Bắt kẻ sát nhân giết học sinh, tống tiền
- Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2009 | 12:00:00 AM
Sau khi giết chết một học sinh lớp 7, lấy tài sản của nạn nhân, kẻ sát nhân còn tiếp tục gọi điện cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Kẻ sát nhân bị bắt khi đang nhận tiền từ gia đình bị hại và đã khai nhận hành vi.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC14), Công an thành phố Hà Nội, trong đêm ngày 9/1/2009, công an huyện Gia Lâm và PC14 đã nhận được trình báo của gia đình anh Trần Văn Thành, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội về việc con trai anh là cháu Trần Thành Công (sinh năm 1996), hiện đang là học sinh lớp 7A, trường THCS Yên Viên, Gia Lâm đi học đã gần hết ngày nhưng chưa thấy về nhà. Không những thế, vào đêm ngày 9/1/2009, gia đình anh Thành đã nhận được điện thoại, nghe giọng là của một nam thanh niên lạ gọi từ số máy điện thoại di động của cháu Công. Người thanh niên này đòi gia đình anh Thành phải đưa cho hắn 350 triệu đồng thì cháu Công mới được thả về với gia đình.
Xác định đây là vụ án bắt cóc, tống tiền nghiêm trọng, lực lượng của công an huyện Gia Lâm và lực lượng của PC14 đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm cháu Công và kẻ tống tiền bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong khi lực lượng điều tra đang thu thập các dấu hiệu khả nghi, làm việc với gia đình anh Thành thì phía gia đình anh Thành nhiều lần nhận được điện thoại của kẻ tống tiền đồi tiền chuộc, nếu không tính mạng con anh sẽ bị đe doạ.
Được sự phối hợp của các lực lượng điều tra, vạch kế hoạch, gia đình anh Thành đã thương thuyết với kẻ tống tiền và sau đó đã thống nhất “giảm giá” tiền chuộc từ 350 triệu xuống 150 triệu. Kẻ sát nhân hẹn địa điểm giao tiền là điểm đỗ xe buýt, ở khu vực vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo hẹn của kẻ tống tiền, vào 2h ngày 10/1/2009, anh Thành đã đến khu vực điểm đỗ xe buýt cùng với số tiền chuộc con theo yêu cầu. Tại địa điểm đã hẹn, anh Thành được một thanh niên đến gần và yêu cầu anh đưa tiền chuộc. Khi anh Thành đang giao tiền 150 triệu đồng cho đối tượng thanh niên này thì các lực lượng công an đã mật phục theo kế hoạch, áp sát bắt kẻ tống tiền cùng toàn bộ tang vật liên quan.
Qua khai thác nhanh đối tượng, lực lượng điều tra được biết, hắn tền là Nguyễn Trọng Thọ (sinh năm 1980), ở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục truy xét đối tượng Thọ, sau một thời gian khai báo không thành khẩn, quanh co, tên này đã phải khai báo sự thật là hắn đã giết cháu Công trước đó và ném xác xuống sông Đuống.
Theo lời khai của kẻ sát nhân này, trong quá trình lên Hà Nội làm thuê cho một gia đình ở gần nhà anh Thành, hắn biết nhà anh Thành là gia đình có điều kiện về kinh tế. Do đó, hắn quyết định làm vụ bắt cóc tống tiền để có tiền tiêu xài. Đối tượng mà Thọ nhắm tới để bắt là cháu Công, con anh Thành.
Để tiến hành vụ việc bắt cháu Công, Thọ đã tiến hành theo dõi, quan sát động thái đi lại của cháu và đến ngày 9/1/2009, hắn đã quyết định “ra tay”. Vào khoảng cuối giờ chiều ngày 9/1/2009, khi cháu Công tan học và đi xe đạp từ cổng trường ra, hắn đến gặp cháu Công và đề nghị cháu cho đi nhờ xe về cầu Đuống. Do cũng đã biết Thành trong quá trình tên này làm thuê ở gần nhà mình, cháu Công đã đưa xe để Thọ chở mình.
Nhằm thực hiện hành vi đen tối của mình, Thọ đã điều cháu Công đến khu vực vắng vẻ và địa điểm hắn chọn là khu vực bãi ngô thuộc Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm. Khi hai người đến địa điểm khu vực đồng ngô, Thọ tấn công cháu Công, dùng thanh gỗ đập liên tiếp vào gáy cháu Công. Thấy nạn nhân chống cự, tên này đã bóp cổ đến khi cháu chết. Xác cháu Công sau đó bị Thọ mang ném xuống khu vực sông Đuống.
Kẻ sát nhân tàn bạo sau đó đã lục đồ của cháu Công, lấy đi một điện thoại di động của cháu cùng chiếc xe đạp. Hắn mang bán chiếc xe đạp được 540.000 đồng. Tên này sau đó dùng chính điện thoại cướp được của nạn nhân để gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân và bị bắt giữ.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Tin từ Chi cục QLTT tỉnh TT-Huế chiều 8/1 cho hay, đội cơ động của Chi cục vừa phát hiện một điểm buôn bán nhiều loại pháo lậu. Loại hàng cấm này được chủ cơ sở giấu trong hộp cầu lông nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng.
YBĐT - Đảng bộ, chính quyền huyện Trạm Tấu xác định, muốn thoát khỏi đói nghèo, trước hết phải xoá bỏ triệt để cây thuốc phiện và ngăn chặn dứt điểm nạn nghiện hút và tình trạng buôn bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh trong từng thôn bản
Hai người Malaysia nhiều lần tới Việt Nam mua sắm như đại gia ở những cửa hàng đồ hiệu và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Lần gần đây nhất, cả 2 bị bắt tại cửa hàng Louis Vuitton với chiêu thức "chôm" tiền: dùng thẻ tín dụng giả.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiến hành làm rõ cáo giác liên quan đến nhóm người chuyên mạo danh nhà báo, đi dự hội nghị, họp báo để lấy tiền của doanh nghiệp.