Cả nước tưng bừng đón Tết

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/1/2014 | 7:58:25 AM

Cần Thơ lần đầu tiên có đường hoa nghệ thuật. Đà Nẵng lung linh những đường phố trong đêm. Hà Tĩnh ấm áp với những cây nêu cổ tích...

Cần Thơ: Lần đầu tiên có đường hoa nghệ thuật
Cổng chính đường hòa nghệ thuật Cần Thơ
Cổng chính đường hòa nghệ thuật Cần Thơ

Đường hoa nghệ thuật dài 310m, trên hai con đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học, thuộc Phường Tân An, quận Ninh Kiều, được phân làm 3 đoạn chính với từng chủ đề riêng biệt. 

 Đoạn 1 có chủ đề "Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 - Mừng Đảng quang vinh" với hình ảnh các sản vật ngày Tết như bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, mâm ngũ quả được tạo hình, tạo cảnh từ chất liệu hoa, trái cây... Trong đó điểm nhấn là hình tượng hoa Mai - con ngựa (năm Giáp Ngọ), hoa Hướng Dương, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoạn 2 với chủ đề "Cần Thơ 10 mùa hoa" tái hiện những địa danh nổi tiếng của vùng đất Tây Đô, những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân ĐBSCL như: đình Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy, chợ cổ Cần Thơ, các tiểu cảnh chợ nổi, đồng quê, nhà tranh thư pháp…

Cổng chính đường hòa nghệ thuật Cần Thơ

Đoạn 3 với chủ đề "Khát vọng ngày mai" thể hiện lại chặng đường phát triển, thành tựu 10 năm của thành phố Cần Thơ thông qua các mô hình: Cảng Cần Thơ, khu đô thị mới, những trụ tháp hoa đăng trên đợt sóng hoa thể hiện sức sống và khát vọng vươn lên. Các mô hình cầu vồng hoa ngũ sắc tượng trưng cho thành phố đa sắc màu, đan xen là các hình tượng Song Mã, Tứ Mã lao nhanh về phía trước. 
 
Đà Nẵng: Lung linh phố đêm

Điểm nhấn của đường hoa xuân về đêm là hàng trăm quả đào chuông treo lủng lẳng trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh trên nền ánh sáng hồng và trắng bạc trông thật ấn tượng, độc đáo và vô cùng riêng biệt.

Năm nay, người dân Đà Nẵng không chỉ được ngắm vẻ đẹp của muôn loài hoa khoe sắc trên các tuyến đường trọng điểm mà họ còn được ngắm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của sắc hoa đào chuông, vốn chỉ có trên đỉnh Bà Nà ngay giữa lòng thành phố.
 
Đường phố Đà Nẵng rực sáng với hàng trăm đèn màu hoa đào chuông lung linh
Đường phố Đà Nẵng rực sáng với hàng trăm đèn màu hoa đào chuông lung linh

Được thiết kế với gam màu của mùa Xuân hòa cùng những nét hoa văn tinh tế, uốn lượn mềm mại với ý tưởng thành phố Đà Nẵng nhưng thiếu nữ bừng sáng trong màu áo mới đón xuân, bộ cánh với những đóa hoa đào chuông thanh tao mà rất rạng rỡ, tươi sắc. Cùng với đó là song mã hai bên như cỗ xe ngựa phi nước đại trong năm 2014 với mong muốn TP Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển thần tốc hơn nữa trong năm Giáp Ngọ này.

Hoa đào chuông là điểm nhấn của đường hoa Xuân Đà Nẵng
Hoa đào chuông là điểm nhấn của đường hoa Xuân Đà Nẵng
 
Những đóa hoa đào chuông rực sáng chào đón năm mới
Những đóa hoa đào chuông rực sáng chào đón năm mới
 
Những chú ngựa cách điệu rực ráng trong đêm
Những chú ngựa cách điệu rực ráng trong đêm
 
Đường hoa Xuân Đà Nẵng lung linh đón năm mới
Đường hoa Xuân Đà Nẵng lung linh đón năm mới
 
Cầu Rồng được trang trí đèn đón năm mới
Cầu Rồng được trang trí đèn đón năm mới
 
Cầu Rồng sẽ phun mưa và lửa phục vụ du khách trong đêm giao thừa 
 
Cầu Rồng sẽ phun mưa và lửa phục vụ du khách trong đêm giao thừa 
Cầu Rồng sẽ phun mưa và lửa phục vụ du khách trong đêm giao thừa 

Phạm Tâm – Minh Giang -

Hà Tĩnh: Đặc sắc tục dựng cây nêu
  
Những ngày giáp tết này, mỗi ngôi nhà, mỗi lối xóm ở hai làng Tam Đồng, Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang trở nên lung linh, mê hoặc bởi hàng trăm cây nêu đủ màu sắc rực rỡ. Người Ngụ Quế, Tam Đồng dựng cây nêu vẫn theo tục lệ cổ xưa, giữ nguyên ý nghĩa tâm linh sâu sắc vốn có của nó.  Trên ngọn nêu, người dân treo một túm lá dứa, một ít lông gà, cành đa, một tán tròn bằng tre nứa dán giấy đỏ, tiền vàng … Một số gia đình còn treo những chiếc đèn lồng, lá cờ tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
 
Điều làm nên sự lung linh, huyền ảo, đốt cháy bóng đêm chính là đủ loại màu sắc của các kiểu loại đèn nháy. Đèn nháy đủ màu sắc được kết từ gốc đến ngọn nêu với những ý tưởng hết sức độc đáo. Có cây nêu ánh đèn được trang trí hình một ngọn núi, lại có cây cao vút như muốn kết nối giữa đất với trời.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

YBĐT - Bằng tấm lòng san sẻ yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Hội CTĐ tình và các cấp hội, Tết Giáp Ngọ 2014 đang là cái tết đầm ấm đối với mọi gia đình.

YBĐT - Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và lực lượng thanh niên trong các cơ quan đang làm nhiệm vụ trực tết 2014.

Lực lượng dân quân xã Bảo Ái xẻ rãnh thoát nước, san tạo nền đường ở thôn Ngòi Mấy.

YBĐT - Những con đường liên thôn được lực lượng vũ trang địa phương mở mới và hoàn thành đúng tiến độ. Đó là những cung đường xuân ghi dấu màu xanh áo lính. Nó thể hiện ý chí, sức mạnh và tình cảm của những người lính Cụ Hồ. Cung đường ấy đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng- an ninh, xây dựng tình quân- dân thêm thắm thiết.

YBĐT - Do đặc thù công việc nên cứ vài năm, vợ chồng tôi mới thu xếp được để về quê nội ăn tết. Năm nào thấy bố mẹ lên kế hoạch về quê ăn tết là các con lại háo hức, mong đếm từng ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục