Vết rạn mới ở Nam Á

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/10/2009 | 12:00:00 AM

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Xăn-ni "Jundallah" (Chiến binh của Thượng đế) - I-ran cho là có căn cứ trên đất Pa-ki-xtan - đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết (sáng 18-10) ở tỉnh Xi-xtan Ba-lu-chê-xtan của I-ran nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng I-ran (IRGC), làm gần 90 người chết và bị thương. Dư chấn của vụ tấn công đã và đang tạo ra vết rạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Nam Á.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại I-ran hôm 18-10.
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại I-ran hôm 18-10.

Ngay sau vụ đánh bom, giới lãnh đạo Tê-hê-ran đã liên tục cáo buộc một số nước phương Tây đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố này. Chủ tịch Quốc hội I-ran A.La-ri-gia-ni cho rằng, Oa-sinh-tơn có liên quan và đây là sự thù địch của Mỹ với I-ran. Truyền hình nhà nước I-ran, dẫn các nguồn được cho là thạo tin cũng cáo buộc Anh dính líu trực tiếp đến vụ tấn công. Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng M.A.Gia-pha-ri (ngày 19-10) cho biết, Tê-hê-ran đã yêu cầu Pa-ki-xtan, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Nam Á, giao nộp A.Ri-gi, thủ lĩnh nhóm phiến quân "Jundallah". Nghị sĩ I-ran P.Phô-rô-dét tiết lộ, IRGC có khả năng phát động một chiến dịch xuyên biên giới vào lãnh thổ Pa-ki-xtan để tấn công "Chiến binh của Thượng đế"…

 

Rõ ràng, vụ đánh bom khiến nhiều tướng lĩnh IRGC thiệt mạng đã làm tràn bờ những căng thẳng giữa I-ran và các cường quốc phương Tây. Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Anh, Mỹ và Pa-ki-xtan đã bác bỏ cáo buộc họ có liên quan tới tổ chức Jundallah hay đứng đằng sau vụ tấn công. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết, Luân Đôn lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố, đồng thời bày tỏ thương tiếc trước cái chết của những người vô tội... Nhưng xem ra tất cả vẫn chưa đủ xoa dịu những nghi hoặc trong giới chức Tê-hê-ran. Thậm chí, sự đồng thuận giữa 3 nước I-ran, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, tại Hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Tê-hê-ran hồi cuối tháng 5 vừa qua, với "Tuyên bố Tê-hê-ran" đạt được trong mục tiêu chung chống khủng bố cũng không níu giữ được cơn thịnh nộ đang lớn dần trong chính quyền của Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát. Tê-hê-ran cũng cáo buộc I-xla-ma-bát đứng đằng sau vụ tấn công…

 

Có thể thấy, những kẻ thực hiện vụ tấn công đẫm máu này đã biết cách khoét sâu mối bất hòa vốn tồn tại giữa I-ran và phương Tây. Chọn thời điểm trước 24 giờ diễn ra cuộc đàm phán giữa I-ran và 3 cường quốc (gồm Nga, Mỹ và Pháp) với sự chứng kiến của các chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Viên, Áo (ngày 19-10), nhằm hoàn tất thỏa thuận với Tê-hê-ran về việc xử lý chương trình làm giàu u-ra-ni của nước này ở nước ngoài. Dường như mục tiêu của những phần tử cực đoan là phá hoại cuộc đàm phán này. Đây là cuộc đàm phán được các bên chờ đợi trong những ngày qua và kỳ vọng sẽ khai thông bế tắc kéo dài xung quanh vấn đề hạt nhân của I-ran. Giới ngoại giao cho rằng, việc đưa u-ra-ni của I-ran ra nước ngoài làm giàu ở cấp độ cao hơn là kế hoạch "thuận cả đôi đường". Theo đó, I-ran sẽ có được nhiên liệu cần thiết, trong khi phương Tây kiểm soát được quá trình I-ran làm giàu u-ra-ni để không thể chế tạo vũ khí hạt nhân... Dư luận đã bớt lo ngại khi ngày hội đàm đầu tiên sau vụ khủng bố đẫm máu nêu trên, các bên đã có sự khởi đầu thuận lợi. Theo ông Mô-ha-mét En Ba-ra-đây, Tổng Giám đốc IAEA, I-ran và 3 cường quốc đã có ngày đàm phán đầu tiên trên tinh thần xây dựng. Hầu hết các vấn đề mang tính kỹ thuật đã được các bên thảo luận. Trưởng đoàn đám phán I-ran A-li A.Xô-ta-ni-en cũng vừa xác nhận điều này.

 

Các nhà quan sát cho rằng, để hàn gắn vết rạn mới ở Nam Á sẽ phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác của chính các quốc gia trong khu vực. Nhưng trước mắt, cuộc đàm phán đang diễn ra theo chiều hướng tích cực tại Viên đã trở thành một cơ hội tìm kiếm tiếng nói chung quan trọng trong quan hệ giữa I-ran với không chỉ trong khu vực Nam Á mà còn với cả phương Tây.

 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một cảnh sát Pakistan đứng gần lỗ thủng do vụ nổ gây ra ở IIUI.

Hai vụ nổ bom tại một trường đại học ở thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 20-10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người và khiến 21 người bị thương.

Mỹ không có ý định triển khai bất kỳ bộ phận nào của lá chắn tên lửa mới ở những nước bên ngoài NATO cũng như không thảo luận về kế hoạch này với bất kỳ nước nào không phải là thành viên của NATO. Đây là tuyên bố của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ vừa được đưa ra ngày hôm nay (20/10).

Một nhà khoa học Mỹ nổi tiếng, từng làm việc cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã ra tòa ngày 20-10 vì tội âm mưu bán thông tin tối mật. Hãng tin BBC cho biết ông Stewart David Nozette, 52 tuổi, bị các nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) bắt giữ hôm 19-10 và nếu bị kết án, sẽ phải ngồi tù chung thân.

Ít nhất một người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà nhiều tầng sụp đổ ở vùng ngoại ô Nairobi, thủ đô của Kenya.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục