Nhiều điểm vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ 2/9

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/9/2013 | 8:05:33 AM

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các khu vui chơi giải trí ở Hà Nội và TP.HCM đã mở cửa đón khách với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn.

Các khu vui chơi trong Royal City luôn đông khách. (Ảnh: Dân trí)
Các khu vui chơi trong Royal City luôn đông khách. (Ảnh: Dân trí)

Tại TP.HCM, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên ngoài 150 hạng mục công trình vui chơi giải trí đã được đưa vào hoạt động, trong dịp 2/9 năm nay, khu du lịch này đã đưa thêm vào nhiều trò chơi mới hấp dẫn, thử thách lòng dũng cảm của các bạn trẻ như Tàu lượn siêu tốc, Đua xe tốc độ. Tại biển Ngọc Nữ, nhiều trò chơi mới lạ lần đầu tiên cũng được xuất hiện ở Việt Nam.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn với những nét đặc trưng riêng của một khu du lịch đã gần 150 năm tuổi, dịp này cũng cho ra mắt Phòng Tiêu bản sơ đồ rừng cây nhiệt đới, nhập thêm thú mới như tê giác trắng, linh dương, ngựa vằn, dã nhân.. Các khu vui chơi này luôn thu hút đông đảo người dân, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.

Còn tại Hà Nội, Trung tâm thương mại Royal City, với khu vực vui chơi giải trí rộng và mới lạ là điểm đến của người dân Thủ đô và những người đến Thủ đô dịp này.

Tại công viên nước Hồ Tây, chương trình Rực rỡ Hồ Tây với những buổi biểu diễn ảo thuật, tâng bóng nghệ thuật, những vở road-showly cũng là những điểm nhấn phục vụ du khách trong 3 ngày nghỉ lễ. Chương trình có sự hợp tác tham gia của các đoàn nghệ thuật lớn như: Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, câu lạc bộ Cánh Diều Hồng, Đội nghệ thuật 4 mùa Công viên Hồ Tây…

(Theo VTV)

Các tin khác
'Thiên hạ đệ nhất Kiều' là một trong những thắng cảnh đẹp trong quần thể Trương Gia Giới.

Một dãy khóa đã rỉ sét theo thời gian minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của nhiều cặp tình nhân. 'Thiên hạ đệ nhất Kiều' nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Các thiếu nữ thả áo dài tung bay trong ánh nắng vàng đẹp chiều tà.

Con đường ngập lá vàng, những chùm tia nắng xuyên khe, cây bàng lá đỏ, tà áo dài thiếu nữ tung bay trong gió, Hà Nội đã vào thu với một vẻ đẹp đầy quyến rũ.

Bên trong Đấu trường La Mã. Ảnh: earthsplunder.

Hãy thử xoay xở trong vòng 2 ngày để có thể dạo một vòng quanh Rome - thành phố bất tử, nơi mà bất cứ ai cũng muốn được một lần ghé qua.

Ngư ông giữa cánh đồng nước bao la U Minh Thượng - Ảnh: Hoài Vũ

Chiếc vỏ composite chở chúng tôi phăng phăng rẽ sóng, bỏ lại phía sau những cụm bèo và những giề lục bình non tơ xanh biếc. Một ngày ở Vườn quốc gia U Minh Thượng dường như quá ngắn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục