Người không tay chân bơi vượt eo biển Manche
- Cập nhật: Chủ nhật, 19/9/2010 | 8:53:04 AM
Một người Pháp 42 tuổi không có cả tay lẫn chân hôm qua bắt đầu bơi vượt eo biển Manche.
|
Khoảng 7 giờ sáng (13 giờ, giờ VN), Philippe Croizon đã bắt đầu nỗ lực phi thường của mình tại Folkestone (Anh). AFP dẫn lời thân nhân của Croizon cho biết tình trạng sức khỏe của ông khá tốt và ông bơi với tốc độ ổn định. Dự kiến Croizon sẽ đến đích tại tỉnh Pas de Calais của Pháp trong vòng 24 giờ. Theo BBC, đoạn ông Croizon bơi qua dài 34 km và cũng là chỗ hẹp nhất của Manche.
Croizon bị luồng điện 20.000 V phóng trúng vào năm 1994 trong lúc đang tháo ăng-ten truyền hình và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tứ chi của ông. Trước giờ xuất phát, Croizon phát biểu: “Tôi muốn chứng tỏ một hình ảnh khác về những người khuyết tật”. Croizon gắn chân nhái vào 2 mẩu chân cụt của mình để bơi còn 2 mẩu tay cụt không thể giúp ông tiến tới nhưng có thể giữ thăng bằng. Croizon đã luyện tập liên tục trong suốt 2 năm qua, có lúc tập đến 30 giờ/tuần.
(Theo TNO)
Các tin khác
Thi thể của thủy thủ biến mất ngoài bờ biển Jaws trên hòn đảo trong bộ phim cùng tên vừa được tìm thấy trong bụng một con cá mập.
Hàng năm, cứ tới dịp trung thu, các thợ làm bánh ở Trung Quốc lại có cơ hội trổ tài qua những chiếc bánh trung thu khổng lồ.
Ông Lamar LaCaze (65 tuổi, Mỹ) đang dần hồi phục trong bệnh viện sau 2 tuần bất tỉnh mê man bởi 1.200 vết ong đốt.
Hai nhà ảo thuật sinh đôi người Chilê là Nicolas và John Paulđã phá vỡ kỷ lục bay lơ lửng trên không trong suốt 200 phút và màn biểu diễn của họ đã thu hút hàng nghìn người dân chứng kiến.