Người Tày đón tết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/2/2016 | 11:48:26 AM

YBĐT - Cũng như cộng đồng các dân tộc thiểu số, người Tày cũng đón tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nhưng người Tày có hai thứ phải có trong những ngày tết, đó là gói bánh ăn tết và làm quả yển vui chơi trong ngày tết.

Ngày hai chín tết, việc đồng áng của đồng bào Tày ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình tạm gác lại. Mọi người đã trở về nhà để chuẩn bị cho cái tết đầm ấm sau một năm làm ăn bận rộn. Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên rất nhiều nên cái tết đã bớt phần lo lắng. Nhiều nét văn hóa bản sắc truyền thống của đồng bào Tày, trong đó việc gói bánh ngày tết thì không thể thiếu ở mỗi gia đình.

Đây là thứ ẩm thực không thể thiếu trong ngày tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam và với đồng bào Tày cũng vậy. Người Tày thường gói ba loại bánh trong ngày tết, là bánh tày, bánh gù (bánh mỏ vịt) và bánh nẳng. Gói bánh tày thì không thể thiếu cặp lạt quang được đan cầu kỳ ở hai đầu bánh, lạt buộc cũng phải đủ dài để cuốn đủ cả thân bánh.

Đồng bào Tày thường tổ chức gói bánh tết với nhau, tạo không khí đoàn kết.

Gói bánh tày có vẻ khó hơn gói cái bánh chưng vuông vức, nhưng bánh tày mới là nét cổ truyền của cha ông để lại. Theo ông Đặng Ngọc Thông ở thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, lý do gói bánh dài tròn là do thời xưa khó khăn, không có xoong nồi lớn, đồng bào phải dùng ống nứa to để luộc bánh.

Chơi đánh yển trong hội xuân.

Chiều ba mươi, các gia đình mời tổ tiên về ăn tết vui xuân cùng con cháu trong hai đến ba ngày. Nam thanh nữ tú tìm đến vui hội xuân. Người lớn tuổi trong họ hàng, trong thôn xóm đến chúc tết nhau bằng được. Tất cả đều mong cho một năm sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa với những vụ mùa bội thu và hạnh phúc tràn đầy trong mùa xuân mới tươi vui.

Quang Tuấn - Thanh Chi

Các tin khác

YBĐT - Không chỉ thường xuyên thăm hỏi khi ốm đau, tặng quà ngày lễ tết, cuộc gặp gỡ của xã với các gia đình người có công và gia đình chính sách dịp tết mà các địa phương của tỉnh Yên Bái tổ chức đã trở thành nét văn hóa, tri ân người có công với nước.

YBĐT - Sau 4 năm triển khai cuộc vận động, người dân đã tin tưởng và làm theo lời cán bộ, 100% đồng bào Mông ở huyện Trạm Tấu đã “ăn chung một tết”. Đây được coi là một cách mạng làm thay đổi nhận thức của đồng bào Mông về một phong tục, tập quán không còn phù hợp với nếp sống mới hiện nay.

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong ca trực tết.

YBĐT - Những chiến sỹ mang áo blouse đã và mãi làm cho mùa xuân trở nên ý nghĩa hơn bởi sự hy sinh thầm lặng, giúp các bệnh nhân thêm ấm lòng trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khắt chăm sóc vườn rau.

YBĐT - Cứ mỗi lần nhắc đến cái sự học ở vùng cao là người ta thường nghĩ ngay đến những khó khăn, vất vả của cả thầy cô giáo lẫn lũ trẻ nhỏ. Song sự xuất hiện của những ngôi trường bán trú đã mang tới mùa xuân đầy mơ ước với những con chữ và tương lai tươi sáng gần hơn cho những học trò vùng cao...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục