Cúp trao cho nhà vô địch World Cup bị đánh cắp

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/6/2010 | 1:51:29 PM

Chưa tìm ra nhà vô địch thế giới, FIFA đã để cúp trao cho nhà vô địch World Cup 2010 rơi vào tay đạo tặc. Rất may cho bóng đá thế giới, đó chỉ là một bản sao, không phải là chiếc cúp thật sẽ được một trong số các đội Brazil, Đức, Argentina... nâng cao trong ngày 12/7 tới.

Hết
Hết "chào hỏi" các đoàn khách, đạo chích Nam Phi lại "hỏi thăm" đến chiếc cúp vô địch. Thật may, chúng chỉ có được một bản sao.

Có lẽ, bọn trộm cắp cứ chắc mẩm mình đã trôm được chiếc cúp thật, bởi bằng mắt thường rất khó phân biệt, lại trong hoàn cảnh tối tăm, thao tác vội vàng.

Tình hình an ninh trật tự của Nam Phi mùa hè này quả thực khiến FIFA phải xem xét lại có nên đưa World Cup trở lại châu lục đen trong tương lai hay không. Du khách đến Nam Phi bị đạo chích "hành" không có gì lạ, phóng viên bị trôm đồ nghề cũng là chuyện... bình thường, nhưng đến cả tổng hành dinh của FIFA ở Nam Phi cũng bị bọn trộm "khoắng" thì đúng là... hết chỗ nói.

Cảnh sát thành phố Johannesburg vừa khẳng định: Bản sao của cúp vô địch World Cup đã bị đánh cắp ngay tại văn phòng của FIFA tại thành phố này. Cục trưởng Cục cảnh sát quốc gia Bheki Cele cho biết, lực lượng điều tra đang truy tìm thủ phạm vụ trộm chấn động này.

Chiếc cúp bị mất cắp chính là chiếc sẽ được trao cho nhà tân vô địch của giải đấu này tại sân Soccer City ngày 11/7 tới. Ngoài ra, các trang thiết bị thể thao khác trong trụ sở FIFA cũng được bọn đạo chích mang đi hết.

Tình hình an ninh ở Nam Phi đang ngày càng khiến CĐV và các quan chức bóng đá phải lo ngại. Tính từ đầu giải đấu đến nay, có tới 316 nghi phạm, trong đó có hơn 200 người Nam Phi, bị cảnh sát bắt giữ nhằm phục vụ cho công tác điều tra tội phạm. Nhưng rất ít trong số đó bị bắt quả tang và bị kết án.

Rất nhiều vấn đề ở Nam Phi khiến Sepp Blatter nhức đầu.

Tội phạm ở Nam Phi đang có xu hướng gia tăng mùa World Cup này. Các khách sạn có hệ thống an ninh cao cấp ở Nam Phi cũng không thoát khỏi những chuyến viếng thăm không mời của bọn tôi phạm. Các đoàn phóng viên và truyền thông các nước đến Nam Phi đều phải lo nơm nớp bảo vệ tài sản của mình, nhưng cũng không tránh được tai họa. Ngay cả những nhân vật có tiếng tăm đến Nam Phi lần này cũng trở thành "khách hàng" của bọn trộm, trong đó có cựu danh thủ Ivan Zamorano.

Hiện tại chưa có bình luận nào của FIFA về vụ việc trên. Nhưng Sepp Blatter chắc chắn sẽ nhăn mặt.

(Theo VTC)

Các tin khác
Villa đã ghi được 4 bàn thắng tại World Cup 2010.

Tiền đạo David Villa lại tỏa sáng trong trận gặp Bồ Đào Nha khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 63 giúp Tây Ban Nha lọt vào vòng tứ kết. Đây là bàn thắng thứ 4 của Villa tại World Cup lần này. >>> Paraguay - Nhật Bản (5-3): Khép lại giấc mơ châu Á

Chủ tịch Escalettes (phải) đã chính thức xin từ chức.

Jean-Pierre Escalettes – chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) khẳng định, ông đã nộp đơn xin từ chức sau khi không thể đưa Pháp đạt được thành tích như mong đợi tại Nam Phi.

Ramos đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với C. Ronaldo.

Trước cuộc đối đầu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2010 đêm nay, hậu vệ Sergio Ramos khẳng định anh đã có cách để vô hiệu hóa người đồng đội ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo...

Kaka (số 10) đi bóng trước sự đeo bám của tiền vệ Arturo Vidal (Chile).

Rạng sáng 29-6, trên sân Ellis Park (Johannesburg), Brazil đã chính thức giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2010 khi đánh bại Chile bằng tỷ số đậm 3 - 0. Như vậy, tại vòng tứ kết, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Hà Lan vào lúc 21 giờ ngày 2-7. >>>Hà Lan-Slovakia 2-1: Bay trên đôi cánh Robben

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục