"Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/2/2024 | 9:09:14 AM

YênBái - Trong những ngày này, trên địa bàn các xã vùng cao huyện Văn Yên, không khí tết đã thật tưng bừng khi những người con cả năm xa quê làm ăn trở về sum họp cùng gia đình. Thế nhưng, với những cán bộ chiến sĩ công an vùng cao, ngày tết lại là ngày các anh xa nhà để "gác cho dân ngủ, thức cho dân vui chơi".

Công an xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên tham gia gói bánh trưng cùng bà con bản Khe Tối.
Công an xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên tham gia gói bánh trưng cùng bà con bản Khe Tối.

Đón tết cùng dân

Chúng tôi đến xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên vào một ngày giáp tết, những cơn gió lạnh thổi như quất vào mặt khiến cho thời tiết ở xã vùng cao này càng thêm khắc nghiệt, con đường lên trung tâm xã càng như dài thêm. Đón chúng tôi sau cái bắt tay thân tình, Thượng úy Nông Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an xã Phong Dụ Hạ cho biết: Đường đi về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, vất vả, ở đây mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa đường trơn trượt, anh em cán bộ công an xã toàn phải đi bộ... 

Sau câu chuyện, chúng tôi theo chân các đồng chí công an xã đến bản Khe Tối thuộc thôn Bản Lầu, xã Phong Dụ Hạ chúc tết bà con nhân dân, đồng thời tặng quà tết cho các cháu học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Các chàng trai, cô gái dân tộc Dao ở bản Khe Tối xúng xính, xinh đẹp trong bộ quần áo truyền thống tiếp đón chúng tôi bằng những cái bắt tay nồng ấm, những câu chuyện vui cùng niềm hân hoan, hạnh phúc ngập tràn. 

Không giấu được niềm vui, chị Lý Thị Lai xúc động chia sẻ: "Tết năm nay của đồng bào người Dao đỏ ở bản Khe Tối thực sự ý nghĩa, người dân trong bản rất phấn khởi và hạnh phúc khi được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cả về cơ sở vật chất, đời sống tinh thần. Đặc biệt, các đồng chí công an xã rất quan tâm đến bà con, đã tặng quà cho các cháu học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà con bản Khe Tối cảm ơn các anh rất nhiều!”. 

Đến thăm và chúc tết gia đình ông Đặng Long Huyện - Trưởng bản Khe Tối, sự nồng ấm qua những cái bắt tay tiếp đón đã xua tan đi cái giá lạnh mùa đông. Ông Huyện phấn khởi cho biết: "Ở bản Khe Tối, Xuân năm nay niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bởi tết năm nay bà con được các đồng chí công an xã quan tâm, động viên và chúc tết. Được quây quần vui tết sớm cùng với các cán bộ, chiến sĩ công an xã là niềm vui lớn của bà con nơi đây. Nhân dân bản Khe Tối phấn khởi lắm, bà con dân bản cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chiến sĩ công an địa phương mình!”.

Đón tết cùng bà con, các cán bộ, chiến sĩ công an còn tham gia gói bánh chưng truyền thống, được hòa mình vào những nét văn hóa cổ truyền của đồng bào Dao nơi đây. Niềm vui của nhân dân cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ công an xã Phong Dụ Hạ. Mặc dù không được đón tết cùng gia đình, nhưng Phó Trưởng Công an xã Nông Mạnh Hùng cũng như các đồng chí, đồng đội luôn vui vẻ. 

Tâm sự với chúng tôi, Thượng úy Nông Mạnh Hùng cho biết: "Năm nay là năm thứ 5 tôi và các anh em công an xã làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ và ăn tết với nhân dân. Dù xa nhà nhưng anh em rất vững tâm và phấn khởi, tự hào khi làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để mọi người, mọi nhà đón tết trong bình yên”. 

