Olympique Marseille - Bayern Munich (1g45 ngày 29-3): Run rẩy trước Hùm xám

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/3/2012 | 1:27:07 PM

Marseille chào đón “hùm xám xứ Bavaria” đến Velodrome trong trạng thái “tim đập chân run”. Phong độ đang sa sút, họ còn mất 2 nhân vật quan trọng ở hàng thủ trong khi đối phương lại đang trong thời kỳ… ghi bàn không kịp đếm.

Có đến 7/8 trận đấu gần đây của Marseille trên mọi mặt trận là những thất bại. Đó là một sự tương phản hoàn toàn với phong độ của Bayern đã ghi đến 22 bàn trong 5 trận đấu gần đây. Đang đứng trên bờ vực trắng tay trên mọi mặt trận, Bayern đã vùng lên và xoay chuyển cục diện mùa bóng theo một chiều hướng khó ai có thể ngờ đến.

Thầy trò HLV Jupp Heynckes đã vào đến chung kết Cúp Quốc gia Đức, đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Dortmund ở Bundesliga xuống còn 5 điểm và vào tứ kết nhờ đánh bại Basel đến 7-0 trong trận lượt về vòng 16 đội.

Tinh thần đang xuống, Marseille còn phải chống lại sức mạnh ghê gớm của Bayern với tấm khiên rách nát khi thủ thành Steve Mandanda và trung vệ Souleymane Diawara bị treo giò. Riêng Diawara sẽ nghỉ luôn trận lượt về vì chấn thương gối trong trận hòa Nice 1-1 mới đây, buộc anh phải nói lời chia tay với mùa giải này.

Trong khung thành, HLV Didider Deschamps nhiều khả năng sẽ dùng thủ thành số 3 Elinton Andrade bởi thủ môn số 2 là Gennaro Bracigliano vừa phạm sai lầm khiến Marseille bị đội bóng hạng Ba Quevilly loại ra khỏi tứ kết Cúp nước Pháp tuần trước. Nhưng theo Bracigliano, Marseille vẫn có khả năng tạo ra bất ngờ trước đội bóng Đức. Anh bảo: “Hy vọng không hề liên quan gì đến logic” đồng thời nhắc lại việc Marseille từng đánh bại nhà đương kim vô địch Borussia Dortmund đến 2 lần ở vòng bảng mùa này.

Trận hòa Nice 1-1 cuối tuần qua tạm thời ngăn mạch 7 trận toàn thua của Marseille. Đó là một trận đấu mà Marseille phải chơi với 10 người trong cả hiệp 2 sau chiếc thẻ đỏ của Charles Kabore cuối giờ nghỉ. HLV Didier Deschamps bình luận: “Cơn chảy máu chưa dừng lại, nhưng chí ít chúng tôi đã dán được miếng băng keo cá nhân lên vết thương”.

Câu hỏi đặt ra: liệu miếng băng cá nhân ấy có bung ra trước sức tấn công ghê gớm của Bayern hay không. Muốn giải tỏa được áp lực cho hàng thủ, Marseille cần phải gây áp lực vừa đủ lên khung thành của Manuel Neuer. Nhưng Deschamps cũng chưa biết liệu có thể tung tiền đạo Loic Remy - người nghỉ trận gặp Nice vì chấn thương đùi - vào sân để đá cặp với Mathieu Valbuena hay không.

Biết được những hạn chế của Marseille, Bayern rõ ràng có lý do để tự tin. Cựu tiền vệ Marseille Franck Ribery nói: “Bayern đang rất tự tin. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này và giành kết quả tốt như mong muốn”. Phía bên cánh đối diện, Arjen Robben còn đặt mục tiêu xa hơn: “Chúng tôi muốn góp mặt trong trận chung kết trên sân nhà. Tất nhiên là phải vượt qua Marseille đã”.

Để chuẩn bị cho trận này, HLV Heynckes đã cất chân sút số 1 Mario Gomez và Thomas Mueller trên ghế dự bị. Riêng Gomez thì vào sân trong hiệp 2 và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với pha lập công thứ 23 tại Bundesliga mùa này. Gomez nói: “Từ đây đến cuối mùa bóng, trận nào cũng sẽ là chung kết. Những trận đấu theo thể thức knock-out luôn khiến tất cả phấn kích”.

Chỉ một chút âu lo khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger lại bị đau ở mắt cá và nhiều khả năng không kịp hồi phục. Nhưng cho dù Schweinsteiger có vào sân hay không, HLV Heynckes cũng sẽ nhắc nhở các học trò nên thận trọng. Ông nói: “Chúng tôi cần phải nhập cuộc thật nghiêm túc. Marseille từng đánh bại Dortmund đến 2 lần và chính là đội đã loại Inter Milan ở vòng 2”. Dự đoán: Bayern thắng 2-1.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cựu danh thủ MU cùng người hâm mộ Việt Nam.

Sáng 27-3, hai cựu danh thủ Denis Irwin và Gordon McQueen mang chiếc Cup vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19 của CLB Manchester United đến TPHCM. Chiếc Cup được trưng bày tại khách sạn Park Hyat (TPHCM) và bị móp nhỏ ở gần tay cầm.

Nuri Sahin (trái, Real Madrid) đi bóng trước sự truy cản quyết liệt của Helder Sousa (APOEL Nicosia).

Không có bất ngờ nào xảy ra tại sân GSP khi Real Madrid giành chiến thắng 3 - 0 trước chủ nhà APOEL Nicosia, ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2011-2012, diễn ra rạng sáng 28-3 (theo giờ Việt Nam).

Chelsea đang muốn có 2 chân sút hàng đầu của Real

Chủ tịch Abramovich của Chelsea đang có tham vọng rất lớn khi muốn chiêu mộ C.Ronaldo và Higuain của Real Madrid trong mùa hè này. 100 triệu Euro là số tiền mà Chelsea sẵn sàng bỏ ra để có được 2 ngôi sao lớn này nhằm cải thiện lực lượng cho The Blues ở mùa giải mới.

Đang chuẩn bị vào sân thay đồng đội, một tuyển thủ bóng rổ của tỉnh Sóc Trăng đột nhiên ngã quỵ rồi qua đời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục