Thắp sáng những ước mơ chưa trọn vẹn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/1/2011 | 11:22:28 AM

YBĐT - Ước mơ của Hằng như được bay xa, bay cao hơn khi đầu năm học 2010 – 2011 em được vào học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Sinh ra trong một gia đình nghèo của xã Y Can, huyện Trấn Yên, bố mất sớm, bà già yếu, em trai lại mắc bệnh thần kinh, ngay từ lúc chào đời Hằng đã bị liệt chân phải và tay phải.

Sau bao lần chữa chạy, mãi đến năm 13 tuổi em mới chập chững bước đi những bước đầu tiên của một đứa trẻ, song mọi hoạt động của em phải nhờ cả vào người thân và bạn bè. Số phận nghiệt ngã nhưng Hằng luôn ấp ủ một ước mơ cháy bỏng đó là mong muốn được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Vượt lên những mặc cảm của bản thân, ý thức được sự hy sinh vất vả của bà, của mẹ và của đứa em tật nguyền, sự đùm bọc của tình làng nghĩa xóm và cô bạn thân hàng ngày cẫn mẫn phụ giúp mình đến lớp, Hằng học tập rất chăm chỉ và luôn dẫn đầu lớp trong nhiều năm học.

Ước mơ của Hằng như được bay xa, bay cao hơn khi đầu năm học 2010 – 2011 em được vào học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái.

Ở môi trường học tập mới, ước mơ của em như được chắp cánh thêm và cũng từ đây em có điều kiện hơn để hoàn thiện mình, bởi bên em là cả sự quan tâm đùm bọc vô bờ bến của các thầy giáo, cô giáo – những người cha, người mẹ thứ 2 của em.

Thanh Tân

Các tin khác
Bà Lục Thị Nhung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Quy Mông (Trấn Yên)

YBĐT - Trong dịp tết Nguyên Đán này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đến động viên và tặng quà tết cho các gia đình đặc biệt khó khăn và nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm xã Phình Hồ hôm nay.

YBĐT - Khi những vạt rừng lau lách đã ngả vàng, những thửa ruộng bậc thang trơ khấc chỉ còn toàn gốc rạ, những nương chè cổ thụ đã ngủ trong sương lạnh… chính là thời điểm báo hiệu một mùa xuân nữa sắp về với đồng bào Mông Phình Hồ (Trạm Tấu)!

Gia đình anh Hoàng Văn Pèng xã Phong Dụ Thượng (Văn Yên) bên ngôi nhà được hỗ trợ từ chính sách 167.

YBĐT - Ở tỉnh Yên Bái, trên 3.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đang rộn rã niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới. Theo Quyết định 167, tỉnh Yên Bái có 6.093 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở được xét hỗ trợ, tổng kinh phí thực hiện gần 127 tỉ đồng.

Vì cuộc sống bình yên.

YBĐT - Vui xuân mới, những người lính giữ kho quân khí không quên nhiệm vụ mà Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục