Bài học đắt giá cho những kẻ mê tín dị đoan

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 25/12/2008, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Lò Văn Thương (SN 1987) và Lò Văn Chài (NS 1972) cùng trú tại thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn.

Lò Văn Thương và Lò Văn Chài sống cùng thôn với Lò Văn Sương. Do thường xuyên bị Lò Văn Sương chửi bới, đe dọa giết gia đình mình và thời gian gần đây, Thương mắc bệnh thường hay ốm đau nên nghi ngờ bị Lò Văn Sương bỏ bùa. Lò Văn Chài (là cậu ruột Thương) đã bàn bạc với anh phải giết Sương để trừ mối hậu họa về sau.

Khoảng 23h30 ngày 12/7/2008, Chài và Thương đi đến gần nhà Sương quan sát thấy không có người qua lại, Chài quay về nhà mình lấy một chiếc dùi đục bằng gỗ cho vào túi quần rồi cùng Thương đi đến nhà Sương. Trên đường đi, Chài và Thương bàn bạc với nhau việc đánh, giết Sương phải bất ngờ không để cho Sương kêu, tránh dân làng phát hiện. Đến khoảng 0h30 ngày 13/7/2008, Chài và Thương đến nhà Sương, thấy Sương đang ngủ, Chài, Thương gọi Sương dậy nói chuyện và cùng hút thuốc lào. Nhân lúc Sương không để ý, Chài đứng dậy rút chiếc dùi đục trong người ra đập vào gáy Sương.

Bị đánh bất ngờ, Sương lảo đảo lao người về phía trước, Chài đập tiếp một nhát nữa nhưng không trúng làm chiếc dùi đục tụt khỏi tay văng xuống nền nhà. Chài lao vào ôm lấy người Sương, Thương cầm chiếc điếu cày đập mạnh vào đầu Sương làm chiếc điếu cày bị vỡ. Thương vứt điếu cày xuống nền nhà, thấy Sương lao vào góc nhà cầm một vật gì đó, Chài liền nhặt chiếc dùi đục ném về phía Sương. Thương nhặt một đoạn củi vụt vào đầu Sương làm đoạn củi bị gãy. Chài nhặt tiếp một viên gạch ném vào đầu Sương làm Sương ngã khụy xuống. Chài lao vào vật Sương nằm sấp xuống nền nhà và ngồi phía dưới giữ chân, còn Thương ngồi phía trên dùng hai tay bóp cổ Sương.

Thấy Sương kêu, Thương lấy chiếc quần dài của Sương để dưới nền nhà bịt mồm lại, sau đó Chài nhặt chiếc dùi đục đập tiếp hai nhát nữa vào đầu, gáy Sương. Thấy Sương vẫn còn kêu, Chài đưa chiếc dùi đục cho Thương và nói: “Đập cho nó chết hẳn đi”. Thương cầm dùi đục đập mạnh một nhát vào đầu Sương, Sương im không kêu được nữa. Tưởng Sương đã chết, Chài và Thương khiêng xác Sương ra bụi tre gần đó. Thấy Sương vẫn còn thoi thóp thở, Chài và Thương thay nhau bóp cổ cho đến khi Sương chết hẳn mới thôi. Sau khi biết chắc là Sương đã chết, Chài và Thương cùng nhau khiêng xác Sương thả xuống dòng suối thuộc thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, Chài và Thương quay lại nhà Sương xóa những vết máu ở nền nhà và bụi tre gần đó rồi về nhà ngủ. Sau đó, biết không thể trốn tránh được sự phát hiện của cơ quan pháp luật, đến 15h ngày 13/7/2008, Lò Văn Chài và Lò Văn Thương đã đến UBND xã Gia Hội tự thú. Với những hành vi trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã truy tố các bị cáo: Lò Văn Thương, Lò Văn Chài về tội “Giết người” theo điểm 0 khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự và phải bồi thường thoả đáng cho đại diện gia đình người bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lò Văn Thương 14 năm tù, Lò Văn Chài 15 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án là bài học đắt giá cho những kẻ chỉ vì mê tín dị đoan và là bài học cảnh tỉnh cho một số bà con dân tộc thiểu số trước các tập tục, hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan.

Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác
Lê Mạnh Hùng và số ma túy bị bắt quả tang.

Trong những ông trùm ma túy đã từng bị bắt, ít có đối tượng nào liều lĩnh như Lê Mạnh Hùng. "Một mình một ngựa", Hùng cả gan vượt biên trái phép ra nước ngoài mua 57 bánh heroin đưa về Việt Nam tiêu thụ, bất chấp sự tàn độc của đồng bọn, sẵn sàng xả súng để cướp "hàng", cũng không sợ bị lực lượng Công an phát hiện.

Những năm gần đây rừng tự nhiên thường xuyên bị lâm tặc xâm phạm.
Trong ảnh: Hiện trường một vụ phá rừng ở xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu).

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ là trung tâm khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, diện tích rừng không có nhiều. Song, thị xã lại có hệ thống giao thông thuận tiện, tiếp giáp với nhiều huyện vùng cao có diện tích rừng tự nhiên lớn với nhiều loài gỗ quý hiếm đang bị lâm tặc tàn phá như: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn. Do vậy, nơi đây được coi như là đầu mối vận chuyển, tập kết, mua bán lâm sản trái phép.

7 người bị cảnh sát truy nã.

Công an Hà Nội vừa phát lệnh truy nã 7 nghi can trong vụ nổ súng giết người trên phố Đoàn Thị Điểm. Trong số này có Trần Xuân Ánh - cựu vận động viên từng giành huy chương vàng wushu châu Á.

Thành tích này do lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục