh dấu bởi bi kịch cá nhân và sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm. Năm 1972, vợ đầu tiên và con gái của ông qua đời vì tai nạn xe hơi. Năm 2015, con trai Beau của ông, ngôi sao đang lên trong đảng Dân chủ, qua đời vì bệnh ung thư não.
Ông Biden tưởng niệm 400.000 người thiệt mạng vì Covid-19
Sau khi tới Washington DC, vào tối 19/1, ông Biden đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với người dân Mỹ trong buổi tưởng niệm gần 400.000 người Mỹ chết vì đại dịch Covid-19.
Trong bài phát biểu ngắn gọn tại Nhà tưởng niệm Lincoln, ông Biden nói ông chia sẻ nỗi đau buồn với người Mỹ và thấu hiểu nỗi đau mất người thân.
Vợ chồng ông Biden và vợ chồng "phó tướng" Kamala Harris tham gia lễ tưởng niệm tối 19/1
"Đôi lúc thật khó để hồi tưởng, nhưng đó là cách chúng ta hàn gắn. Điều quan trọng là chúng ta làm như vậy như là một quốc gia", ông Biden nói trước khi 400 ngọn đèn được chiếu sáng ở đài tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân qua đời vì Covid-19.
Ông Biden cùng phu nhân Jill Biden và vợ chồng Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng tham gia vào lễ tưởng niệm. Bà Harris kêu gọi nước Mỹ hãy cùng nhau hàn gắn những nỗi buồn đau.
Lễ nhậm chức của ông Biden sẽ diễn ra vào trưa ngày 20/1 giờ Mỹ. Ban đầu ông định tới Washington bằng đoàn tàu Amtrak, phương tiện ông từng sử dụng để đi làm ở thủ đô hàng chục năm. Tuy nhiên, do lo ngại về an ninh, ông và phu nhân đã chọn đi máy bay.
(Theo Dân Trí)