Một tấm lòng trong vạn tấm lòng
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/1/2015 | 3:01:05 PM
YBĐT - Từ đầu mùa đông cho đến những ngày giáp tết Nguyên đán, chứng kiến bao chuyến hàng từ thiện của các tổ chức, cá nhân đến với mỗi gia đình, mỗi cảnh đời éo le, tôi lại nghĩ đến chị Nguyễn Thị Kim Tuyên, con gái của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Tuệ (hay còn gọi là Sư Tuệ) từng tham gia hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp bắt giam tại Căng Nghĩa Lộ vào những năm 1945.
Chị công tác tại Z153, sau những lần trở về Nghĩa Lộ thăm lại nơi người cha của mình đã cùng các chiến sĩ thành lập Chi bộ Đảng trong lao tù, ra được tờ báo "Đường Nghĩa" để khích lệ tinh thần chiến đấu của đồng đội và chuyển ra ngoài làm công tác vận động, khích lệ lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc địa phương, chị Tuyên không khỏi bùi ngùi xúc động về một vùng đất đã chở che, đùm bọc bao chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhất là trong trận phá Căng vượt ngục, trong đó Sư Tuệ là một trong số những người đã được bà con giải cứu an toàn.
Trong niềm vui trước những đổi thay kỳ diệu của Nghĩa Lộ, chị cũng cảm thông sâu sắc với những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây và muốn được sẻ chia đôi chút, góp lửa sưởi ấm đến mỗi mái nhà. Vậy là chị cùng tôi đến với dân, trước hết là tìm hiểu cuộc sống của các cháu học sinh biết vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập cao.
Bản Nậm Đông xa tận chân núi thuộc xã Nghĩa An, đường đi gập ghềnh, trơn trượt những ngày mưa, nhiều học sinh bấm chân đến trường trong giá lạnh nhưng gương mặt các em vẫn ngời lên niềm tin. Bản có nhiều học sinh dân tộc Thái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt em Hoàng Đức Phương và Lường Văn Hoàng là những học sinh thuộc hộ nghèo nhưng luôn khắc phục hoàn cảnh để đi học đều, đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp.
Đến bản Tông Pọng và bản Tông Co, phường Tân An cũng gặp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoàn cảnh của các em Lò Văn Tuấn và Đồng Công Đại đều là dân tộc Thái, gia đình thuộc diện hộ nghèo trong bản và cả 2 em đều mồ côi cha nhưng đã có nghị lực vươn lên, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Phường Pú Trạng cũng vậy, nhiều học sinh sống trong cảnh đời bất hạnh như Vì Văn Mạnh, dân tộc Thái, là hộ nghèo neo đơn; em Nguyễn Thị Hoài mới 12 tuổi nhưng nhà nghèo, bố mẹ đau yếu nên em phải gánh vác nhiều việc giúp gia đình; em Phạm Nhật Linh không may mắn vì sớm xa bố mẹ, sống với bà ngoại nhưng các em đều có nghị lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, đều là học sinh tiên tiến.
Để khuyến khích tinh thần học tập của các em, mong muốn các em sẽ học lên cao nữa để sau này có những đóng góp tích cực cho quê hương Nghĩa Lộ, chị Tuyên đã quyết định tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp, tổng số 7 chiếc xe, trị giá 7 triệu đồng. Cùng thời điểm, trên địa bàn tổ 10, phường Trung Tâm xảy ra trận gió lốc làm tốc mái nhiều ngôi nhà, chị đã kịp thời chuyển quà động viên các gia đình bị thiệt hại, góp phần cùng bà con tổ dân phố khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Không dừng ở đó, chị còn có nguyện vọng gửi tiền mua vải may quần áo ấm tặng các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu để tri ân những cống hiến của họ trong các cuộc kháng chiến giữ nước.
Tôi lại gặp cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã để được biết thông tin. Chúng tôi không khỏi xúc động bồi hồi khi được đến thăm và tặng quà cụ Hoàng Thị Nhương, mẹ của 2 liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cụ vừa được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đến với gia đình thương binh Nguyễn Hồng Chuyên ở phường Pú Trạng, chúng tôi rơm rớm lệ vì chứng kiến một hoàn cảnh đặc biệt khi anh luôn bị những cơn đau vò xé, 2 đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam, cậu con trai đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẩn vơ suốt ngày, vợ anh là thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ nay thân thể cũng gầy yếu, tiều tụy.
Những món quà tri ân của chị Kim Tuyên còn đến với những người vợ liệt sĩ như bà Đào Thị Vọng ở phường Tân An, đến với những thương binh nặng như ông Nguyễn Hồng Vỹ, như thương binh Khuất Đình Cờ... tổng trị giá các món quà tri ân là 10 triệu đồng. Chúng tôi nghĩ, đối với một cá nhân quả là lớn nhưng cái lớn hơn là tình người, là sự vô giá trong cách ứng xử giữa đời thường. Còn với chị, mỗi lần nhắc đến nghĩa cử ấy, chị đều nói: "Không có gì. Đó chỉ là sự đền đáp nho nhỏ của tôi!".
Trong dòng chảy của tình thương nhân ái bao la, tôi nhận ra mỗi việc làm từ thiện dù nhỏ đến đâu vẫn thật đáng trân trọng và như mạch nguồn nuôi lớn mỗi mầm xanh. Tấm lòng của chị Kim Tuyên dành cho mảnh đất thân thương này tựa như dòng nước trong mát hòa vào biển lớn của những tấm lòng cao cả đang chung tay, góp sức vì cộng đồng. Xuân này, những chiếc xe đạp xinh vẫn nâng bước các em tới trường, những tấm áo luôn sưởi ấm tâm hồn bao người và những mái nhà sau cơn lốc sẽ cùng yên ả đón xuân.
Nguyễn Thị Thanh
Các tin khác
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, vào đêm nay ở độ cao từ 2.600m trên dãy Hoàng Liên có nhiều khả năng xảy ra mưa tuyết.
![Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh (bên phải) - Bí thư Huyện ủy và Đại tá Thẩm Hữu Tiến (bên trái) - Trưởng Công an huyện kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện cao.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120055_tram-tau-day-lui.jpg)
YBĐT - Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các tội phạm về ma túy cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã có sự chuyển biến tích cực.
![Tuyên truyền chính sách dân số cho đối tượng bà mẹ nuôi con nhỏ.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120055_nang-cao-chat-luong.jpg)
YBĐT - Thực hiện tốt công tác truyền thông nên đã 3 năm liền, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) không có người sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó, có thôn duy trì 20 năm liền không có người sinh con thứ 3. Đây chính là kết quả của sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với công tác dân số và sự nỗ lực của cán bộ chuyên trách, của cộng tác viên dân số không quản ngại khó khăn, gian khổ để tuyên truyền, vận động người dân.
![Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái thăm hỏi, động viên sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái hiến máu tình nguyện.
(Ảnh: Thanh Ba)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120055_soi-noi-thiet-thuc.jpg)
YBĐT - Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, chương trình công tác được cụ thể hóa, các chương trình được tổ chức có quy mô hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).