Còn Thượng úy Lê Anh Sỹ, cán bộ công an xã thì giản dị hơn với mong ước rằng trời sẽ không đổ mưa để anh cùng đồng đội được lên bản đốt lửa đón giao thừa với bà con và mong các hoạt động ở đây đều được diễn ra trong sự an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Trời đã ngả về chiều, trên những đỉnh núi cheo leo, một mùa xuân mới đang về. Chia tay với bà con, trong lòng chúng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Những cái nắm tay của bà con dành cho các cán bộ chiến sĩ công an xã thể hiện tình cảm thật giản dị mà nồng ấm! Tôi hiểu rằng để có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên những thôn bản là sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí công an - những con người luôn âm thầm, lặng lẽ góp sức mình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vui xuân không quên nhiệm vụ


Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên tuyên truyền, vận động người dân đón tết lành mạnh, tiết kiệm và đoàn kết. 

Tiếp tục chuyến công tác, chúng tôi ngược lên xã Phong Dụ Thượng và xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Trên con đường đang thi công mở rộng còn ngổn ngang đất đá, trời lại mưa lất phất khiến con đường trở nên trơn trượt, trắc trở, hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Dù vậy, cái khắc nghiệt của thời tiết không át được không khí đón tết của người dân vùng cao. Chợ tết xã Phong Dụ Thượng đã hội tụ đầy đủ sắc màu văn hóa của 4 dân tộc anh em sinh sống. 

Những ngày giáp tết Nguyên đán, chợ đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập bán mua, mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trái ngược sự nhộn nhịp đó, tại trụ sở công an xã là một không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tết đến, xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai các anh, bởi đây là thời điểm rất dễ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an xã Phong Dụ Thượng cho biết: Dịp tết, công an xã đã đến từng thôn, bản, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong đời sống, sinh hoạt của bà con để kịp thời giải quyết; không để các đối tượng xấu xúi giục, lôi kéo đồng bào đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

"Lực lượng công an xã đã tham mưu với chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, các đồng chí đã chủ động bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, qua đó kịp thời giải quyết triệt để các vụ việc ngay tại cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con vui xuân, đón tết” - ông Ngô Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết thêm.

Theo chân các đồng chí đến từng thôn, bản, chúng tôi mới phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả của các anh khi phải ngày đêm bám bản, bám địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự và cũng cảm nhận được sự gần gũi của các anh với người dân. Điều đó cũng dễ hiểu bởi các anh là những chiến sĩ công an được phân công bám sát địa bàn, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” với bà con, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. 

Trong niềm hân hoan của ngày tết, ông Ngô Gia Nghĩa ở thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Mỗi dịp tết đến là các anh công an lại xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân đón tết lành mạnh, tiết kiệm và đoàn kết. Địa bàn xã, thôn, bản luôn có lực lượng công an làm nhiệm vụ nên mọi người thấy rất yên tâm vui xuân, đón tết".

Với khẩu hiệu "Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, cán bộ chiến sĩ công an các xã vùng cao Yên Bái đều gác lại hạnh phúc riêng tư của mình để tập trung, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông để người dân yên tâm đón tết. Trong sự bình yên nơi núi rừng, tết của đồng bào cũng là tết của những cán bộ chiến sĩ công an xã vùng cao; quân dân sum vầy, hòa hợp, cùng nhau giữ vững thế trận an ninh nhân dân, chăm lo xây dựng bản làng bình yên, gia đình ấm no hạnh phúc.

Thiên Bình

Tags Văn Yên cán bộ chiến sĩ công an dân vận

Các tin khác
Lãnh đạo Hội HTGĐLS tỉnh và chính quyền huyện Văn Chấn trao kinh phí xây dựng ngôi nhà tình nghĩa do bà Nguyễn Thu Hằng tài trợ cho bà Đoàn Thị Như - vợ liệt sĩ Vũ Văn Hách.

Sau 45 năm, kể từ ngày chồng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, sau những mất mát, bà Như được đon nhận 2 sự kiện có ý nghĩa nhất, an ủi nhất trong cuộc đời.

Dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo thị trường cho thuê xe ô tô tự lái cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết...

Ảnh minh họa

Dự báo hôm nay (4/2), ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cổng vào Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động bay trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở sân bay phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục