Ông Đặng Bá Văn - người có tấm lòng “Người có tấm lòng cao quý”

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2020 | 9:36:40 AM

YênBái - Về thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên những ngày này, hỏi thăm đến nhà ông Đặng Bá Văn ai cũng biết. Họ biết và gọi ông với cái tên trìu mến “Người có tấm lòng cao quý”.

Ông Đặng Bá Văn (bên trái) cùng đại diện hội bạn bè trao tặng 24 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trường mầm non An Bình nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 -2021.
Ông Đặng Bá Văn (bên trái) cùng đại diện hội bạn bè trao tặng 24 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trường mầm non An Bình nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 -2021.

Sinh ra lớn lên trong chiến tranh, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ chàng trẻ ở làng quê Vĩnh Phúc, theo cha mẹ lên xây dựng vùng kinh tế mới ở thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên. Nhờ chăm chỉ, cần cù lao động và sáng tạo ông đã trở thành một hộ gia đình làm kinh doanh giỏi, sản xuất khá. Ba người con của ông đều thành đạt nắm các vị trí cao trong cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước ở tỉnh và Hà Nội.

Song thường ngày chứng kiến nhiều hoàn cảnh trái ngang của những người xung quanh, từ đó ông luôn đau đáu tâm nguyện được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế.

Đặc biệt, với các cháu nhỏ trong xã, trong năm học 2018 – 2019, ông đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 cháu học sinh nghèo vượt khó, nhận nuôi 01 trẻ do bố mẹ mất sớm là học sinh của Trường TH&THCS An Bình. Trong năm học 2020 – 2021, ông đã huy động các nhà hảo tâm và tiền của cá nhân để trao tặng 24 suất quà tổng trị giá 18 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng.  

Với tấm lòng "thương người như thể thương thân”, ông còn chia sẻ cách làm kinh tế cho bà con lối xóm. Với người nghèo, ông luôn tìm cách giúp đỡ, cụ thể dịp cuối năm 2018, ông đã tham gia và vận động bạn bè, người thân xây nhà cho ông Hồng, thôn Trung Tâm là hộ gia đình đặc biệt khó khăn, ông Hồng bị mù, vợ mất sớm, con gái bị bệnh hiểm nghèo lại đang nuôi con nhỏ. Đầu năm 2020, ông lại đứng ra hỗ trợ toàn bộ nguyên vật liệu để xây nhà cho bà Liên, tại thôn Trung Tâm là hộ thuộc diện nghèo, bà mẹ đơn thân phải nuôi một con trai mắc bệnh tâm thần.



Ông Đặng Bá Văn

Được biết, đầu tháng 12/2020, ông Văn đang bắt tay vào việc hỗ trợ và huy động cộng đồng hỗ trợ các em học sinh điểm trường Khe Rồng chương trình "Trẻ mang cơm cạp lồng” đảm bảo mỗi bữa ăn của trẻ có đủ chất dinh dưỡng như thịt, trứng, sữa, rau, quả theo đề xuất của cô giáo phụ trách điểm trường, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình góp phần vơi đi phần nào khó khăn cho các bậc phụ huynh.

Nhận xét về những việc làm đầy ý nghĩa của ông trong thời gian qua, cô giáo Nguyễn Thị Hà – Phó hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình nhận xét: ông Đặng Bá Văn là người truyền lửa cho người nghèo và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây. Ông là tấm gương sáng về lao động sản xuất và là người lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng. Mỗi khi các trường trong xã tổ chức một công việc gì đều mời ông đến dự và nói đến ông thì các thầy cô, học trò và các bậc phụ huynh đều dành lời tốt đẹp cảm ơn và ngợi khen ông "Người có tấm lòng cao quý”.
                                                                            
Thủy Thanh

Các tin khác
Chị Bùi Thị Hà - nữ doanh nhân Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm chè Suối Giàng tới khách hàng.

Mở rộng hợp tác, nhạy bén trong nắm bắt thị trường chuyển đổi phương thức kinh doanh đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nhân nữ Hội Nữ doanh nhân tỉnh vượt qua chặng đường khó khăn do ảnh hưởng có tên đại dịch Covid-19.

25 năm nỗ lực cho công việc, nhiều năm chị Bùi Thị Hồng Minh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, chị vinh dự được chọn đại diện cho giai cấp công nhân lao động tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại thủ đô Hà Nội. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của chị Minh mà còn là niềm tự hào của giai cấp công nhân trong tỉnh, là động lực cho những công nhân lao động phấn đấu.

Thương binh Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi với lãnh đạo xã Vũ Linh.

Rời quân ngũ với tỷ lệ thương tật 21%, là thương binh hạng 4/4, ông Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình không chỉ tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương mà còn là tấm gương vượt lên thương tật tích cực tham gia vào phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Em Chu Lệ Ngân và Nguyễn Hảo Tâm- học sinh Trường THCS Quang Trung đem chiếc túi xách nhặt được đến trụ sở Công an phường Đồng Tâm trình báo và giao nộp cho Công an phường.

Ngày 4/12, Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tiếp tục ghi nhận thêm 2 trình báo nhặt được của rơi trả người đánh rơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục