“Mắt thần” nơi đảo xa
- Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2025 | 9:59:53 AM
YênBái - Hải đăng trên đảo Song Tử Tây là một trong những ngọn hải đăng quan trọng nhất ở vùng biển Trường Sa. “Mắt thần” ấy là ánh sáng soi đường cho tàu thuyền qua lại an toàn vừa là biểu tượng kiên cường khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ánh sáng từ ngọn hải đăng không bao giờ tắt, luôn vững vàng giữa sóng gió, là minh chứng sống động cho sức mạnh kiên định và bất khuất như chính những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ nơi đây.
Tags Yên Bái Hải đăng Song Tử Tây Trường Sa
Các tin khác
Ngày 25/2, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 171(Vùng 2 Hải quân) tổ chức Lễ Tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu, xuất sắc năm 2025. Dự và chủ trì buổi gặp mặt Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy Lữ đoàn và Trung tá Hoàng Duy Tân, Phó Lữ đoàn trưởng.
Trong chuyến hải trình gần 20 ngày ra thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tàu Trường Sa 571, thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4, Hải quân đã chở gần 300 hành khách. Công việc bảo đảm việc hậu cần trên tàu không hề dễ dàng, bởi không gian tàu chật hẹp cộng thêm điều kiện sóng to, biển động mạnh. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 571 đã không quản ngại khó khăn, thức khuya, dậy sớm để kịp nấu những bữa cơm dẻo, canh ngọt, đủ dinh dưỡng cho mọi người trên tàu.
Sáng 7/2, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 tại Vùng 4.
Tết nơi đảo xa dù không thể đủ đầy như ở đất liền, nhưng vẫn rộn ràng, bừng lên sức sống. Tết ấm tình bên đồng đội, Tết mang theo hơi ấm của hậu phương đến với đảo nhỏ. Ở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn vững niềm tin canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.