Vòng 16 đội (rạng sáng 29-6)

Brazil - Chile 3 - 0: Brazil nhẹ nhàng vào tứ kết

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/6/2010 | 8:28:14 AM

Rạng sáng 29-6, trên sân Ellis Park (Johannesburg), Brazil đã chính thức giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2010 khi đánh bại Chile bằng tỷ số đậm 3 - 0. Như vậy, tại vòng tứ kết, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Hà Lan vào lúc 21 giờ ngày 2-7. >>>Hà Lan-Slovakia 2-1: Bay trên đôi cánh Robben

Kaka (số 10) đi bóng trước sự đeo bám của tiền vệ Arturo Vidal (Chile).
Kaka (số 10) đi bóng trước sự đeo bám của tiền vệ Arturo Vidal (Chile).

Hai đội đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước một Brazil được đánh giá cao hơn hẳn, Chile đã không phòng ngự mà chơi ăn miếng trả miếng, đó là sai lầm của thầy trò HLV Marcelo Bielsa.

Với đẳng cấp vượt trội cùng kỹ thuật nhồi bóng điêu luyện, Brazil không mấy khó khăn để làm chủ thế trận. Họ tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự và bất ngờ tăng tốc trong các đợt phản công.

Dù chiếm ưu thế nhưng phải đến phút 35, Brazil mới cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải của Maicon, trung vệ Juan bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Claudio Bravo.

Hai đội đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước một Brazil được đánh giá cao hơn hẳn, Chile đã không phòng ngự mà chơi ăn miếng trả miếng, đó là sai lầm của thầy trò HLV Marcelo Bielsa.

Với đẳng cấp vượt trội cùng kỹ thuật nhồi bóng điêu luyện, Brazil không mấy khó khăn để làm chủ thế trận. Họ tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự và bất ngờ tăng tốc trong các đợt phản công.

Dù chiếm ưu thế nhưng phải đến phút 35, Brazil mới cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải của Maicon, trung vệ Juan bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Claudio Bravo.

Luis Fabiano vượt qua thủ môn Bravo ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Brazil.

Đúng 3 phút sau, Brazil tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0. Trong pha phản công nhanh xuất phát từ Robinho, Kaka chọc khe chính xác để Fabiano nhẹ nhàng phá bẫy việt vị, đánh bại thủ môn Bravo.

Bước sang hiệp 2, ở thế không còn gì để mất, Chile cố gắng dâng cao tổ chức tấn công hòng tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, sức ép của Chile là không đáng kể và dễ dàng bị hàng phòng ngự Brazil hóa giải.

Đến vào phút 60, mải mê dâng cao tấn công, Chile tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Cũng từ tình huống phản công nhanh, Robinho tung cú dứt điểm kỹ thuật ngay sát vòng cấm, khuất phục hoàn toàn thủ môn Bravo.

Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đội tạo ra một số cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đội hình hai đội:

Brazil
:
1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 18-Ramires, 8-Gilberto Silva, 13-Dani Alves, 10-Kaka (Kleberson, 80'), 11-Robinho (Gilberto Melo, 85'), 9-Luis Fabiano (Nilmar, 76').

Chile
: 1-Claudio Bravo; 4-Mauricio Isla (Millar, 62'), 5-Pablo Contreras (Tello, 46'), 2-Ismael Fuentes, 8-Arturo Vidal, 11-Mark Gonzalez (Valdivia, 46'), 6-Carlos Carmona, 18-Gonzalo Jara, 9-Humberto Suazo, 15-Jean Beausejour, 7-Alexis Sanchez.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hàng công Brazil càng trở nên đặc biệt nguy hiểm sau khi có sự trở lại của bộ đôi Robinho và Kaka (phải).

Brazil có thể khó khăn khi gặp đội có khả năng phòng ngự hợp lý như BĐN, hoặc khó khăn khi gặp đội quyết phòng thủ dày đặc như CHDCND Triều Tiên. Còn nếu gặp một đối thủ cũng muốn tấn công, muốn ghi bàn vào lưới họ, đấy lại là điều thầy trò mà thầy trò Dunga thích nhất.

Trên lý thuyết, nếu Slovakia có thể hạ gục đội đương kim vô địch Italia, họ có thể đánh bại bất cứ ai. Chính vì thế, Hà Lan có lý do để thận trong khi đối mặt với “kẻ giết hại những gã khổng lồ” này…

Thomas Muller - người lập cú đúp và đặt dấu chấm hết cho tuyển Anh.

Xứng danh với mỹ từ “trận cầu siêu kinh điển”, người Đức và người Anh nhập cuộc với khí thế tấn công tràn ngập. Nhưng có vẻ như, qua vài phút đầu hiệp 1, Anh đã nắm được ưu thế nhất định, khi tuyến tiền vệ của Tam sư vận hành khá trơn tru, giữ cự ly hợp lý và phối hợp lên bóng nhuyễn.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Maradona.

Thể hiện một phong độ đầy thuyết phục, Argentina đã đả bại Mexico 3-1 trong đó Tevez để lại dấu ấn với một cú đúp. Thầy trò HLV Maradona hiên ngang có mặt tại tứ kết và tái ngộ người Đức, cơ hội để Argentina đòi lại món nợ đã vay cách đây 4 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục