Tết của lính hình sự
- Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015 | 10:10:05 AM
YBĐT - Vào những ngày lễ, tết, những chiến sỹ cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh ít ai được sum họp trọn vẹn cùng gia đình. Đang chuẩn bị đón giao thừa cùng người thân nhưng nhận tin xảy ra trọng án, các trinh sát lại lập tức lên đường. Tất cả đều xác định rõ nhiệm vụ cao cả của người chiến sỹ công an, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cái riêng để đem lại sự bình yên cho nhân dân.
Chuyện truy bắt đối tượng của những vụ trọng án nhiều khi trở thành kỷ niệm khó quên của các chiến sỹ hình sự bởi khi cả gia đình quây quần, sum họp bên mâm cỗ tất niên, bản thân lại đang "căng như dây đàn để truy bắt đối tượng phạm tội. Thiếu tá Hoàng Thế Dũng - Đội phó Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm về nhân thân vẫn nhớ mãi vụ án mạng xảy ra ngày 22/1/2004, tức ngày mùng 1 Tết Giáp Thân. Buổi sáng hôm đó, khi vừa cùng nhau nâng chén rượu chúc mừng năm mới, các trinh sát nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp vì nạn nhân của vụ án là 2 anh em ruột mới chỉ 4 tuổi và 8 tuổi, lại xảy ra ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời điểm đó, đường sá đi lại còn rất khó khăn nên việc xác minh thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ để tìm ra hung thủ thật không hề đơn giản. Sau khi điều tra xác minh, thu thập lời khai trong cái lạnh căm căm của thời tiết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án chính là mẹ ruột của 2 nạn nhân, tên Lý Thị Chíp, sinh năm 1972.
Người xưa có câu "hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với chồng là anh Đặng Phúc Huyện, sinh năm 1960, Chíp đã nảy sinh ý định giết 2 con nhỏ để "cảnh cáo" chồng. Sau khi cho thuốc diệt chuột vào bánh dày ép 2 con ăn nhưng vì ghê cổ nên các cháu lại nôn ra hết. Quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, Chíp đã tháo dây thắt lưng vải đang đeo trên mình xiết cổ 2 con đến chết, sau đó, bỏ trốn vào rừng.
Với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã bắt giữ được Lý Thị Chíp. Thế nhưng việc áp giải đối tượng về cơ quan điều tra cũng không hề đơn giản do đêm muộn, trời mưa phùn, rét buốt. Vào nhà dân xin nghỉ tạm cũng không được vì theo phong tục, tập quán của người dân nơi đây, mùng 1 tết là ngày kiêng kỵ không cho người lạ vào nhà, còn đưa đối tượng về trụ sở UBND xã thì phải cuốc bộ gần 6 giờ đồng hồ.
Sau khi hội ý chớp nhoáng và rong ruổi gần 2km trên con đường gập ghềnh, lầy lội dưới trời mưa rét, tổ công tác đã đến một ngôi trường tạm. Gọi là trường nhưng thực chất chỉ là một lớp học tranh tre nứa lá. Những bức vách bằng nứa mỏng manh ấy không đủ để ngăn cái lạnh cắt da, cắt thịt. Sau khi đốt đống lửa sưởi ấm và lót dạ bằng vài bắp ngô nướng do đồng chí Phó trưởng Công an xã mang theo, các anh tiếp tục thức suốt đêm canh giữ đối tượng phòng ngừa điều bất trắc có thể xảy ra.
Theo Thiếu tá Dũng, cái khó cho các anh khi phải phá án vào dịp tết là khi hỏi người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Vì tâm lý kiêng kỵ đầu năm mới không muốn liên quan đến pháp luật nên người ta ngại tiếp chuyện, nhiều khi họ chỉ trả lời qua loa, đại khái, tránh bị làm phiền. Không chỉ vậy, công việc điều tra án mạng vào những ngày tết tốn nhiều thời gian công sức và đầy gian khó bởi nhân chứng trong ngày xuân đa phần... nửa tỉnh, nửa say...
Sau những giây phút hân hoan phá thành công vụ án, những chiến sỹ cảnh sát hình sự lại thoáng chạnh lòng khi chợt nghĩ đến gia đình, người thân. Nhưng những ý nghĩ đó vụt qua rất nhanh bởi với các anh, việc lỗi hẹn với vợ con, gia đình đã thường xuyên và "mặc định". Những người vợ của các anh luôn hiểu, thông cảm và chia sẻ nhưng cũng có một vài chiến sỹ trẻ chưa lập gia đình, mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, cũng không tránh khỏi những giận dỗi vì lỡ hẹn đi chơi tết. "Thế vẫn còn hơn khối đồng chí trong đơn vị gần 30 tuổi rồi mà giờ vẫn hát bài "Một cõi đi về" đấy anh ạ!" - Thiếu tá Dũng cười lớn.
Đang nói chuyện với Thiếu tá Dũng, bất chợt ngoài hành lang vút lên lời hát của một trinh sát "Em ơi đừng trách anh, đừng giận hờn anh mà, xa anh dù nhớ thương gắng đợi chờ anh…". Giọng hát nghe vẫn còn chênh tông, lạc nhịp, sao vẫn thấy xốn xang, ấm lòng đến lạ. Lại thêm một mùa hoa đào nở, một tiết xuân sang và cũng thêm một cái tết "không trọn vẹn" bên gia đình của nhiều lính hình sự. Nhưng với những con người ấy, tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, điều quan trọng nhất đối với họ vẫn là trọng án đừng xảy ra và mùa xuân bình yên, hạnh phúc sẽ về với mọi nhà.
Cảnh Toàn
Các tin khác
Chiều 3/2, Bộ Y tế đã tổ chức buổi Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống điều hành văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Việt Nam.
Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi, (1 - 3 Tết) miền Bắc có thể chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ có mưa nhỏ, trời rét.
YBĐT - Ngày 3/2, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. (ảnh)
YBĐT - Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, người dân được nghỉ dài tới 9 ngày. Trước tình hình thực tế, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.