Cậu học trò chăm ngoan, học giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2017 | 7:39:01 AM

YBĐT - Nhắc đến Trần An Khánh, học sinh lớp 9A ở Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ là bạn bè, thầy cô đều dành cho em những lời khen ngợi về một cậu học trò ngoan, học giỏi toàn diện, đặc biệt là đạt nhiều giải thưởng các cuộc thi học sinh giỏi.

Em Trần An Khánh luôn hăng hái phát biểu ý kiến trong giờ học.
Em Trần An Khánh luôn hăng hái phát biểu ý kiến trong giờ học.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ là giáo viên, mẹ dạy tận trên xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, Khánh cùng chị gái nỗ lực học tập, lấy thành tích, sự trưởng thành làm món quà đền đáp. Bảng thành tích của Khánh được nhiều bạn bè ngưỡng mộ khi em là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền: giải Ba môn Toán, giải Khuyến khích Vật Lý trên mạng Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017, giải Nhì Cuộc thi giải Toán trên mạng Internet cấp thị xã, giải Nhất môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2016 - 2017... Đạt nhiều thành tích ở các môn khoa học tự nhiên, nhưng theo nhận xét của thầy cô thì Khánh học giỏi toàn diện.
 
Cô Lại Thị Thanh Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho biết: "Khánh ngoan, lễ phép, rất có ý thức học tập, trong lớp rất hăng hái phát biểu ý kiến. Đặc biệt, em rất thông minh, học đều ở tất cả các môn. Khánh đạt nhiều giải thưởng môn tự nhiên, nhưng học các môn xã hội cũng rất tốt, nhất là tư duy sắc sảo trong môn Ngữ văn. Đặc biệt, trong Cuộc thi viết thư UPU vừa qua, bức thư của em được đánh giá hay, nhiều ý tưởng sáng tạo. Em có tính chủ động và quyết tâm cao, khi đam mê cái gì thì sẽ tìm hiểu rất sâu về vấn đề đó. Nhà trường và thầy cô rất tự hào về thành tích em Khánh đạt được trong thời gian qua”.

Chia sẻ về bí quyết học đều các môn, Khánh cho rằng cần có thời gian biểu cụ thể, yêu thích môn học, tập trung sáng tạo và đặc biệt là phải đọc sách. Cuốn sách em yêu thích là "10 vạn câu hỏi vì sao”, "Những điều thú vị về Toán học”.
 
An Khánh chia sẻ: "Em luôn tâm niệm muốn học giỏi trước tiên phải có nền móng vững chắc nên em luôn học từ sách giáo khoa, sau đó mới đến bài tập nâng cao, sách tham khảo và tìm hiểu các dạng bài tập trên mạng Internet. Em yêu thích môn Toán, với em học Toán là sở thích và đam mê nên em không cảm thấy áp lực thành tích. Theo em nghĩ, muốn học giỏi môn Toán không cần bí quyết gì phức tạp, quan trọng là mình phải chăm chỉ. Một bài toàn có rất nhiều cách giải, càng tìm được nhiều cách càng thú vị. Gặp bài khó, em ít khi hỏi giáo viên hướng dẫn mà chủ động nghiên cứu tự mình tìm tòi cách giải”.
 
Mỗi ngày Khánh dành 4 giờ đồng hồ để học bài, chia làm 2 buổi trong ngày từ 14h đến 16h và từ 19h đến 21h. Em chia sẻ: "Em chỉ tự học mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ, vì ngồi lâu sẽ mệt, đầu óc không tỉnh táo, hiệu quả không cao”.

Nói về dự định tương lai, Khánh chia sẻ em mong muốn trở thành bác sĩ, còn tương lai gần em sẽ tham gia các cuộc thi về Toán học để có thể tích lũy kiến thức phục vụ cho ước mơ chữa bệnh cho nhiều người của mình. Tin rằng, với ý chí quyết tâm, Khánh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức và thực hiện ước mơ của mình.

Minh Tư

Các tin khác

Quê ngoại. đó là triền đê luôn lộng gió mỗi buổi chiều về, những chú trâu thong thả, nhởn nhơ gặm cỏ, lũ trẻ chăn trâu thì thả diều, đá bóng, chơi chọi cỏ gà… Những mái nhà ngói đỏ, những con đường làng trải đầy rơm rạ mỗi khi mùa về, nhà nào cũng đều có một chiếc chõng tre trước sân để mọi người cùng ngắm mỗi đêm trăng sáng.

Các bạn trẻ tham gia tổ chức tết Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái. 
(Ảnh: Thanh Thủy)

 YBĐT - "Em chỉ muốn có một gia đình, có nhiều người và sẽ không bao giờ rời xa nhau", câu nói của Trang đã để lại một khoảng lặng trong tôi và tất cả mọi người trong đêm Trung thu ấy. Trung thu hôm nay không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những mảnh đời khuyết thiếu mà còn nhận được nhiều điều hơn thế.

Sang thu, cái nắng đã chín như một quả hồng Bảo Lương căng mọng rực rỡ như muốn thiêu đốt mọi thứ trên đường nó đi qua. Giữa dòng xe cộ hối hả, trong cái nắng chói chang, tôi cố len lên để nhanh về tới nhà. Phần vì tránh cái nắng, phần vì nồi canh cá nấu rau sắn chua mẹ tôi nấu sẵn đang chờ ở nhà. Đã lâu lắm rồi, từ ngày lên tỉnh, tôi đã chẳng còn được thưởng thức cái hương vị ngai ngái, chua chua nhưng lại rất đậm đà ấy nữa.

Tuổi học trò.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Các cậu có biết tại sao lại có những kẽ hở giữa các ngón tay không? Đó là vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác… Nếu hỏi tôi ý nghĩa của yêu thương, sao lại chỉ có thể đếm qua đôi bàn tay, tôi có thể chứng minh với các cậu, cái nắm tay có nhiều ý nghĩa khác nữa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục