Mùa hoa cải

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/1/2018 | 1:36:28 PM

YBĐT - Khi những cơn gió đông tràn về, tưởng chừng tất cả mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, ấy thế nhưng loài hoa cải vẫn rực rỡ khoe sắc trên những triền núi cao. Trên những cánh đồng, bên nương rẫy, từng bông hoa cải đã dệt nên tấm thảm vàng làm xao xuyến lòng người.

Khi những cơn gió đông tràn về, tưởng chừng tất cả mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, ấy thế nhưng loài hoa cải vẫn rực rỡ khoe sắc trên những triền núi cao. Hoa cải không kiều diễm, quý phái như hoa hồng, không nồng nàn như hoa sữa mà mộc mạc, bình dị. Mùa đông đến cũng là lúc những bông cải vàng đua nhau khoe sắc. Trên những cánh đồng, bên nương rẫy, từng bông hoa cải đã dệt nên tấm thảm vàng làm xao xuyến lòng người.

Hoa cải vàng có sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt, dù cái lạnh của mùa đông trên những vùng núi cao khiến cho vạn vật còn e dè, nấp mình trong sương sớm thì những bông cải vàng đã bung nở. Đối với những đứa trẻ vùng cao, mùa hoa cải vàng là mùa đẹp nhất. Hoa cải vàng theo dốc núi, theo sương mờ và theo cả những bàn chân không mỏi đi tìm con chữ của những cô cậu học trò nơi đây.
 
Mỗi buổi chiều về, trên cánh đồng, trên lưng trâu, lũ trẻ lại cùng nhau đùa nghịch, tiếng sáo vang xa, tiếng đọc bài văng vẳng. Từng cánh hoa vàng mỏng mảnh nhẹ bay trong gió, dính vào tóc, vào những khuôn mặt đáng yêu. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng những đứa trẻ vẫn không quên con đường đi tìm cái chữ. Ước mơ của các em thật giản dị. Đó là được ăn no, được có một chiếc áo khoác ấm hơn thay cho chiếc áo cũ sờn.
 
Chính nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nơi đây đã xóa tan bao khó khăn, nhọc nhằn. Tuổi thơ, tâm hồn của các em như những bông cải vàng đẹp nhất, luôn hòa mình vào cuộc sống để đón nhận những ánh ban mai giữa núi rừng Tây Bắc.

Đỗ Ngọc Toàn (Lớp 11A2, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)

Các tin khác
Những người lính trên đảo Trường Sa ngày đêm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Internet)

YBĐT- Chẳng may mắn như các bạn, luôn có bố ở bên yêu thương và che chở, ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã xa bố rồi. Bố tôi là lính đảo Trường Sa. Chỉ nghe cái tên thôi là đã thấy nó dài và xa lắm. 

Ảnh minh hoạ. (Nguồn internet)

YBĐT - Nếu như không có lời khích lệ, động viên của thầy thì có lẽ Đức sẽ còn tự ti, mặc cảm vì mình béo và không dám tập đi xe đạp.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyến trong niềm vui được nhận ngôi nhà mới.

YBĐT - Kết nối nguồn lực để làm nhà cho những mảnh đời nghèo khó là việc làm đầy ý nghĩa trong hoạt động của Nhóm Kết nối trẻ - một nhóm thiện nguyện mà thành viên phần đông là người trẻ ở Yên Bái được khởi động trong thời gian qua.

Em Hoàng Thị Uyên.

YBĐT - Nhiều năm liên tục giữ thành tích học sinh giỏi, đoạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh - đó là bảng thành tích rất đáng ngưỡng mộ của cô học trò Hoàng Thị Uyên - học sinh lớp 12A, Trường THPT Sơn Thịnh (Văn Chấn).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục