Ngôi làng tách biệt với thế giới bên ngoài được che chắn bởi sa mạc tuyệt đẹp

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/5/2022 | 2:45:39 PM

Ngắm nhìn những cồn cát khổng lồ tuyệt đẹp, huyền ảo che chắn cho ngôi làng nhỏ như đem lại du khách cảm giác đang thám hiểm một hành tinh khác.

Khoảng 10% diện tích đất nước Peru được tạo thành từ sa mạc cát ven biển. Một trong những nơi tốt nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp này của Peru là Huacachina, một ốc đảo sa mạc độc đáo nằm cách Lima chỉ vài giờ về phía nam gần thành phố Ica. Dành một ngày ở đây và bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cồn cát rộng lớn gợi nhớ đến sa mạc Sahara.


Huacachina hiện lên trước mắt du khách đầy hoang dại và đượm màu thời gian.

Làng Huacachina có một đầm phá nhỏ được cung cấp bởi dòng suối tự nhiên và được bao quanh bởi những cây cọ lá xanh tươi. Nhìn từ xa, cả ngôi làng được che chắn bởi những đường cong mềm mại tạo thành bởi các cồn cát đầy quyến rũ. Ngôi làng đẹp như tranh vẽ thậm chí còn được in trên mặt sau của tờ 50 Nuevo Sol (đơn vị tiền tệ chính thức của Peru).


Ngôi làng nhỏ và hẻo lánh, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trên thực tế, đó là một ốc đảo nhỏ và hẻo lánh với dân số khiêm tốn khoảng hơn một trăm cư dân thường trú. Du khách có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia chỉ trong vòng ít phút.



Ngôi làng được phát triển vào những năm 1940 và 1950. Nước của ốc đảo từng được cho là có khả năng chữa bệnh, và chính trong những năm 1960, thị trấn đã trở thành khu nghỉ dưỡng cho những người Peru giàu có đến tận dụng những đặc tính chữa bệnh đó.


Đầm nước bên trong ngôi làng.

Nơi đây từng là sân chơi của giới thượng lưu Peru. Các nhà hàng và khách sạn nằm dọc theo đầm phá nhỏ này mang đậm phong cách kiến ​​trúc Phục Hưng của thuộc địa Tây Ban Nha cũ, gợi nhớ về một thời kỳ cổ xưa.


Ngày nay, nơi đây là thiên đường của dân du lịch và là điểm đến hàng đầu để trượt cát và chạy xe địa hình.

Huacachina không chỉ nổi tiếng nhất với những người thích tiệc tùng và dân đam mê cảm giác mạnh bị thu hút bởi các môn thể thao mạo hiểm của thị trấn, mà ngay cả những du khách không quan tâm đến những hoạt động đó cũng sẽ tìm thấy những điều thú vị bên trong thị trấn cổ kính có lịch sử lâu đời này.

 
Hoặc nhiều người đơn giản đến đây chỉ để ngắm hoàng hôn lặn sau những cồn cát sa mạc.

(Theo doanhnghiep.vn)

Các tin khác
Hành khách tại phòng chờ sân bay Quốc tế Jeju.

Ngày 4/5, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết từ ngày 1/6 tới nước này cho phép nhập cảnh miễn thị thực đối với các du khách quốc tế tại các sân bay quốc tế Jeju và Yangyang, qua đó nối lại chương trình miễn thị thực đã bị đình chỉ trong hơn 2 năm qua do đại dịch COVID-19.

Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, Yên Bái được nhiều du khách lựa chọn bởi không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều hoạt động, sự kiện đa dạng, hấp dẫn tại các khu, điểm du lịch cùng sự thân thiện, mến khách của người dân. Du lịch Yên Bái đang vượt qua những "nốt trầm”, từng bước khẳng định vị thế của ngành "công nghiệp không khói” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng nay 2/5 nhiệt độ Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C.

Hiếm năm nào vào đầu tháng 5, tại Sa Pa (Lào Cai) lại xuất hiện rét Nàng Bân khiến nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 9 độ C như sáng nay, ngày 2/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay trùng vào ngày cuối tuần cũng là dịp thành phố Yên Bái khai trương 2 tuyến phố đi bộ là Hào Gia, phường Đồng Tâm và Lý Đạo Thành, phường Nguyễn Thái Học. Tại các tuyến phố đi bộ cũng như khu trung tâm thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hoá nên thu hút rất đông người dân và du khách, đặc biệt là vào các buổi tối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục