Đà Nẵng: Bắt một ổ chuyên cá độ bóng đá

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/5/2009 | 12:00:00 AM

Lực lượng cảnh sát điều tra phát hiện và tịch thu một giấy ghi độ, trị giá 57 triệu đồng, một máy vi tính và nhiều điên thoại.

Lúc 22 giờ tối 24/5 Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại số nhà 218 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và  bắt quả tang Mai Trung Thành, sinh năm 1977 cùng đồng bọn đang tổ chức ghi và thu tiền cá độ bóng đá. Lực lượng cảnh sát điều tra phát hiện và tịch thu một  giấy ghi độ,  trị giá 57 triệu đồng một máy vi tính và nhiều điên thoại.

Qua điều tra xác minh, từ tháng 3 năm 2008 đến  ngày 24/5/2009, Mai Trung Thành đã thuê Lê Văn Anh,  sinh năm 1966 trú tại xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ghi và nhận tiền cá độ bóng đá của  nhiều người, mỗi lần ghi độ, Lê Văn Anh được nhận 10% tổng số tiền ghi độ. 

Sau khi nhận số tiền ghi độ, Lê Văn Anh chuyển sang thẻ tài khoản không rõ tên tuổi. Căn cứ vào hồ sơ của Mai Trung Thành cùng đồng bọn đã có hành vi tổ chức ghi và nhận tiền cá độ của  nhiều người nhằm thu lợi bất chính, phạm vào tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ các đối tượng và  tiếp tục mở rộng phạm  vi điều tra vụ cá độ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Qua gần 1 tháng theo dõi, 4 giờ sáng ngày 23/5, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC 17), Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an xã Mường Phăng, huyện Điện Biên mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng thu giữ 2 bánh heroin

Mấy ngày nay, thành phố Lào Cai xôn xao về một vụ lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn. Khác với các vụ vỡ hụi trước đây, lần này nạn nhân chỉ là một cá nhân tên là Trần Thị Thu Hương.

Châu dùng giấy chứng minh giả đăng ký tài khoản để nhận tiền của khách.

Ngày 21/5, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B - Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp Thạch Sĩ Châu (23 tuổi) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

YBĐT - Đây là một chiêu lừa đảo mới của tội phạm tuổi “teen” say sưa lên mạng “chát chít” làm quen. Kết cục là chẳng những không tìm thấy tình bạn mà “đôi bạn” mới quen còn “hai ngả chia ly” vì người suýt mất của, kẻ phải vào tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục