Cuốc bộ hơn 1.400 km sau khi bị cướp hết đồ
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2013 | 1:40:03 PM
Một nam thanh niên ở Nhật Bản đã có chuyến đi bộ nhớ đời với quãng đường dài 1.400 km sau khi bị cướp hết tiền và đồ đạc.
![]() |
(Ảnh minh họa)
|
Theo lời kể của nam thanh niên, vào khoảng 10h đêm ngày 25/8, trong lúc đang dạo phố ở thành phố Kitakyushu thì anh bị 5 người đàn ông chặn và cướp tiền cùng điện thoại di động.
Mặc dù bị cướp nhưng người thanh niên vẫn giữ được số tiền 2000 Yên (khoảng hơn 425 nghìn VND) trong giày. Với số tiền đó với số tiền đó, anh có thể gọi điện về cho gia đình hoặc dùng tiền để đi tàu xe. Tuy nhiên, người đàn ông lại không làm vậy mà quyết định đi bộ.
“Tôi dùng số tiền còn lại mua bánh mỳ và nước uống để chống chọi lại cơn đói dọc đường. Thật sung sướng biết bao khi về đến nhà. Tôi muốn tự mình giải quyết khó khăn và không muốn làm phiền đến bất cứ ai.”, nam thanh niên chia sẻ.
Xuất hiện sau chuyến đi dài hơn nghìn km, bà mẹ của người thanh niên đã hoảng hồn khi nhìn thấy con. Phát biểu trên tờ Yomiuri, bà mẹ nói: “Tôi đã sốc khi nhìn thấy con, lúc đầu tôi cứ nghĩ mình gặp ma và thực sự tôi rất sợ, nhưng sau đó mới biết đó là con mình”.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Một thanh niên người Phillippines đã phẫu thuật 19 lần trong suốt 16 năm để có được ngoại hình giống nhân vật truyện tranh Superman.

Với 7.000 vỏ bình đựng nước bằng nhựa, các nghệ sĩ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đang chuẩn bị hoàn thành chiếc đèn lồng khổng lồ để thắp sáng vào đêm rằm Trung thu sắp tới.

Một bà mẹ ở Gruzia đã tự ướp xác con trai và giấu dưới hầm nhà suốt 18 năm chỉ vì muốn cháu nội có thể học cách yêu bố.