Thác Bà sang thu

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/8/2011 | 3:02:17 PM

…Mưa! Mưa cứ rơi mãi không dứt. Đã hai ngày nay mưa kéo nhau ồ ạt tràn về thị trấn nhỏ, nghịch ngợm, hồn nhiên như những đứa trẻ trèo lên cây trứng cá vặt những quả chín đỏ, mọng quăng xuống đất.

Hồ Thác Bà.
Hồ Thác Bà.

Mưa nhảy nhót lên từng chiếc lá rửa sạch bụi rồi mang đến cho nó một màu xanh mới, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy sức sống. Mưa bẻ gãy những cuống lá bàng đã ngả màu vàng và đưa nhẹ nhàng chúng đặt xuống đất, quả bàng rụng lộp bộp. Mưa đùa giỡn với những con sóng nhỏ dưới chân đập thủy điện, mưa đu đưa vài chiếc ca nô đậu trên bãi. Mưa nép vào ven đường và bất chợt nhảy ra kéo chân vài vị khách du lịch đang ngắm Thác Bà trong mưa. Mưa đậu trên vai các cô chú công nhân nhà máy thủy điện…

Mới tháng trước, thị trấn nhỏ chìm lắng trong màu hoa phượng dưới cái nắng chói chang, gay gắt thì nay lại nhạt nhòa mờ mịt một màu trắng mờ sương. Mưa cứ rơi, rơi mãi đánh thức xúc cảm mỗi người nhớ về mùa lá vàng - mùa thu. Thoang thoảng đâu đây mùi hương ổi, mùi sương thu trong buổi sáng gợn một chút buồn man mác.

Thu đến thật rồi. Mới 5 giờ mà trời đã sáng. Ông vua của ánh sáng tỏa những ánh hào quang màu hồng man mát là lạ quanh mình và lớn dần lên phía sau ngọn núi xa xa. Tiếng chim hót râm ran. Dòng sông Chảy dịu dàng, thanh tao hạ mình nhường chỗ cho những tảng đá to dưới sông nhô lên. Một dòng nước trong xanh luồn lách nhẹ nhàng, uyển chuyển qua từng khe đá.

Trời sáng hẳn, thị trấn nhỏ lại thở cái nhịp thở vội vã, gấp gáp. Mặt trời vẫn còn hơi ươn ướt, bàng vẫn rụng đầy gốc phả ra một mùi nồng nồng ngai ngái, lại dịu dịu, rất riêng của thị trấn nhỏ. Nắng rưới lên những ngôi nhà mái ngói đã ngả màu và nhờ nhờ những vệt rêu mốc xanh đen. Nắng lăn nhè nhẹ trên đôi chân của mấy bác gánh hàng rong và hòa cùng tiếng “gù gù” của đàn chim bồ câu trắng. Một chiếc lá khế bé tí, tròn tròn hoe vàng rớt xuống vũng nước mưa bên đường khẽ đu đưa nhè nhẹ như con thuyền đánh cá trên hồ Thác. Vài chiếc ca nô đang sửa soạn để chuẩn bị đón những đoàn khách du lịch hồ Thác Bà. Xa xa, những hòn đảo bừng lên trong màu nắng mới.
Thác Bà đã vào thu…

Lưu Thị Kiều Trang - (Lớp 12 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Trẻ em được quan tâm nhiều sẽ có điều kiện phát triển toàn diện. (Ảnh: Thanh Chi)

Hiện nay, trẻ em cũng đã được quan tâm nhiều hơn, nhưng vẫn còn tồn tại những tình trạng đáng buồn, đó là tình trạng trẻ em lang thang, cơ nhỡ, những vụ bạo hành trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em.

Thành công chỉ tạm trì hoãn. Hãy nghĩ rằng bạn đang được. Hãy đứng lên nhé! Đứng trên đôi chân của chính mình.

Ảnh internet

Có ai nhớ được biết bao nhiêu cơn mưa đi qua cuộc đời mình? Và có ai cảm nhận được những giọt mưa tí tách ngoài kia như bản hòa ca về phép màu cuộc sống?

Xin gửi tới Ngài và toàn thể nhân dân nước Ngài lời chào thân thiện nhất!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục