Phục vụ món ăn từ… thùng rác

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2013 | 8:24:58 AM

Nhà hàng có tên gọi Rub og Stub ở Đan Mạch cung cấp cho khách hàng các món ăn nấu từ thực phẩm siêu thị bỏ đi nhằm giảm lượng thức ăn thừa và quyên tiền cho quỹ từ thiện.

Ảnh chụp từ facebook của nhà hàng Rub og Stub
Ảnh chụp từ facebook của nhà hàng Rub og Stub

Theo Sophie Sales, người đồng sáng lập ra nhà hàng này giải thích: “Có quá nhiều thực phẩm bị vứt bỏ ở Đan Mạch và chúng tôi muốn làm một điều gì đó”.

Thực phẩm xấu mã bị loại bỏ một cách lãng phí

Thực phẩm xấu mã bị loại bỏ một cách lãng phí.

Cho đến nay, nhà hàng đã có thể cung cấp “tất cả mọi đồ ăn từ sườn cừu và thịt vịt, những túi nho lớn và các sản phẩm sữa”, Sales giải thích về nguồn thực phẩm có được từ sự lãng phí của hai chuỗi siêu thị thuộc Coop Danmark.

Ý tưởng cho nhà hàng Rub og Stub đến từ những “thợ săn thùng rác” ở Đan Mạch. Trong một nỗ lực để giảm chất thải thực phẩm, những người này tìm kiếm quanh các thùng rác và những thức ăn thừa.

Một đội nghĩ rằng những thức ăn từ thùng rác có thể là một ý tưởng tốt cho nhà hàng của họ. Vì thế họ đã tìm những thực phẩm tươi nhất trong số bị bỏ đi. Đó là những sản phẩm bị các nhà kinh doanh siêu thị loại bỏ vì không đẹp mẽ nhưng chúng vẫn an toàn để ăn.

Theo tờ Businessweek, vào năm 2012, người Mỹ đã ném ra ngoài tương đương với khoảng 180 tỷ USD giá trị thực phẩm, cao hơn 8% so với năm 2008. Đó là số liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ đã tính tổng giá trị thiệt hại thực phẩm tư các hộ gia đình, siêu thị, nhà hàng và những nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm khác.

Vì thế cô Sales và nhóm của cô đã rất quan tâm đến thực phẩm - sự phát triển bền vững và xã hội tiêu dùng hiện đại.

(Theo TPO)

Các tin khác
Les Price có cân nặng 234kg.

Một người đàn ông nặng 234kg ở Anh đã phải trả tiền mua 2 vé máy bay do ngoại hình quá cỡ. Điều đáng nói, ví trí 2 ghế ngồi mà người này mua lại nằm ở 2 nơi cách xa nhau.

Một người phụ nữ Mỹ đang sống chung với 50 con chồn hôi trong nhà và xem chúng là những con vật đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.

Những con cừu ở các trang trại chăn nuôi được tuyển chọn tham gia cuộc đua ở Scotland, để tìm ra con cừu chạy nhanh nhất năm 2013.

Ian Tibbetts hiện có thể nhìn thấy 2 con sau phẫu thuật “cấy răng vào mắt”.

Ông bố mù lòa lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt 2 con trai sinh đôi của mình sau ca phẫu thuật phục hồi thị lực có sử dụng răng của chính mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục