Từ “chát chít” đến trộm cắp, vào tù

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đây là một chiêu lừa đảo mới của tội phạm tuổi “teen” say sưa lên mạng “chát chít” làm quen. Kết cục là chẳng những không tìm thấy tình bạn mà “đôi bạn” mới quen còn “hai ngả chia ly” vì người suýt mất của, kẻ phải vào tù.

Tình bạn trên mạng của Nguyễn Thị Hồng Nh, sinh năm 1989 ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc với Hà Ngọc Q ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là một trong số hàng trăm trường hợp có kết cục không hay do “chát chít”.

Cũng vì đã quen nhau lâu ngày do lên mạng nên khoảng 12 giờ, ngày 24/12/2008, Nguyễn Thị Hồng Nh đang đi bộ chơi ở cầu Yên Bái thì gặp Hà Ngọc Q điều khiển xe máy Honđa hiệu Wave Anpha màu xanh trên đường đến Trường Trung cấp Nghề tỉnh Yên Bái để học. Do có quen biết nhau từ trước nên Nh đã đi cùng xe của Q đến trường chơi.

Sau khi gửi xe vào nhà xe của trường, Q chẳng những không lấy vé xe mà còn rủ Nh cùng đi lên lớp học. Học được một lúc, Nh hỏi mượn chiếc áo khoác của Q mặc cho đỡ rét.

 Khi mặc áo xong, Nh phát hiện thấy trong túi áo khoác của Q có chìa khoá xe máy bèn nảy sinh ý định trộm cắp xe mang đi cầm cố lấy tiền ăn chơi. Nh hỏi Q nhà vệ sinh của trường, rồi sau đó xuống nhà xe lấy xe máy của Q nổ máy đi lên quán Internet đối diện Ủy ban phường Nguyễn Phúc để chát.

Đến tối cùng ngày, Nh đi xe lấy được của Q đến ngủ nhờ ở nhà một người bạn mới tên là V (cũng làm quen trên mạng) ở khu vực ngã tư Nam Cường, thành phố Yên Bái. Sáng hôm sau, Nh mang chiếc xe máy đến cầm cố ở hiệu cầm đồ của anh Trần Quang Hưng, trú tại tổ 25, Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, nhưng vì xe không có giấy tờ nên không cầm cố được.

 Đến 9 giờ sáng, ngày 25/12/2008, khi đang tiếp tục lên mạng chơi điện tử tại một quán Internet, thuộc tổ 27, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thì Nh bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ cùng chiếc xe máy trộm cắp của Q.

Tài sản là chiếc xe máy đã được cơ quan Công an điều tra thành phố Yên Bái xác định và trả lại cho bố đẻ của Hà Ngọc Q quản lý và sử dụng. Bài học của sự lơ là mất cảnh giác của Hà Ngọc Q đã rõ. Điều đáng nói là nếu như Q,  không ham “chát chít” trên mạng thì không dễ bị đối tượng như Nh lừa gạt. Cũng như Q, nhưng may cho V mới chỉ cho Nh ngủ nhờ một đêm tại nhà mà chưa bị lừa, nhưng ai có thể dám chắc rằng nếu chưa bị công an bắt thì Nh có tiếp tục lừa V như Q nữa không?

Đây thực sự là bài học cảnh giác cho tất cả các bậc phụ huynh trong nuôi dạy con cái và cho tất cả những bạn trẻ tuổi “teen” khi giao lưu kết bạn và khai thác thông tin trên mạng Internet.

P.V 

Các tin khác

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án vận chuyển trái phép gần tám tấn nhựa cần sa đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC), đề nghị truy tố năm bị can. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ đường đi của số lượng ma túy rất lớn nói trên.

Lê Tiến Thanh trước vành móng ngựa.

YBĐT - Mặc dù đã có một tiền án, vào tháng 11/2006 bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 18 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản nhưng Lê Tiến Thanh sinh năm 1979 trú tại tổ 21 phường Minh Tân - thành phố Yên Bái vẫn chứng nào tật ấy. Để có tiền tiêu xài Thanh lại tiếp tục liều lĩnh phạm tội và bị bắt ngày 10/1/2009.

Nguyễn Tiến Đạt (trái) và Phạm Văn Tùng (phải).

YBĐT - 10h ngày 6/5/2009, nhận được tin báo có hai thanh niên nam khoảng hơn 30 tuổi cùng đi trên 1 chiếc xe máy màu đen biển kiểm soát 21V7 – 1738 đang vận chuyển ma tuý từ ngã ba Cát Lem thuộc xã Quế Lâm – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ lên Yên Bái, Công an huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho tổ công tác đặc biệt triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng tình nghi.

Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án mua bán trái phép ma túy ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), do Trần Thị Thuận, Bùi Trọng Bảy và đồng bọn tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục