Trung Quốc: nổ xe chở hóa chất, 18 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2009 | 12:00:00 AM
Chiều 2-9, tại tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc) đã xảy ra một vụ nổ hóa chất, cướp đi sinh mạng 18 người và khiến 10 người khác bị thương.
Tai nạn xảy ra lúc 4g chiều, khi các công nhân đang bốc dỡ một loại hóa chất làm sơn mài từ xe tải xuống nhà máy đóng tại quận Lanshan, thành phố Linyi. Thành phần chính của hóa chất này là xylene và butyl acetate, những chất độc và dễ cháy.
Vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn và được dập tắt 30 phút sau đó. 26 xe cứu hỏa và 91 nhân viên chữa cháy đã được huy động dập lửa.
Các quan chức cứu hỏa cho biết 7 người chết ngay hiện trường và 11 người khác chết ở bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Hiện trường vụ nổ (ảnh chụp sáng 3-9-2009). |
Chiếc xe tải bị cháy sau sự cố. |
Khung cảnh ngổn ngang sau vụ nổ (ảnh chụp sáng 3-9-2009). |
(Theo TTO)
Các tin khác

Hãng tin AP, sáng nay, 3-9, dẫn lời các quan chức quản lý thảm họa Indonesia cho biết số người tử vong sau trận động đất mạnh xảy ra tại miền nam nước này chiều 2-9 đã lên đến con số 44, trong khi đó hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy trong đống đổ nát.

Số người thiệt mạng vì trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra chiều 2/9 tại đảo Java , Indonesia đã lên tới 34, hơn 4000 ngôi nhà bị hư hại.

Giữa lúc "án phạt mới" đang lơ lửng đối với chính quyền Tê-hê-ran, khi cuộc họp của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), diễn ra ngày 2-9, tại Đức, bàn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, thì ngày 1-9, Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét En Ba-ra-đây tuyên bố rằng, mối đe dọa hạt nhân từ I-ran bị "thổi phồng".

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra ngày 1-9 tại Gơ-đan-xcơ (Ba Lan). Lễ kỷ niệm được bắt đầu vào lúc 4 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương), tại mũi Ve-xtơ-pli-át-te, nơi cách đây 70 năm, vào lúc 4 giờ 48 phút sáng 1-9-1939, tàu chiến Đức đã bắn những loạt súng đầu tiên vào các kho quân sự của Ba Lan, mở màn cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.