Bay qua đại dương bằng ... bóng bay

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2013 | 2:01:02 PM

Người đàn ông 39 tuổi Jonathan Trappe đã khởi hành chuyến du ngoạn mạo hiểm từ Caribou, bang Maine (Mỹ) vào sáng ngày thứ Năm khi 'con tàu' của ông được 370 quả bóng bay khổng lồ nhấc bổng và bay lên trời đầy sương mù.

Một phi công người Mỹ đã quyết định bay qua Đại Tây Dương bằng hàng trăm quả bóng bay rực rỡ sắc màu.
Một phi công người Mỹ đã quyết định bay qua Đại Tây Dương bằng hàng trăm quả bóng bay rực rỡ sắc màu.

Ý tưởng này có vẻ như được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Up" (Bay vút), nhưng Trappe thực sự là một chuyên gia về bóng bay và cũng là người đầu tiên vượt qua đỉnh Alps bằng phương pháp này.

Chuyến bay xuyên Đại Tây Dương lần này của Trappe dài khoảng 4.000km, và sẽ mất khoảng 3-5 ngày để hoàn tất hành trình.

Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết mà Trappe có thể hạ cánh xuống đâu đó giữa Iceland và Ma-Rốc.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Chứng minh nhân dân bị rút ngắn tên họ của bà Janice.

Một người phụ nữ có họ dài đến 36 ký tự đã được chính quyền Hawaii-Mỹ đồng ý viết đầy đủ tên họ trên bằng lái xe và chứng minh nhân dân.

Cụ Salustiano Sanchez

Cụ ông Salustiano "Shorty" Sanchez, người được sách kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, vừa qua đời ngày 13-9 ở tuổi 112 tại một nhà dưỡng lão ở New York (Mỹ).

Chú mèo Morris nổi tiếng khắp thế giới từ mùa hè năm nay, khi “ứng cử” chức thị trưởng thành phố Xalape có 450 nghìn dân thuộc bang Velacruz, đông Mexico.

Một nhóm sinh viên ở Mỹ đã thực hiện màn câu cá bằng tóc có một không hai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục