Mơ màng bên bờ biển đẹp nhất hành tinh

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2013 | 8:03:07 AM

Nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng, đừng chỉ lên Bà Nà Hills để được sống bốn mùa trong một ngày hay thả mình trong những resort năm sao, mà hãy đi về phía biển tận hưởng hết từng bãi cát tuyệt đẹp...

Mỹ Khê, một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh (do tạp chí Forbes bình chọn), nằm cách trung tâm thành phố 3km hấp dẫn du khách bởi bờ cát dài và phẳng, những hàng dừa duyên dáng rợp mát. Thời điểm thuận lợi nhất cho bạn để du lịch đến đây là vào khoảng từ tháng năm đến tháng tám dương lịch hằng năm. Từ sáng sớm, bãi đã có người chạy thể dục và tắm, cao điểm nhất là lúc chiều tối khi nắng đã tắt, hàng ngàn người ùa ra biển tận hưởng sự mát lành, thoải mái. Ngoài tắm biển, du khách còn được lựa chọn các dịch vụ như lướt ván, lặn, du thuyền, thưởng thức đặc sản biển phong phú mà chẳng bao giờ sợ cảnh “chặt chém”.

Ngược lên đệ nhất hùng quan Hải Vân, những bãi tắm ven đường Nguyễn Tất Thành đơn sơ hơn nhưng vẫn không kém phần đông đúc bởi hàng ngàn sinh viên các trường đại học, công nhân khu công nghiệp ồ ạt đổ về. Ngồi ở đây có thể ngắm cầu Thuận Phước lúc lên đèn lung linh, dãy Bạch Mã hùng vĩ và những con tàu neo đậu phía cảng Tiên Sa.

Nếu có thời gian, bạn hãy ghé đến những làng biển gắn bó bao đời với người dân như làng nước mắm Nam Ô, làng biển Mân Thái, cảng cá Thọ Quang. Sớm mai, hãy chạy bộ ra biển đón bình minh, đón những đoàn tàu đầy ắp cá tôm trở về, rồi xắn quần lội xuống cùng ngư dân kéo lưới. Họ sẽ cười với bạn, kể về chuyến ra khơi vừa rồi một cách chân tình. Chiều, chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành, ghé chợ hải sản Phú Lộc, chợ Nam Ô mua những mớ cá, sò, mực tươi rói, chỉ có vài ba chục ngàn đồng.

Từ các bãi tắm, nhìn về phía mặt trời mọc thấy tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất VN đứng hiền hòa giữa một màu xanh rì của rừng núi. Ấy là bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố. Con đường lên bán đảo ôm vào lưng núi được trải nhựa phẳng lì, nhìn từ xa giống như một dải lụa vắt vẻo giữa rừng xanh. Đến giữa lưng chừng núi, dừng xe bên vệ đường quay đầu lại du khách sẽ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của thành phố khi đứng trên cao.

Tiếp tục hành trình sẽ gặp những bãi tắm hoang sơ như bãi Bụt, bãi Nam, bãi Xếp với cát trắng phẳng lì, nước trong xanh và cảnh quan sinh thái rất dễ làm ta muốn ở mãi không về. Men theo con đường ra phía đông khoảng 12km, du khách sẽ gặp một tấm biển chỉ lối vào cây đa cổ thụ. Có tận mắt đụng mặt chú voọc chà vá chân nâu đang chuyền cành tìm thức ăn, những chú khỉ nghịch ngợm, những chú sóc ngồi thảnh thơi sưởi nắng mới hiểu hết vẻ đẹp hoang sơ của mầm xanh thành phố.

(Theo TTO)

Các tin khác

Từ ngày 17-25/8, tại Auburn Botanic Gardens, bang New South Wales của Australia diễn ra Lễ hội hoa anh đào 2013 thu hút sự quan tâm của rất đông khách tham quan.

Khu làng Pháp tại Bà Nà

Nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển, “tiên cảnh” Bà Nà đang là điểm đến thu hút khá đông du khách mỗi lần đến với TP Đà Nẵng.

Người dân Bolivia xuống dưới lòng sông khô để lựa chọn những viên đá may mắn. (Ảnh: VTV News)

Thành phố La Paz của Bolivia đang diễn ra lễ hội Urkupina – hay còn gọi là lễ rắc đá cầu may mắn. Nghi lễ này bắt nguồn từ một truyền thuyết rất lâu đời của người Bolia với đức tin vào đức mẹ đồng trinh Maria.

Từ Cao Bằng, du khách mất hơn một giờ vượt qua những đoạn đèo ngoằn ngoèo để tới hồ Thang Hen. Nơi đây được các tay phượt nhà nghề ví là cảnh sắc tiên giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục