Cầu thủ bóng rổ Sóc Trăng đột tử tại sân đấu

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/3/2012 | 12:53:19 PM

Đang chuẩn bị vào sân thay đồng đội, một tuyển thủ bóng rổ của tỉnh Sóc Trăng đột nhiên ngã quỵ rồi qua đời.

Chiều 26/3, ông Lưu Công Danh - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sóc Trăng cho biết, tuyển thủ Diệp Phước Lộc (27 tuổi) của đội Sóc Trăng đột tử khi chuẩn bị vào thay đồng đội tại giải bóng rổ Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Geru Sport.

Theo đồng đội của Lộc, đội Sóc Trăng đấu với Hậu Giang tại nhà thi đấu Sóc Trăng (phường 6, TP Sóc Trăng) vào đêm 25/3. Lúc hiệp đấu thứ 3 đang diễn ra, Lộc ngồi bên ngoài chuẩn bị vào thay thế đồng đội thì bất ngờ ngã lăn xuống sàn gỗ.

Ngay sau đó, Lộc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi nam tuyển thủ bóng rổ này đã chết. Phía bệnh viện cho biết, Lộc đột tử chưa rõ nguyên nhân. Nhiều người nhận định có khả năng Lộc bị nhồi máu cơ tim.

Theo yêu cầu của gia đình, cơ quan điều tra cùng bộ phận pháp y tiến hành giải phẫu ngay trong đêm để giám định tử thi, tìm nguyên nhân làm chết tuyển thủ bóng rổ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Pha bóng hấp dẫn của một cầu thủ Đội bóng đá nhi đồng xã Vũ Linh.

YBĐT - Nhiều năm gần đây, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã thực sự coi trọng phát triển bóng đá nhi đồng. Phòng Văn hóa - Thể thao cùng các ban, ngành chức năng đã chủ động tham mưu với UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo và yêu cầu các địa phương tạo quỹ đất dành cho nhu cầu vui chơi của nhân dân.

Crouch (trái) mừng bàn thắng đẹp trong trận gặp Man City cuối tuần trước.

Pha lập công cuối tuần qua của Peter Crouch vào lưới Man City xứng đáng góp mặt trong danh sách những bàn thắng để đời đến từ các tình huống bắt vô-lê ở giải đấu số một nước Anh.

Long Giang (5, Navibank Sài Gòn) giữa vòng vây các cầu thủ CLB Hà Nội.

Đội bóng xứ Nghệ kết thúc mạch 5 trận toàn hòa liên tiếp bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Ninh Bình. Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội suýt trắng tay trước Navibank Sài Gòn, hòa 1-1 cả hai vẫn chưa thoát khỏi khu vực cuối bảng.

Stramaccioni, mới 36 tuổi và chỉ quen làm việc với các đội trẻ từ U20 trở xuống, là người thứ năm ngồi vào ghế nóng ở Inter thời hậu Mourinho, sau những Rafa Benitez, Leonardo, Gasperini và Ranieri.

Trát sa thải rồi cũng được Inter ban ra cho ông thầy khắc khổ. Người lên thay Ranieri là một HLV còn vô danh của đội trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục